1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Online ( nên hay ko nên ) !!!

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi hoangyb, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tuỳ mỗi người chứ biết sao được. nhiều cuộc tình ol mà thành gia đình hạnh phúc đo thôi.
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thành gia đình hạnh fúc sau khi đã gặp nhau, tức là tình offline rồi em ạ. Chứ chả ai từ đầu đến cuối ngày cưới mới gặp nhau lần đầu tiên đâu.
    À mà có anh cầu thủ Minh Chiến. Ban đầu anh ý nhắn tin nhầm vào số đt của cô này. Sau đó cô ấy nhắn lại bảo là anh nhầm số. Rồi thế là tin đi tin lại, 2 ng trở thành bạn bè và rồi yêu nhau. Anh này ở SG còn cô này nghe đâu ở miền Nam Trung bộ. Ngày cưới là lần đầu tiên 2 ng gặp nhau. Mãi đến lúc đó cô dâu mới biết chú rể là cầu thủ từng nổi tiếng 1 thời.
    Quả là 1 kết thúc có hậu. Nhưng chuyện tình hy hữu đó cách đây gần chục năm rồi. Thời ấy internet chưa fổ cập rộng rãi như bây giờ, vì thế mọi ng sống với nhau chân thật hơn, k "đong nhau" qua fương tiện thông tin liên lạc fổ biến như bây giờ, mỗi ng có cả chục nick ảo, mỗi nick lại là 1 bộ mặt khác nhau của 1 con ng. Tóm lại thời ấy ít Lý Thông hơn thời nay.
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước quen nhau qua thư, người chơi tem thì mừng. Giờ họ quen nhau qua nét, người chơi tem buồn. T/y bắt đầu từ những trang giấy vần thơ, giờ bắt đầu từ wc và giờ OL.

Chia sẻ trang này