1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [r38)Hôm nay là chủ nhật, rủ nhỏ bạn đi uống cafe.Bất chợt gặp anh, em bỗng thấy lòng mìnnh vẫn còn ....Nhỏ bạn mới giới thiệu cho mình một thức uống để có thể cảm nhận tình yêu là gì.Ai muốn biết tình yêu là gì thì mời hảy uống lipton bạc hà nóng. Bạn thử uống mợt lần đi và chưa cảm nhận được tình yêu là gì thì hỏi tôi nhé
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ,có một người có một câu hỏi tình yêu là gì?Người đó đi tìm trên khắp thế gian,đi mãi,đi mãi vẫn khôn gtìm được,thế rồi một hôm,người đó đi ngang qua vực sâu,chỉ có một thân cây mỏng manh bắc ngang qua,người đó vẫn đi qua,chợt sẩy chân té xuống,nhưng vẫn còn kịp níu lại thân cây,nhìn xuống phía dưới là vực thẳm ngàn trượng,phía thân cây bên kia là một con rắn đang trườn tới;trong giây phút tuyệt vọng,chợt có một đàn ong mật bay ngang qua và đánh rơi 3 giọt mật vào mệng người đó,chợt người đó cảm thấy như mọi ưu phiền,hiểm nguy đều tan biến. . . .

    Tình yêu cũng vậy thôi,khi một người luôn đi kiếm tìm những gì mà người đó cho là hạnh phúc,thì làm sao hiểu được rằng hạnh phúc là những cái đơn giản nhất và không có cách nào để hiểu được giá trị của tình yêu nếu không mở lòng ra. . .

    Rồi một ngày lặng lẽ trôi qua
    Vẫn một mình trong căn phòng vắng
    Vẫn lặng thing như từ lâu lắm
    Vẫn đợi chờ điều gì đó khác hơn

    Để một ngày nghe tiếng con tim
    Chợt thấy những vui buồn tan biến
    Chợt thấy những nhỏ nhen vụn vặt
    Kết tinh thành hình bóng yêu thương
    Để một ngày sỏi đá có nhau
    Hãy yêu thương như giây phút cuối
    Hãy mở rộng con tim kiêu hãnh
    Cho tình yêu dập tắt lửa hận thù

  3. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ,có một người có một câu hỏi tình yêu là gì?Người đó đi tìm trên khắp thế gian,đi mãi,đi mãi vẫn khôn gtìm được,thế rồi một hôm,người đó đi ngang qua vực sâu,chỉ có một thân cây mỏng manh bắc ngang qua,người đó vẫn đi qua,chợt sẩy chân té xuống,nhưng vẫn còn kịp níu lại thân cây,nhìn xuống phía dưới là vực thẳm ngàn trượng,phía thân cây bên kia là một con rắn đang trườn tới;trong giây phút tuyệt vọng,chợt có một đàn ong mật bay ngang qua và đánh rơi 3 giọt mật vào mệng người đó,chợt người đó cảm thấy như mọi ưu phiền,hiểm nguy đều tan biến. . . .

    Tình yêu cũng vậy thôi,khi một người luôn đi kiếm tìm những gì mà người đó cho là hạnh phúc,thì làm sao hiểu được rằng hạnh phúc là những cái đơn giản nhất và không có cách nào để hiểu được giá trị của tình yêu nếu không mở lòng ra. . .

    Rồi một ngày lặng lẽ trôi qua
    Vẫn một mình trong căn phòng vắng
    Vẫn lặng thing như từ lâu lắm
    Vẫn đợi chờ điều gì đó khác hơn

    Để một ngày nghe tiếng con tim
    Chợt thấy những vui buồn tan biến
    Chợt thấy những nhỏ nhen vụn vặt
    Kết tinh thành hình bóng yêu thương
    Để một ngày sỏi đá có nhau
    Hãy yêu thương như giây phút cuối
    Hãy mở rộng con tim kiêu hãnh
    Cho tình yêu dập tắt lửa hận thù

  4. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời mưa, hôm nay mình cảm thấy buồn, ngày hôm qua mình đã làm phật lòng một cô bé mà mình rất quý, có lẽ cô bé giận mình thiệt.Sáng nay dầm mưa đi làm, lâu rồi mình ko có cảm giác đó: buồn tủi và lạc lỏng, mình cảm thấy mất phương hướng, ko biết sáng nay anh có đi làm ko nữa, mình rất nhớ anh, chẳng có ai hiểu rõ mình như anh, hồi tối mình buồn, rất buồn và cũng cảm thấy nhớ... vô cùng. Và khóc là cách tốt nhất đối với mình để giảm stress. Ngày xưa có anh mình chẳng bao giờ chịu khóc, giờ thì...Một ngày mới rồi mình phải làm việc thội, phải tìm cái gì đó để làm, ko lẽ cứ vô dụng hoài vậy sao. HAVE A NICE DAY!!!
  5. HongNhi

    HongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời mưa, hôm nay mình cảm thấy buồn, ngày hôm qua mình đã làm phật lòng một cô bé mà mình rất quý, có lẽ cô bé giận mình thiệt.Sáng nay dầm mưa đi làm, lâu rồi mình ko có cảm giác đó: buồn tủi và lạc lỏng, mình cảm thấy mất phương hướng, ko biết sáng nay anh có đi làm ko nữa, mình rất nhớ anh, chẳng có ai hiểu rõ mình như anh, hồi tối mình buồn, rất buồn và cũng cảm thấy nhớ... vô cùng. Và khóc là cách tốt nhất đối với mình để giảm stress. Ngày xưa có anh mình chẳng bao giờ chịu khóc, giờ thì...Một ngày mới rồi mình phải làm việc thội, phải tìm cái gì đó để làm, ko lẽ cứ vô dụng hoài vậy sao. HAVE A NICE DAY!!!
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối như mọi ngày,vẫn như thường lệ,tờ lịch ngày thứ bảy và chủ nhật được xé đi để thay vào là ngày thứ hai ,cà người mệt nhoài cảm giác như là không nhấc tay lên nổi,vậy mà . . .
    đôi khi ta lớn lên vì như vậy. . .
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối như mọi ngày,vẫn như thường lệ,tờ lịch ngày thứ bảy và chủ nhật được xé đi để thay vào là ngày thứ hai ,cà người mệt nhoài cảm giác như là không nhấc tay lên nổi,vậy mà . . .
    đôi khi ta lớn lên vì như vậy. . .
  8. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật lại một mình ra tiệm net, gặp anh nhưng biết nói gì đây. Chắc giờ anh đã xem mình như kẻ thù rồi, nhiều lúc muốn nói lời "xin lỗi "nhưng có lẽ đã muộn rồi. Nhưng xin lỗi để làm gì nhỉ . Cũng vậy thôi, cuối cùng thì mình cũng đã mất anh. Không hiểu sao dạo này mình lại muốn gặp anh đến vậy nhỉ
  9. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật lại một mình ra tiệm net, gặp anh nhưng biết nói gì đây. Chắc giờ anh đã xem mình như kẻ thù rồi, nhiều lúc muốn nói lời "xin lỗi "nhưng có lẽ đã muộn rồi. Nhưng xin lỗi để làm gì nhỉ . Cũng vậy thôi, cuối cùng thì mình cũng đã mất anh. Không hiểu sao dạo này mình lại muốn gặp anh đến vậy nhỉ
  10. stao

    stao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại đi công tác. Lần này em nói em đi 6 ngày về.Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 12 rồi mà anh vẫn chưa được gặp em.Ngày nào anh cũng mong em sẽ mau về.Anh không dám hỏi em khi nào về vì anh biết rằng câu trả lời đó không chắc chắn,bởi vì công việc mà,đâu lường trước được-em luôn trả lời như thế.Anh buồn lắm!Mỗi tối cứ chạy long nhong ngoài đường,thầm ước gì có em ngồi phía sau lắm.Đôi khi bực bội vô cùng vì em đâu cần phải vì công việc đến mức như vậy.Nhưng rồi lại không thể nào không quan tâm.Khi em về thì anh mừng không thể tả.Mọi giận hờn cũng chẳng còn nhớ là giận hờn cái gì.

Chia sẻ trang này