1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình phí - Chúng ta cùng... chia!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phuongdalat_bmt, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0

    Chú ở laị mạnh khoẻ. Ở Lâm đồng có caí nào hay, giới thiêụ cho bác vơí nhe.
    bác a4u ơi.trên đạtal thì nhiều cái đẹp lám bác à.nhưng mà không biết cái đẹp ấy, cái gì.........ấy có nằm trong mắt xanh của bác không đấy.
    mới bác ghé thăm thung lũng tình yêu.thăm lăng ba chi bộ.....nhiều lắm bác ạ.
    khi nào có dịp mời bác ghé thăm nhà em nha.nhà em đang ở giữa hồ xuân hương đấy.chúc bác vạn sự như ý.trăm trân trăm thắng nhé.
    Tự nhiên đây lại là chỗ buôn dưa lê,
    Anh ơi, thế bây giờ em muốn đi Đà lạt
    Anh có dẫn em đi không?
  2. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bác truonghai_bp ơi.em chẳng dám đâu.vi em so anh chàng vitamin béo đánh em chết.
    khi nào có dịp thì mời bác ghé thăm dalat nhé.nhưng tự túc phí nhé.vì tính phí tư bác soai sỡ nhé.
    em ơi em ơi.
    tiền anh đang rơi rơi.
    sót thương cho cái túi anh.
    làm sao em ơi.làm sao em ời.......
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0

    bác truonghai_bp ơi.em chẳng dám đâu.vi em so anh chàng vitamin béo đánh em chết.
    khi nào có dịp thì mời bác ghé thăm dalat nhé.nhưng tự túc phí nhé.vì tính phí tư bác soai sỡ nhé.
    em ơi em ơi.
    tiền anh đang rơi rơi.
    sót thương cho cái túi anh.
    làm sao em ơi.làm sao em ời.......
    Cứ nói thế vitaminbeo nó nghe thấy thì làm sao?? Nó lại không chơi với em nữa đấy.
    Chắc chắn là em sẽ đến thăm Đà lạt đấy.
    Hi
  4. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em.nếu em đến dalat.
    hôm nay anh đi nha trang rồi.trưa anh chẳng thấy em lên mang gì cả.
    nói chuyện có tính phí không đấy.bye truonghai_bp nha.
  5. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0

    anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em.nếu em đến dalat.
    hôm nay anh đi nha trang rồi.trưa anh chẳng thấy em lên mang gì cả.
    nói chuyện có tính phí không đấy.bye truonghai_bp nha.
    Bây giờ anh đang ở Nha Trang rồi đấy nhỉ, không biết là đi một mình thì có vui hay không nữa. Hôm nay em ốm vẫn chưa khỏi, ngay thú 2 lại phải ở nhà để đi đăng kí xe rồi.
    Tất nhiên là nói chuyện có tính phí chứ, anh chẳng nói khi noà mình gặp nhau anh sẽ thanh toán hết còn gì nữa.
    Đừng có chối đấy. Em đã ghi hết rồi. Đi nha Trang về có ảnh nhớ pót cho em nhé.
  6. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    uh, minh ung ho "campuchia" lam, vi ai cung phai di lam moi co tien, k phai coi trong tien bac ma do la the hien su chia se, quan tam lan nhau
    co nhung nguoi quan niem la Nam nhi thi phai tra tien nhung con Nu nhi thi khong? sao choi cha wa vay, minh la Nu nhi nhung minh van thich su chia se nhu the moi vui chu, khong phai la song phang dau
    co di lam, co kiem tien thi moi biet qui trong dong tien do ban a
    tien bac va tinh cam cai nao cung quan trong cathieu cai nao cung chet , thieu tien thi chet.... doi, con thieu tinh cam thi chet ..... them, hichichiccc................
  7. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ấy chà.em levukimtinh này có ý nghĩ rất đúng đấy.thế ai mà bạn trai của bạn thì ........... tính tính tang tang rồi.chẳng còn nghĩ ngợi gì hết.mà chỉ dành thời gian thư giản thôi.
    nhưng tôi có một cái thắc mắc các bác à.ngày nay không ý những người nghe thấy tiền mà đi kèm với tình thì đến với nhau như lửa gần xăng thế."ví dụ một anh di @ và một anh đi xe đạp.thì anh xe đạp xẽ được một cái hẹn ngàn năm.còn anh @ thì:có cái hẹn nghìn lẽ một đem ngay.
    theo các bác cái gì làm đồng tiền mình có ma lực đến thế.????
    nhưng rồi những thứ tình cảm đó.đồng tiền đó có là cỏi vĩnh hằng của tình yêu không?hay chỉ là một cái ảo ảnh vô hình.
    mình xin lỗi các bạn trước nhé.vì không phải ai cũnh như thế.

Chia sẻ trang này