1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình phí - Chúng ta cùng... chia!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phuongdalat_bmt, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Các u nói đúng wé, nhưng tui thấy chuyện tình cảm (tình yêu cũng như tình bạn) nếu tiền bạc sòng phẳng quá thì cũng không tốt đâu. Các u cứ thử đi thì bít...Tiền sinh ra để phục vụ con người, nếu để 2 đứa đi đâu chơi mà một trong 2 cứ nghĩ "tiền" thì còn gì là vui nữa ! Không có tiền thì có kiểu đi chơi của không có tiền ( nhưng tui khuyên ai không có tiền thực sự thì đừng nên đi - lỡ mà thủng lốp xe thì ai vá ) Nếu đã có tình thì tiền không thành vấn đề, ai trả không được...
  3. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  5. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    bác a4u ơi.trên đạtal thì nhiều cái đẹp lám bác à.nhưng mà không biết cái đẹp ấy, cái gì.........ấy có nằm trong mắt xanh của bác không đấy.
    mới bác ghé thăm thung lũng tình yêu.thăm lăng ba chi bộ.....nhiều lắm bác ạ.
    khi nào có dịp mời bác ghé thăm nhà em nha.nhà em đang ở giữa hồ xuân hương đấy.chúc bác vạn sự như ý.trăm trân trăm thắng nhé.
    [/quote]
    -------------------
    Cảm ơn chú ngàn vạn lần, nếu có dịp anh sẽ đến thăm Dalat lần nữa, đã từng qua một lần trong đời, DL đẹp lắm, nhưng khổ một cái là hôm đó lên gặp lúc mưa, trời lạnh tê tái cả tâm hồn, mạc thì áo cộc tay, khỏi phải nói chú cũng hiểu anh bị lạnh như thế nào nữa.
    Chú rảnh ghe squa Quê hương Bác Hồ cứ nhắn cho anh, anh sẽ giới thiệu cho chú một số cái đẹp mà.
    a4u
    Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
    Màu lan tím Đà lạt sương phủ mờ...
  7. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Cảm ơn chú ngàn vạn lần, nếu có dịp anh sẽ đến thăm Dalat lần nữa, đã từng qua một lần trong đời, DL đẹp lắm, nhưng khổ một cái là hôm đó lên gặp lúc mưa, trời lạnh tê tái cả tâm hồn, mạc thì áo cộc tay, khỏi phải nói chú cũng hiểu anh bị lạnh như thế nào nữa.
    Chú rảnh ghe squa Quê hương Bác Hồ cứ nhắn cho anh, anh sẽ giới thiệu cho chú một số cái đẹp mà.
    a4u
    Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
    Màu lan tím Đà lạt sương phủ mờ...
    [/quote]
    bác A4u ơi.em cũng thường xuyên ra hải phòng va hànội công tác lắm.nhưng làm thế nào để gặp được bác hả.chắm em đứng giữa làng gọi tên bác hả.nhưng mà bác ơi.em sợ con gái dẹp lắm.thôi bác làm mai những cô xấu xấu một tí.giống như hoa hậu ngọc ánh cũng được rồi.
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Chú hay "no nắng" quá ! Nếu chú đi đường bộ, chú phải qua cầu Bến Thủy vào thành phố Vinh, anh làm chân canh cầu sẽ nhận ra chú nếu trước xe chú có dán chữ : "Cần gặp anh a4u". Còn chú đi không, thuỷ, sắt ...thì anh chịu nếu như chú không báo trước. Mà anh hứa với chú là anh giới thiệu cho chú phong cảnh đẹp í, còn con gái thì chưa hứa đâu nhà (anh vốn tham lam lắm),. Nhưng anh sẽ cố. Con gái cỡ Ngọc ánh ở chỗ anh chú phải làm hợp đồng với ...ngành vận tải đường sắt để mà chở. Nhiều lắm...lắm...Thèm chưa. Vụ này có tính vào ..tình phí không nhể? Khoảng bi nhiêu chú nhể? Suy nghĩ rồi trả lời anh nhể?
    a4u
    Rồi mai đây anh xin đưa em đến cuối cuộc đời.
  9. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bé nghĩ đơn giản thế này thôi ko phải suy nghĩ chi cho mệt ! Cứ tìm những mối quan hệ có tiềm năng. Nói thẳng ra là chỉ thiết lập mối quan hệ với những cô bé đã đi làm, có đồng ra đồng vô. Tuy nhiên, cũng chỉ cần ngang tầm với mình là được rồi. ko nên với xa quá.
    Vì những người đó đã đi làm, biết kiếm tiền. Thứ nhất biết quý trọng đồng tiền, thứ 2 biết cái gì là của mình, cái gì phải share. Bạn sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều về cái ví của bạn. Cô ấy cũng đi làm, cô ấy sẽ biết cách cư xử, và cuối cùng cô ấy sẽ giúp ban san sẻ bớt những vấn đề tế nhị ấy mà bạn ko cần nói.
  10. wild_wind

    wild_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tình và tiền hai cái đều vần "T" biết chọn cái nào đây, trong khi cái nào cũng muốn cả . Nói vậy thui chứ theo ý kiến của tôi thì " campuchia" là cách hay nhất khi nào anh giàu thì anh trả còn em giàu thì em trả ...

Chia sẻ trang này