1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình phí ( lý giải giùm em )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi likearose75, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tình phí ( lý giải giùm em )

    Trong thời kỳ lạm phát đang tăng thế này,mọi thứ cần thiết ở trong cuộc sống đều cần phải tiết kiệm cần cù mới có thể sống ngấp ngoái,ngắc ngoải.Và trong đó Tình phí là một điều khiến cho anh em suy nghĩ nhất.

    Những người giàu có con ông cháu cha,ngành này ngành nọ không nói làm gì,còn những anh em tay nghề lão luyện nhưng tình phí không có khi mà những điều em nó thích cũng chỉ bình thường thôi,nhưng nếu để vừa lòng em thì cũng khá long đong mấy ngày sau đó.

    Em mới quen 1 cáo,em học trường y xem chừng là cũng thoải mái lắm,nhưng cáo bảo với em là chưa yêu ai bao giờ ( ko tin được ) , rồi chưa rung động với ai bao giờ ( ko tin nốt ),nhưng em này trọ học xa nhà,qua một vài lần nói chuyện cáo bảo em là bị mất máy điện thoại và có ý nhờ em kiếm một việc gì đó cho cáo làm để cáo có thể mua điện thoại.

    Em cũng từng trải qua chuyện yêu đương chăn gối rồi,nên nhìn người là cảm nhận được ngay,cáo là người mạnh mẽ,tự tin và khéo léo,rất nhiều zai theo đuổi nhưng có vẻ chỉ cảm mỗi em.

    Em cũng muốn say nắng cáo lắm,nhưng con người em dị ứng với thể loại thực dụng,giúp em với làm sao để bỏ được cái tính cách này,Tình phí em chi ra cũng xoã tay lắm,nhưng cứ mỗi khi nghe 1 lời thủ thỉ nào đó liên quan đến thực dụng là em lại nhận thấy cái tình cảm của mình nó cứ hao hụt đi.Làm sao để mình loại bỏ cái cảm giác đó,Help me....

    Chẹp tình yêu bây giờ ...
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chị nhà nhờ kiếm việc chứ có bắt anh mua đt đâu
    hay em đọc nhầm
    mà bây h cái đt nghe nhận cuộc gọi , nhắn tin thôi nó rẻ lắm , có người bán có 600k con j quên xừ tên ròi
  3. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại đen trắng thì có 580 ngàn. 1200, hoặc 1110i hơn 600. Màu mè đẹp thì 900. Vẫn kết mãi con 6030 đang dùng :D. Hè về mua cái mới được :)
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    quảg cáo hộ người quen , bác mua thì nhớ PM em để em đòi % ná
    hiep khách giag ho: cả nhà ơi
    hiep khách giag ho: có đợt 2 máy nokia 1208
    hiep khách giag ho: giá 600k
    mua thì PM cho nick này này @hiepkhachgiangho
  5. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    khiếp, gái nó nhắc khéo vãi, bác mà mua cho nó điện thoại thì nó lại chả tít lên, cứ nên đề cao cảnh giác
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hẳn họ kg làm thế đâu
    mỗi cái mobi mấy trăm nghìn làm thế mất cả tư cách mới hình tượng
    nếu đong thì e nó đong cái ji cho đáng_ đong cái điện thoại làm ji!
    đừng có nhìn nhận vấn đề thiển cận thế chứ!
  7. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bị hai chữ "THỰC DỤNG" nó ám ảnh rồi hay sao ý nhỉ???
    Bạn gái mới chỉ nhờ xin việc giùm để kiếm tiền mua điện thoại thì đã nghĩ ngay tới chuyện người ta muốn mình mua điện thoại cho họ rồi ... thật là đầu óc quá phong phú.
    Sao ban không nghĩ rằng cô bé đó muộn tự mình bỏ sức lao động của mình ra kiếm tiền mua điện thoại cho mình, sử dụng cai điện thoại đó mới có ý nghĩa chứ.
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lói thế lày cho dễ hiểu, ông bạn chắc đã từng bị nợi dụng nên là khá nhạy cảm, em nó mới nhờ kiếm việc mà đã nhảy dựng cả lên. Tớ thông cảm, dưng mà cái vụ kiếm việc, bác chẳng nên bận tâm, giúp được thì giúp, ko giúp được thì thôi, mặc kệ, ai lo thân người nấy. Như tớ đây, kiếm việc cho ng yêu làm mà nhiều khi nó trả bài chậm, mình ko dám mắng, chỉ dám gợi ý "em làm nhanh lên nhé", đến mệt bác ạ.
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thế này
    Bác tìm 1 việc,2 đứa làm chung,tiền gấp đôi,cho em nó mua điện thoại hết...vậy là vừa có tài vừa có tình......
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Theo em hiểu về cách đặt tít của bác chủ topic thì bác ko chỉ nói đến tình huống của bác, mà nói đến chi phí đổ vào cái chuyện yêu đương cưa đục. Vâng nếu thế thì em phải phát biểu thế này: ngoại trừ các bác mạnh về tài chính và các bác cực kỳ chi ly trong chi tiêu (nôm na là kẹt xỉ ý ạ) ra thì hầu hết các anh em nhà gà ta đều lâm vào tình trạng xe hết xăng, điện thoại hết tiền, ví chỉ toàn tiền mệnh giá <5k, tâm lực và trí lực hao tổn
    nói bậy thôi, chắc là ko phải thế

Chia sẻ trang này