1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình online

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi waitforbus, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waitforbus

    waitforbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó tôi quen một người bạn. Người này có một hoàn cảnh khá đặc biệt. Anh ta đã ly dị vợ và rất ghét trở về tiểu bang nơi tôi đang sống vì vợ anh ta và người chồng sau với đứa con của anh ta đang ở đây. Chúng tôi cũng chỉ xoay quanh câu chuyện của anh ta vì mặc dù giàu có nhưng tôi bíết anh ta luôn sống trong cô đơn, bạn bè duy nhất là rượu. Tôi hy vọng mình có thể giúp con người ?okhốn khổ? này một chút. Anh hay chọc tôi bằng cách nói hôm nào sẽ bắt cóc tôi về làm vợ anh. Tôi chẳng sợ vì tôi biết với 1 người đàn ông sành sỏi cuộc đời như anh thì để ý đến một cô gái như tôi là chuyện không tưởng. Tôi chỉ là người anh có thể chia sẻ khi buồn mà thôi. Anh hứa sẽ sang đây chơi và mang bánh cho tôi vì anh rất tự hào mình làm bánh ngon. Tôi xem anh như 1 người anh lớn vì anh rất rành việc ở đây, tôi có thể học hỏi được từ anh nhưng sau 1 chuyện, tôi không biết chắc chắn đó có phải nguyên nhân hay không, anh không còn nói chuyện với tôi nữa và cũng quên luôn lời hứa sang chơi với tôi. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, tôi không biết tại sao nhưng tôi phải cố gắng cho nó qua. Tình bạn thứ 2 của tôi đã kết thúc không một lý do. Tôi cũng không buồn gọi cho anh để kiểm tra lại nữa.
    Được waitforbus sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 29/02/2008
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu cầu ghi chú các anh là A B C D cho đỡ lẫn lộn. Cứ một anh bạn nữa, một người kia, một người nọ, ai biết đấy là đâu.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 29/02/2008
  3. waitforbus

    waitforbus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 4 là một người bạn ở VN. Lần đâu tiên chúng tôi nói chuyện là khi người đó đang ở chỗ làm việc và có vẻ rất đau đầu với công việc. Người đó có ý nhờ tôi tìm dùm một trợ lý. Nhưng sau đó việc giới thiệu cô bạn của tôi không thành vì cô ta chê lương thấp. Chúng tôi ko gặp nhau một thời gian dài. Thậm chí tên của người đó tôi cũng xóa đi rồi, tôi có thói quen xấu là delete bớt nick trong list cho đỡ dài. Tình cờ gặp lại nói qua nói lại dăm 3 câu thì thấy đây có vẻ là người cũng thích nhiều chuyện giống tôi. Thế là tôi cũng nói chuyện cho vui. Cũng tình cờ một hôm tự nhiên người ta nói thích tôi. Tôi nghĩ chỉ có thể là chuyện đùa mà thôi vì tình yêu internet thì tôi nếm trải nhiều rồi. Nhanh đến mà chóng tàn. Nhưng người ta cứ thuyết phục tôi hoài, tôi cũng nghĩ ok kệ nói chuyện cho vui. Ban đầu thì người ta rất hào hứng kể đủ thứ chuyện cho tôi nghe và bắt đầu vẽ ra nhiều dự định tương lai. Một cái kịch bản mà tôi đã từng tham gia đến mòn cả sân khấu rồi. Rồi cũng bắt đầu với việc mail cho nhau. Mấy cái mail viết cứ như tiểu thuyết vậy, lê thê sướt mướt, tôi đã chán nhưng cũng ráng nhập vai cho trọn. Nhưng tôi lại đâm ra sợ mình nhỡ đâu lại thích người ta thì chết. Thế là lại nỗ lực tìm cách xua đuổi người ta nhưng không thành vì tôi còn nương tay quá, do sợ không có người nói chuyện cho vui. Cứ dây dưa nhùng nhằng, người ta lúc nào cũng thề thốt yêu mình hết lòng, xém xíu làm mình siêu lòng. Nhưng vốn cái tính đa nghi, mình biết là người này cũng chẳng thật lòng gì cho cam. Anh ta giấu mình khá nhiều việc, cách nói dối của người ta qua mắt được nhiều người chứ sao qua mặt được một diễn viên chuyên nghiệp như mình. Mình không muốn trổ tài nghệ ra mà người ta cứ muốn, vậy thì ok tôi cũng ráng diễn vai con chim non ngơ ngác với anh. Nhưng dạo này có vẻ chán rồi nên thấy ít nói lại. Lại sắp kéo màn rồi đấy, thôi kệ kết thúc sớm chừng nào hay chừng đó, đỡ mệt cho mình!
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bác chờ xe buýt này văn phong theo kiểu táo bón à? sao cứ ngắt nhịp mãi thế. À quên mất treo số vào lưng các anh nhé. hy vong có cái nhớ để chia sẻ với bạn

Chia sẻ trang này