1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình online...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi konhu_loaicodai_85, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hâm ăn nói chả đâu vào với đâu . Ko dám bỏ nó thì nói luôn cho tiến bộ lại còn dám hay k dám
    [/quote]
    VOte cho xuân bắc 6 sao
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông đó mà họ khi lấy vợ còn để đầu óc phiêu du lung tung với những ham muốn với người đàn bà thì âu cũng là chuyện thường tình .
    Ai chẳng có những giây phút xao lòng nhưng người ta phải biết sống thật và trân trọng những điều mình đang có , mình đã có và biết nuôi dưỡng nó như thế sẽ tốt hơn .
    Tình online có sự hấp dẫn riêng, đó là sự tưởng tượng , sự mơ mộng , nhưng cứ để thực tế cho anh ấy nhà bạn va chạm với cô gái kia ngoài đời xem thế nào đã
    Tình nó thầm kín , bí mật như thế mới có sự hấp dẫn của sự mong đợi , chinh phục và nhiều vấn đề khác .
    Nhưng cũng như những tình cảm mà ảo nhiều hơn thực nên khi va chạm tiếp xúc ngoài đời thể nào chẳng có một trong hai người thất vọng về nhau .
    Anh ấy không như mình tưởng
    Cô ấy không như mình tưởng

    Cảm giác nhớ nhung một điều gì đó quen thuộc.
    Ví dụ như anh iu của bạn hay chat với cô gái kia rồi đến một ngày không chat cũng có cảm giác hẫng và lầm tưởng đó là tình yêu thì ..thì hơi Ngu
    Nói chung cứ để anh ấy dần tỉnh ngộ thôi .
    Còn nếu anh ta là loại đàn ông thích đuổi hình bắt bóng ham hố những cảm giác hưng phấn phải cần cảm xúc mới bằng một tình yêu online thì bạn cũng chẳng nên tiếc anh ta .
    Sau này lấy nhau anh ta lại phiêu du với những mộng tưởng đó bạn cười hay khóc
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, 1 lần nữa mình vẫn muốn nhắc nhở bạn nên tách biệt các vấn đề.
    Bạn đúng là đang hoang mang nên bạn nghĩ khá nhiều vấn đề, chính cái này làm trậm trọng thêm và bạn càng rối bời.
    Công việc của bạn, công ty anh ta gặp khó khăn và chuyện anh ấy có sở thích yêu qua mạng không liên quan.
    Các vấn đề khó khăn trong cuộc sống ai ai cũng gặp phải, mỗi người có cách giải quyết, bạn cũng bận và cũng có những khó khăn nhưng bạn đã không quên quan tâm chia sẻ với người yêu, bạn đang yêu RẤT ĐÚNG.
    Mình nói về bạn trai bạn nhé:
    Công ty đang khó khăn, thiếu tiền đúng ra anh ấy phải tập trung hơn cho tính toán cơ hội công việc thay vì ngồi online chát chít tán tỉnh. Mình cảm thấy anh ta là kiểu người CHẤP NHẬN.
    Mình rất muốn biết câu trả lời BÔNG ĐÙA của anh ta như thế nào? vì như bạn nói 2 bạn đã sâu sắc và tình chuyện cưới xin thì người đàn ông càng cần phải NGHIÊM TÚC.
    Lúc này không thể là lúc VUI ĐÙA được, đây là lúc 2 bạn hợp lại để giải quyết những khó khăn về kinh tế và xây đắp tính yêu.
    Có thể anh ấy ức chế và muốn đùa bạn 1 chút nhưng bạn chỉ cho phép anh ta được 1 lần như thế.
    Cách của mình, có thể hơi chủ quan nhưng nếu là mình mình sẽ:
    Gặp nhau, nói chuyện thẳng thắn. Tư tưởng của mình là CHỈ BẢO NHAU trước khi có chuyện.
    Đàn ông hay đàn bà mỗi người đều phải có cái UY của nhau, yêu nhau còn phải TRỊ ĐƯỢC nhau NÓI ĐƯỢC nhau thì mới giữ được nhau. Nên đôi khi mình cũng muốn sử dụng những biện pháp CHẾ TÀI anh ta.
    Mình sẽ đề cập thẳng vấn đề CHÁT CHÍT TÁN TỈNH. Mình nói thẳng quan điểm rằng mình không thích người đàn ông đã yêu và xác định và đền tầm tuổi này rồi còn ẢO TƯỞNG như thế.
    Đây là lúc chúng ta cùng nhau xây dựng và thực hiện những kế hoạch cho tương lai 2 đứa.
    Nếu anh cảm thấy vẫn còn muốn LANG THANG thì có lẽ chúng ta không CÙNG CHUNG MỘT CON ĐƯỜNG.

    Cái câu mình đánh dấu vàng ấy, mình sẽ hỏi thẳng anh ta chứ không lên đây hỏi mọi người, chỉ có anh ta mới có câu trả lời đúng nhất.
    Nếu anh ta ko trả lời được câu đó thì tớ nói thật CHIA TAY anh ta là việc làm vô cùng đúng đắn.
    Còn tâm lý diễn biến thì chị Linh Khuê phân tích rất rõ. Và mình thấy rất đúng.
    Có điều chị LK ủng hộ chuyện TÌNH ẢO và coi đó là điều thông thường, TẤT YẾU còn mình thì không bao giờ. Mình sẽ trị ngay từ trong TRỨNG NƯỚC.
    Dù có chuyện gì mình cũng mong bạn bình tĩnh suy nghĩ và nhớ 1 điều. KHI NÀO CẦN RẮN PHẢI RẮN, CẦN MỀM MỚI MỀM.
    May mắn nhé.
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    Con lạy bà LK (3 lạy) : Thế cuối cùng bà muốn nói cái gì ạ? Bà khuyên cô kia thế nào ạ?
    Con gái bản lĩnh phải giống bạn em yêu ấy. Rõ ràng mạch lạc, dứt khoát trong hành động, cương quyết trong suy nghĩ
    @ Chủ topic: Anh zai nhà bạn đang thể hiện là một người không có chí lớn và sống buông thả. Xác định đi bạn ạ.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Cỏ đã nói truyện thẳng thắn với him. Cỏ cũng muốn nói thêm chút nữa.
    Cách đây một tuần, cỏ và him có nói truyện về việc của hai đứa. Him nói là hiện tại tình hình căng thẳng quá, nên tạm chia tay một thời gian. Cỏ đồng ý nhưng vì cả hai cùng làm chung công ty nên việc gặp gỡ và tiếp xúc hàng ngày là ko tránh khỏi. Tất nhiên cỏ cũng lo đên việc trong khoảng thời gian đó him sẽ có những mối quan hệ khác. Và chỉ sau quyết định tạm chia tay đó một tuần thì cỏ phát hiện ra sự việc này.
    Sau khi biết chuyện, cỏ đã bình tĩnh nói truyện với him. lúc đầu him thừa nhận một cách bông đùa, cỏ hỏi đến câu thứ hai thì him bảo là vẫn chưa có gì cả, ko biết mặt người ta. Nhưng đêm qua sau khi ở chỗ cỏ về thì him lại nhắn tin cho cô bé đó, đại ý là "em ngủ chưa, đang làm gì vậy?".
    Trưa nay, him lại chát với cô bé, cô bé hẹn tối đi chơi thì him đồng ý, và cũng có hứa hẹn là nếu tìm hiểu mà hợp nhau thì có thể có một cái gì đó với nhau sau này.
    Cỏ nghĩ sự việc đã quá rõ ràng, him muốn tiến tới trước rồi lúc đó mới đủ can đảm chia tay. Ko biết cỏ nghĩ như vậy có đúng ko? Hay là cỏ quá vội vàng, hoặc là cỏ ngốc?
  6. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu thôi : em Ngốc lắm P ạ nếu đây là chuyện thật của em thì anh thấy thật đáng tiếc cho em xác định luôn tư tưởng và giải tán đi Thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn nên dũng cảm , đau một lần rùi thui ... còn hơn là dai dẳng mà chẳng giải quyết được vấn đề gì
    với trai nhà bạn thì bạn như một ẩn số đã được giải , nhưng chàng lại thích giải nhiều ẩn số khác cơ ....
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Có lần nghe chủ thớt nói biết người yêu có gái mú quan hệ lăng nhăng nhưng mà mình biết suy nghĩ thì có thể bỏ qua và tha thứ cơ mà. Bỏ qua đi
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ối giồi ôi cho tớ PHÌ CƯỜI vào MẶT ZAI nhà Cỏ cái, cỏ có giận lắm cũng thông cảm nhé.
    Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ emyeu mới thấy cái vụ: Ta tạm dừng yêu 1 tuần để anh tán tỉnh cô khác, nếu ưng thì anh bỏ em yêu cô ấy, nếu không anh sẽ về với em.
    Cắt, cắt khẩn trương anh bạn này CỎ ơi. Anh ý nghĩ anh ý là AI thế nhỉ.
    Bài cuối của emyeu trong tóp này, mong Cỏ sáng suốt. CHO TÊN ĐÓ 1 BÀI HỌC.
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí vào sửa bài đi!!! Ảo là ảo, thật là thật, không lẫn lộn, không lôi tên tuổi họ hàng hang hốc nhau ra đây nhé!

Chia sẻ trang này