1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH PHÍ- CHUYỆN TIỀN NONG TRONG TÌNH YÊU!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Em có một anh bạn. Anh ý yêu chị người yêu kinh khủng. Cứ kiếm được tiền cái là anh ý lại rủ bạn đi mua quần áo cho chị ý. . Chiều thế đâm chị ý quen đi ý. Cứ thấy cái bộ quần áo nào thích là chị ý lại đòi anh ý mua cho, ko được mua cho thì chị ý dỗi mà anh ý vẫn phải vác mẹt đi xin lỗi chứ..... ...... Phù phiếm thật....
  2. maxonho

    maxonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhiều cô gái cũng cảm thấy ngại khi cứ để cho các boys trả tiền. Tớ cũng thấy ngại ơi là ngại í, một lũ bạn đi cùng nhau, cũng boys trả, 2 người đi cùng nhau cũng boys trả. Híc nhiều lúc chẳng muốn đi cùng, vì thấy ngại. Nhiều lúc cũng muốn shared nhưng cũng ngại, ko biết làm thế nào để đối phương không ngại.
    Tớ đang trong gian đoạn "cưa cẩm", không biết xử lý thế nào, để tên kia trả tiền suốt thì cũng áy náy. Cả hai đều đã đi làm, nhưng ... làm thế nào cho nó hợp tình hợp lý bây giờ?
    Tớ hỏi mấy thằng bạn khá thân thì bọn nó nói, tốt nhất là cứ để con trai trả tiền, em cứ bán tính bán nghi: để nó trả tiền suốt thì chắc gì nó đã happy, mà mình trả tiền thì sợ nó phật ý.
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Một trong những yếu tố tạo nên tình yêu là sự chia sẻ nên chuyện tiền bạc cũng vậy thôi. Vô cùng dễ hiểu á twinkling
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Theo bizu, bizu nghĩ nếu như muốn có một tình yêu lâu dài, chân thật, không phải lợi dụng hay vì bất kì một điều gì đó thì chuyện tiền bạc 2 người hoàn toàn có thể vui vẻ chia sẻ với nhau. Con trai cũng phải đi làm mới có tiền, cũng tốn nhiều công sức chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống được đâu, vậy mà con gái cứ xài tiền của con trai hoài....thấy kì quá ah...
    Trừ việc đi ăn uống thì con trai ga lăng là chuyện đương nhiên, còn lại đi shopping hay mua bán gì thì vui nhất và thoải mái nhất với bizu là đi cùng Him nhưng mình mua mình trả, him mua him trả ...đúng hông nào?
  5. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên! Nó còn phục thuộc vào sự chia sẻ giữa em và người yêu của em. Khi đã ở 1 mức nào đó thì chẳng có gì là đáng ngại cả.
    Cái này chỉ là gợi ý! Chả áp dụng chính xác được vào ai , vào tình huống nào cả. Có người yêu nhiều, yêu ít, người thoải mái, người tính toán, có người cho rằng phải yêu thế này, có người cho rằng phải yêu thế khác... Thế thì cuộc sống mới phong phú chứ
    Còn như em nói, "hồn nhiên" như thế... hơi hiếm à nha
  6. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu chơi hay ăn uống gì chả hiểu sao con trai lại có nghĩa vụ mặc định là phải trả tiền,tớ thấy rất thắc mắc cái quy định đấy.Không nhiều thì thôi cũng chả vấn đề gì nhưng nhiều lúc bị gõ đau lắm.
    Thằng bạn tớ đi cưa cẩm mới khổ,"nàng" của nó mỗi lần đi chơi lại tiện thể dẫn thêm mấy bạn đi cho vui,mà các bạn đấy cũng ăn cũng,uống,cũng chơi....ko kém phần nhiệt tình.Thằng kia nó là kẻ si tình thì chắc ko quan tâm,nhưng mình là ng ngoài,nó rủ đi cùng cho có nếp có tẻ thì thấy chướng vãi...
    M.. bọn con gái sao có loại vô tư và mặt dầy đến thế!!!!
  7. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cái vụ mà chỉ boys hay girl tra tien trong yêu đương là tùy thôi.
    thứ nhất la bạn là người hay vòi vĩng hay bạn là người có cá tính.
    -thông thường thì người nam thích người yêu nhõng nhẻo một tí mà nhõn nhẻo thì không thể chỉ nói chuyện nhõng nhẽo thôi được vì nó sẽ gây nàm chán trong tình yêu do vậy mà chuyện vòi vĩnh là chuyện không có gì lạ. Thực ra nếu đùng trên quan điểm công bằng xã hội nhưng không có tình người thì khi chàng bao nàng thì chàng được tình yêu, cũng như những cử chỉ âu yếm. và chàng phải đáp lại nàng bằng cái gì đó, tiền là thứ mà hay được dùng nhất.
    tuy nhiên là một con người thì ai cũng có tự ái ,sĩ diện của riêng mình. bạn sẵn sàang trả tiền bao bạn trai lại xem như sòng phẳng không ai ăn của ai. Khi đó bạn sẽ hoàn toàn tự tin trước mọi người là chùng tôi yêu nhau không vỉ tiền mà chỉ vì chúng tôi yêu nhau. Nó cũng có nghĩa là tôi hoàn toàn độc lập không lệ thuộc vào anh ấy.
    tuy nhiên vấn đề là sự vòi vĩnh cũng là một biểu hiện của tình yêu. nếu một tí thôi thì bạn sẽ nhận được suy nghĩ tốt của người yêu, còn nhiều quá thì bạn đang làm tiền người yêu của mình. nhưng nếu bạn qua sòng phẳng thì người ta sẽ cho bạn là gỗ đá không nữ tính.
    vì phái yếu là liễu yếu nên cần sự nương tựa ở phái mạnh. Do đó mà bạn tựa vào người yêu thì khi đó người yêu bạn mới thấy là bạn yêu anh ấy thật, còn nếu bạn tự nhiều quá thì coi chừng anh ấy cũng không đỡ nỗi bạn vì bạn đã là thực hiên câu nói "dậu đỗ bìm leo". còn nếu bạn không dựa vào anh ấy thì giữa bạn anh ấy có một khoảng cách mà không bao giờ hai người có thể gần nhau được.
    Tuy nhiên, trong tình yêu thì cái kết là cái đáng nói. khi đến cái happy ending hay không đến đó mà người yêu bạn vẫn thấy không hối tiếc vì đã tiêu tiền vì bạn thì đó là cái đàng nói. vì bạn làm cho người ta cảm thấy những hao tổn đó là đúng.
    để học một cái gì đó thì bạn cũng phải trả một cái giá nào đó. con gái có thì mà còn con trai thì 70 còn lấy vợ chức on gái mà 40 thì giá rồi. hao tài một tí cũng đúng thôi.
    ha ha ha
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nếu boy không phải VN thì mình trả tiền thế nào cho hợp lý?mà babe thấy đi chơi với bạn trai mà để bạn trai trả tiền thì rất là kỳ, nên hợp lại trả chung là ốtt nhất.
  9. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có lần mes@ đi chơi với một anh người việt,thằng hàn quốc, với mấy chị người việt, ăn uống xong ba người hùn tiền lại trả, nó ngạc nhiên hỏi ở nước mình đi chơi thì con trai luôn luôn trả tiền à? Ở nước nó cái gì cũng share ra...con trai nhiều con gái ít....mà hình như chỉ có nước mình là đi đâu con trai cũng trả tiền
  10. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hơ... mình thấy một điều lạ là con gái HN hình như mỗi lần đi chơi thì coi việc con trai trả tiền là tất yếu!!?? Trong khi con gái miền Nam thì lại khác!? Hình như Twinkling là người HN thì phải??
    Theo mình thì khi đi chơi, con trai trả tiền là đương nhiên. Nhưng việc đó chỉ dành cho những đôi mới yêu nhau hoặc người mời là nam thôi! Khi đã quen nhau lâu rồi, người nam trả tiền mãi cũng kì!!! Không hiểu các bạn nữ cảm thấy sao chứ bản thân mình, nếu đã quen nhau lâu rồi mà cứ trả tiền hoài thì cũng thấy kì giùm cho bạn nữ á!! Chẳng phải vì tiếc cái ví tiền của mình đâu! Mà thấy kì vì cũng muốn các bạn nữ thể hiện cái sự "tâm lý" của họ, nhưng sao họ cứ trơ trơ ra á! Kì wá!! hehe
    Còn nữa, không biết có phải do mình ít tiếp xúc với con gái miền Bắc không nữa?? Có lần mình về HN, có mấy người mời mình đi ăn trưa. Ăn xong, ngồi nói chuyện vui vẻ... Mình nghĩ người mời thường là người trả tiền nên cũng ngồi nói chuyện, chờ họ thể hiện cái sự politesse của mình... nhưng ngồi hoài chẳng thấy ai đả động đến chuyện thanh toán cả. Thế là mình lại móc ví ra... hê hê kì ghê! Mình là khách mà??(Mà trong 3 người có 1 người nam nha!) Chẳng lẽ họ thấy mình có cái ví "dzày" thì là mình phải trả sao?? Lạ wá! hehe
    Nói chung, ở VN mình con trai trả tiền cho con gái trong những lần đi chơi là sẵn lòng thôi! Nhưng thỉnh thoảng con gái cũng nên trả để thể hiện mình một tí !! Việc đó càng làm đẹp thêm hình ảnh của các lady trong lòng các chàng thôi... hihi

Chia sẻ trang này