1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Online ( nên hay ko nên ) !!!

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi hoangyb, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tình Online ( nên hay ko nên ) !!!

    Có bao giờ ban thử chơi trò tình online chưa? đó là kiếm đại 1 anh/ 1 cô nào xinh xắn trên mạng, nói năng hay ho , có vẻ cá tính, nhận làm người yêu và suốt ngày kêu nhau " vợ, chồng, người iu, ông xã, bà xã ", tự nhận mình thích họ, yêu họ, nhớ họ...

    Nhưng thực chất này sau bản chất này, những con người như vậy thường thiếu thốn về mặt tình cảm, còn không cũng vừa mới bị thất tình xong, hoặc muốn khoe với người thân và bạn bè là mình đã có người yêu ?.

    Họ cứ cho là mình yêu đối phương đấy, họ cứ cho là đối phương quan trọng với mình...

    Nhưng thực chất là họ vẫn còn xót xa với thực tế mình đã không còn được anh X/ em Y nào đó yêu thương nữa... họ chỉ muốn kiếm 1 cái phao... họ muốn kiếm 1 người thế thân... họ muốn kiếm 1 nơi nghỉ chân...

    Chả bao giờ có tình yêu trên mạng cả... đó là sự thật... chỉ khi nào 2 con người đó gặp nhau ngoài đời mà vẫn chấp nhận nhau từ tính xấu đến tính tốt, từ cái đẹp đến cái kì cục... thì hi vọng còn có 1 tình yêu ...
    Bài viết được sưu tầm và chỉnh sửa từ kinh nghiệm bản thân, mong cả nhà đóng góp ý kiến !!!!
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Quá rõ ràng là k nên rồi. Yêu ảo, tình cảm ảo thì xúc cảm cũng ảo. Suốt ngày sống với nó thì cuộc sống cũng là cuộc sống ảo nốt. Mà như thế thì ng ta gọi là bị bệnh hoang tưởng, trong tâm thần học đây đc xếp vào loại bệnh tâm thần cấp độ 1.
    Nghiêm túc đấy.
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    ko thử sao biết nên hay ko nên .
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thử đi. Biết liền. Còn tôi chả dại gì thử để bị bệnh tâm thần.
  5. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko tốt đâu,online chỉ là giải trí chứ đâu phải cuộc sống thật.
    Nếu có yêu online thì cứ làm vợ chồng online,con cái online.... chứ đừng mang ra cuộc sống nha.
  6. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chủ đề này cũng hay . tớ cũng tâm sự thật của mình về chủ đề này nhé . nói thật tớ cũng thường hay đùa hay nói cách khác như các bạn nghĩ là tình online , nhưng thực ra nếu sét ở mọi góc độ thì mỗi người một khác , bài của hoàng viết quả là sát với thực tế của tình online . đó là tớ thấy thế , nhưng với tớ hiện giờ cũng đang có mấy người bạn phải nói là chẳng biết mặt mũi người ta thế nào nhưng cứ gọi nhau là vợ chồng như thật ấy nhá , nhưng thực ra chỉ những lúc gặp nhau trên mạng mới thế thôi chứ ngoài thực tế thì mỗi người một khác , những người nào mà có cái tính chất như hoàng nói thì thực sự đó là một người yếu đuối , chứ không phải nói như thuý hằng nói đâu , Ở ngoài thực tế cho thấy con người ta luôn luôn tìm cảm giác mới hay nói cách khác là muốn làm khác mình . nhưng thực ra trong cái vòng luẩn quẩn đó người ta chưa ý thức được hết mọi hành động . Và họ coi đó là món đồ trang sức của mình . Nhiều khi trước mặt bạn gái thật ngoài đời của mình có những câu chuyện không được phép mở dộng ra hay những lời nói mà mình cho là đã đế lúc nói chưa , hay phải nói và làm thế nào , biết hỏi ai đây chình vì thế mới có nhiều câu chuyện tình online , Tình online cũng là một cái mốt mới của giới trẻ bây giờ , Chẳng nói đâu xa , mấy đứa em của tớ cứ đi học về là thậm thụt dủ nhau đi gặp " chàng " . Bây giờ chàng và nàng của các cô cậu là ở hàng nét , tớ cũng không ngoại lệ , nói thật nhiều khi bạn gái của mình mình còn chẳng quan tâm bằng nàng ảo trên mạng .
    Noí tóm lại tớ thấy tình online là vấn đề không sấu
  7. cbdt1986

    cbdt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tình online á? nghe hấp dẫn đấy, nhưng kiểu tình ấy thì chán èo, ko gặp người, ko biết tính cách ra sao " bạn trai/ gái tớ đấy" . Chuối cả rừng luôn! nc online nhiều, có khi bị ảo tưởng ấy chứ. Mà biết đâu tình online phát triển đến giai đoạn cao, lại đi đến tình offline. Chưa gặp, đã mất ngủ rồi, găp xong rồi có khi đêm còn gặp ác mộng, khóc thét lên giữa 2. 3h sáng . Tốt nhất là ko tình Online gì hết, sống ngoan ngoan cho bố mẹ thương,bạn bè quý. Hehe.
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng có, hay và thú vị. Nhưng để nói ra quả thực hôm nay ko có hứng.. để khi khác tớ kể cho các bạn nghe
  9. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    thực thực hư hư đâu là thực .....cũng có ối đôi yêu nhau trên mạng sau lấy nhau đấy .......
  10. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    thực thực hư hư đâu là thực .....cũng có ối đôi yêu nhau trên mạng sau lấy nhau đấy .......

Chia sẻ trang này