1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH PHÍ- CHUYỆN TIỀN NONG TRONG TÌNH YÊU!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    TÌNH PHÍ- CHUYỆN TIỀN NONG TRONG TÌNH YÊU!!!

    Khi người con trai và người con gái yêu nhau, mấy khoản như đưa nhau đi ăn uống, đi chơi là tất nhiên ko thể thiếu được. Twinkling thường thấy chi phí cho các khoản này thường do người con trai đảm nhận.
    Ko hỉu các bạn gái khác có thấy thế là hợp lí ko và cảm giác của các bác giai thế nào khi luôn phải xì xiền như xế?
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đấy là theo thói galang mà thôi,nói chung là con trai giả hết cũng được nhưng con gái mà biết điều chút thì cũng nên thể hiện.Đấy cũng là thể hiện 1 phần sự quan tâm đến nhau-một phần ko thể thiếu được của tình yêu.
    http://www5.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/8/64620.ttvn
  3. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    The mình nghĩ ko nhất thiết phải để con trai trả hết 100% chi phí đâu. Nữ cũng phải chia sẻ một phần nữa chứ. Nếu mà các bạn Nam cứ trả tiền thế thì sẽ tạo cho các bạn Nam một cảm giác đi chơi giống như là đi tra tấn vậy đấy.
    Các bạn Nam có thấy đúng như vậy ko?
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Thông thường thì những khoản chi lớn con trai nên trả, còn khoản nhỏ con gái nên trả. Đôi khi cả hai cùng góp, chẵn trai trả, lẻ gái trả. Và tốt nhất thì theo tỉ lệ 2-1. Trai trả 2 lần gái trả 1 lần. Người con gái cũng nên hỗ trợ kinh tế thằng con trai 1 tí, ko chỉ đơn giản là vấn đề tiền nong mà là vấn đề sẵn sàng cũng nhau chia sẻ mọi thứ, kể cả trả tiền
    Công nhận, yêu mà nói đến tiền cũng hơi mất thi vị....
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thế này chẳng ổn tý nào. Vấn đề là làm sao việc con gái trả tiền không quá ... lộ liễu và con trai k phải ngại khi để bạn gái trả tiền và lo lắng không biết cô nàng bề ngoài thì vui vẻ nhưng trong lòng lại ngầm so sánh với "con bạn mình đi đâu ng` yêu cũng chiêu chuộng, mua sắm này kia..." hay không.
    Túm lại là con gái nên trả tiền trong những tình huống "hồn nhiên" một chút ví dụ như khi đi trên đường có thể sà vào mua một túi hạt dẻ nóng hay gì gì đó...
    Còn chuyện đi ăn nhà hàng, xem phim... đó thì tớ xin. Để con gái trả tiền tớ thấy làm sao ấy. Xem phim thì con gái có thể mua vé trước rồi rủ đi chứ đi ăn mà cưa đôi hoặc để con gái trả thì... Nếu ít tiền thì chọn những nơi bình dân thôi, con gái cũng chả so đo này nọ đâu, không gò ép mình làm gì.
    Cơ mà nói thế thôi chứ tớ cũng chả biết gì đâu
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hihi,,, thật ra thì khi mới mới còn ngại ngại chứ sau rồi chẳng ai quan tâm ai trả tiền đâu mà,,, tớ toàn cầm ví của bạn tớ,,, hết tiền thì tớ cho thêm vào,,, còn nhiều thì tớ lấy bớt ra,,, chẳng có gì phải băn khoăn cả. Băn khoăn mỗi 1 cái là iu nhau tốn kém chết lên được,,, híc,,, kiểu gì mà chả fải lê la quán xá,,, tuần này xem phim tuần kia xem ca nhạc,,, eo,,, khiếp...
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    iu thì phải " lục tốn " rùi. Cũng như phí mình bỏ ra để đi chơi với bạn bè ý mà. Mà đc cái , đi với người yêu thì chỉ có 2 người còn đi với bạn thì " cả đám". . Nói vậy thôi, tui thấy chị em phụ nữ cũng cần bỏ quan niêm " cứ đi chơi là con trai phải trả tiền". Tát cả cũng chỉ là những người còn chưa kiếm ra tiền mà. Phải hiểu và thông cảm. CÒn những bạn trai cũng đừng " sĩ diện " quá. Khi các bạn gái đòi trả tiền thì đừng có cảm thấy bị xúc phạm. MÀ đó là ........... 1 việc nên làm mà ( 1 cử chỉ đẹp của 1 cô gái ..... thế kỉ 21). CÒn khi là người iu rùi thì vô tư........... theo cách của tui hiểu thì .... tiền chung và nói chung không nên quá câu lệ. Sợ đến khi iu thì " Thôi em trả tiền đi , anh chỉ còn có mấy ngàn àh ? ). vậy thì tính sao nhỉ ????
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì hì, đúng thật là nhiều người nghĩ rằng khi yêu nhau, có đi chơi đâu thì các bác zai luôn là người trả tiền. Nhưng Gà con cứ thấy sao sao ấy, ngại chết đi được vì dù sao thì gà con biết anh ấy cũng giống mình thôi, đều là sinh viên, cả 2 đều đang dùng tiền fụ huynh nên nếu lúc nào cũng để mỗi anh ta trả tiền thì Gà con ko thấy hợp lý lắm, mà anh ấy chắc cũng ko happy vì điều đó. Nên bọn gà con thường thì lúc người này trả, người kia trả, giờ thì thân nhau rồi, ko còn ngại ngùng như trước, ăn cũng ăn chung với nhau nên tiền đi chợ thì Gà con hay trả hơn, và cuối tháng lại chia đều ra. Như thế thấy thoải mái, mà có hôm nào Gà con bận ko tính tiền là bị anh ấy giục lên giục xuống, bắt phải tính ngay để anh còn viết check trả tiền. Nói chung là gà con thấy con gái cũng ngại khi dùng tiền người khác, con trai cũng thế àh
  9. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    TÌNH PHÍ ?
    Rất hay và ấn tượng hiiiiiiiiiiii
    Đã gọi là phí thì phải do... người mua và người hưởng cái nghĩa vụ gì gì đó phải trả chứ.
    Xét thấy ở đây là đang nói đến các đấng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Vì vậy mà... khoản phí qua cầu và lộ phí cầu đường là để dành cho các đấng nam nhi nhà ta rồi.
    hiiiiiiiiii Nói thế... gọi là lộ phí cầu đường thôi. Còn đã qua được rồi thì... phải chung thôi hiiiiiiii. Góp lửa thổi cơm chung ý mà !
  10. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    khi yêu em là anh đã xác định
    cả cuộc đời anh trao cả cho em
    đây thể xác tâm hồn anh trao hết
    chẳng còn chi mở ngoặc trừ ''tiền''.

Chia sẻ trang này