1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi waitforbus, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. waitforbus

    waitforbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình online

    Ngoài mấy người bạn mà Dì tôi giới thiệu ra, người bạn đầu tiên tôi quen được khi đặt chân đến Mỹ là L. Tôi vui mừng và thậm chí còn công bố trên blog là tôi đã tìm được người 8 với mình. Chúng tôi không chat chit thì điện thoại cho nhau đến nỗi mà mọi người cứ tưởng rằng chúng tôi đang cặp bồ với nhau. Thật sự tôi chỉ muốn kiếm ai đó nói chuyện cho vui mà thôi vì tôi vừa chân ướt chân ráo sang đến đây. Thế mà cũng hay anh bạn này cũng thích nói chuyện có hôm gọi điện thoại đến 5,6 lần, nói đủ thứ chuyện. Rồi tôi cũng vời được anh ta xuống chỗ tôi chơi. Lần đầu tiên thì cũng rất ok, đi xem phim, ai ngờ lại mua nhầm vé vì tiếng Anh của tôi cũng thuộc hạng bét thôi nhưng mặc kệ miễn vui là được.
  2. waitforbus

    waitforbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đến lần thứ 2, thấy người ta có vẻ không vui, sau này tôi mới biết là do anh ta bị kẹt xe. Nhưng rồi cũng đi ăn uống này kia. Mà ngày hôm đó mình bị oan còn hơn Thị Kính nữa. Đầu tiên cũng muốn tìm chỗ nào ăn ngon mà lạ một chút nên tham khảo ý kiến bà Dì, kéo nhau đến nhà hàng Thái, ngon thì ngon thiệt nhưng người ta phán 1 câu ăn rồi, thế là quê đã lại còn mắc nữa-f oan cho mình quá, mình đâu có biết gì về nó đâu. Sau khi đi ăn về thì vô tình gọi điện cho bà Dì thế là rủ mình đến chỗ chơi của bả. Mình cũng nghĩ ok, đâu có gì rồi mình nói 1 hồi người ta cũng đồng ý đến đó. Vừa bước vào lại thấy cả gia đình ông chú cũng đang ở đấy. Mình đã than ngay trong bụng là chết rồi vì mình và người này đã giao ước là không bao giờ giới thiệu nhau với gia đình để tránh hiểu lầm, thế mà lại gặp ngay hôm đó. Chơi mới được 1 lát thế là đòi về. Khi đó hoàn toàn người ta không nói gì mình cả mà mãi tận về sau chuyện đó mới xảy ra.
  3. waitforbus

    waitforbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sau lần thứ 2 ấy người ta và mình vẫn nói chuyện và chat nhưng cường độ có vẻ giảm đi. Mình tự nhiên lại nói rằng mình thích người ta. Đúng là sai lầm dẫn đến hàng loạt chuyện về sau. Vớ vẩn sao ấy lại đi kể về người yêu đầu tiên cho người ta nghe. Đến cuộc hẹn thứ 3 thì mình muốn mời người ta đi ăn để bù cho việc người ta đã mang cho mình mấy cái đĩa DVD. Sau khi uống nước xong thì cũng còn khá sớm, cả 2 quyết định ghé vào đâu đó ngồi chơi thôi. Mình nói mấy chỗ rồi nhưng người ta đều không chịu cứ vòng đi vòng lại hoài và cuối cùng thì về gần nhà mình. Mình chỉ nghĩ ngồi nói chuyện cho vui như mấy lần trước chat hay điện thoại vậy thôi nhưng không ngờ chuyện không dừng ở đó. Chúng tôi đã ?. Sau đó mình thật sự rất buồn vì không bao giờ nghĩ tình bạn lại như thế cả. Mình cố gắng quên người ta đi nhưng mình không làm được. Mình vẫn nghe điện thoại, vẫn nói chuyện cùng người ta. Mình không dám gặp lại cho đến khi Noel.
  4. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu đang tâm sự về điều gì nữa!
  5. anon22

    anon22 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tâm sự về tình bạn chuyển sang tình yêu dù ko muốn, nhưng đâu có "online" gì đâu, hị hị
  6. waitforbus

    waitforbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó người ta nói buồn và mình cũng muốn gặp lại người ta. Mình cố gắng sắp xếp để chuyện kia không còn lặp lại nữa. Mình lên kế hoạch nên làm gì làm gì nhưng rồi chẳng việc gì theo việc gì cả. Mình lại tiếp tục sai lầm. Sau khi chia tay nhau, mình đã dặn người ta đừng xuống tìm mình nữa và anh ta cũng đồng ý. Chúng tôi chỉ còn điện thoại qua lại thôi. Số cuộc điện thoại dần dần giảm đi và kết thúc hẳn trước ngày người ta về VN ăn Tết. Những tin nhắn qua yahoo không bao giờ nhận được 1 reply nào, thậm chí khi thấy nick người đó sáng lên nữa, chắc tôi không còn trong list của người ta nữa. Tôi mong chờ một tình bạn nhưng cuối cùng nó đã chết bởi bàn tay dại khờ của tôi. Tôi quyết định quên anh đi.
  7. lovekorea

    lovekorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    trùi ui khó hiểu quá
  8. PES

    PES Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hix, treo đầu heo bán thịt lợn hả.
    Tiện thể nói về chút tình online nhá, chả biết người đó ngoài đới thế nào và chả biết có phải là con gái hay không, chỉ thấy mỗi cái nick và cái avatar dễ thương, thế là thik.
  9. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    đọc hoài ko hỉu zì hết
    online ở chỗ nào?
    toàn là offline
  10. waitforbus

    waitforbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 2 tôi quen, nói đúng ra là quen bạn của người đó trước. Cũng hay nói chuyện điện thoại với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không chú ý vì họ nói chuyện đùa đùa giỡn giỡn. Tôi cũng chỉ xem họ là bạn bình thường thôi. Rồi sau Noel một đêm kia người đó gọi sang cho tôi và nói là thương tôi hỏi tôi có thương anh không? Tôi vì đang buồn người bạn kia và cũng muốn cho mình một cơ hội nên tôi nói anh để tôi suy nghĩ. Tôi cứ dùng dằng giữa không quen và quen vì tôi cảm thấy cô đơn và muốn kiếm một ai đó để an ủi chia sẻ (thời gian đó tôi bị tai nạn xe nên rất sợ và buồn). Anh thường gọi cho tôi sau khi đi làm về và vì anh làm việc rất khuya nên những cuộc gọi thường rơi vào giấc ngủ của tôi. Anh vẫn chờ đợi ở tôi 1 câu trả lời. Đôi lúc tôi muốn đồng ý đại, đôi lúc tôi băn khoăn vì tôi không thật sự thích hay yêu anh. Đến một ngày kia tôi quyết định nói sự thật về tình cảm tôi dành cho anh, đó cũng là cuộc điện thoai cuối cùng của chúng tôi. Anh không bao giờ gọi cho tôi nữa.

Chia sẻ trang này