1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình phí ( lý giải giùm em )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi likearose75, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đừng yêu. Yêu tốn tiền lắm, vừa tốn thời gian để kiếm tiền nữa. Còn những cái chuyện bức xúc vốn có của con người thì đâu có thiếu cách giải quyết, chỉ cần bỏ tiền ra là mua được à.
    Đừng yêu.
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    nhờ kiếm việc thôi mà, có jì đâu mà bác làm hai chữ tình phí kinh quá
    Bác thử kiếm 1 việc cho em nó đi xem em nó trả ơn bác bằng cách nào!
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Chữa chắc gì đc thế thì đừng yêu .Yêu người khác mà mình cảm thấy "KHÔNG THỰC DỤNG " í ,Cứ mỗi lần cảm thấy Thực dụng thì tiền cảm hao hụt .Thế tiếp tục nhiều làm gì
    Nhất là tình cảm chỉ mới có uốn nắn cáo khó như lên trời .Còn muốn tiếp tục thì chắc còn tốn ,Cho tới lúc thuần chủng đc Cáo thì mới dạy bảo đc

  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lại còn ko phải nữa.Có lần em thấy ví zai nhà em khi trả xiền xong vẻn vẹn có 5k.Hic!
  5. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em quên mất chưa post cái phần này.
    Tức là cáo nhà em đã nói thủ thỉ với em :
    - Em định nhờ anh chuyện này,nhưng em ngại quá,em chưa bao giờ nhờ vả ai ...
    Rồi sau đó em ấy nói :
    - Em mới mất cái điện thoại lúc đi vào phòng tắm.
    V.v... em nói đến chữ thực dụng ở đây,là vì Cáo nhà em văn vở lắm ý,Cáo nói mất điện thoại nhưng mà tối hôm trước mất tối hôm sau đã vẫn có cái sims đấy,rồi bảo là em mượn máy của bạn.
    Theo em nghĩ thì nếu mới mất máy xong,thì người ta sẽ tính đến chuyện mua cái máy khác đầu tiên hơn là mua cái sims,thế lên em thấy khó nghĩ lắm...các bác đã bao giờ có tình cảm với người thực dụng thì sẽ biết cảm giác của em lúc này.
    Nếu để tự nguyện,thì mình có thể làm đủ mọi loại trò khiến cho Cáo vui,chiều Cáo tất cả những gì Cáo thích.
    Nhưng em post bài này lên diễn đàn là vì,cái cảm giác ghét khi người khác " đào mỏ " mình các bác hiểu cái cảm giác đấy không,em đang nhận ra rõ mồn một cái cảm giác đấy của em.Thế nên em post lên đây để các bác chỉ em cách làm sao để mình xoá đi cái cảm giác rằng...người ta đang " đào mỏ " mình,mà mình vẫn vô tư tình cảm không bị hao hụt...Hjx
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    nếu e nó bit bác tủn mủn thía kia
    e nó mời bác nghỉ lun ý chứ
    bảo nhìu rùi cơ, chả ai đi đong cái điện thoại cho nó mất hình tượng và nhân cách đi đâu ợ
    ;))
    bác tệ quá!
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Không thể chiều được.Nó không đáng bao nhiêu nhưng không nên mua.Không có cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.Không dính dáng đến tiền nong là thoải mái nhất.Thế mà!
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác là em nó đang "gợi ý".
    Có thể thử lòng bác, có thể cần thật, có thể lợi dụng, cái này bác phải tự đánh giá thoai.
    Nhưng nếu em nó "đào mỏ" thật thì làm sao bác xoá đi cảm giác ý được, vì nó có phải là Cảm giác đâu, nó là sự thật
    Xoá làm gì, chấp nhậ thì oki, còn ko mỗi lần tình cảm sụt một tẹo đợi sụt hết là BB, em nói hơi quá, nhưng em ghét con gái thực dụng lắm
  9. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn k thể trách cáo, khi chính bản thân bạn trong tiềm thức là 1 người định kiến ngấm ngầm về "thực dụng" cho mình
    Nên nghĩ ít đi 1 tý, dễ sống hơn đấy
  10. hoaoaihuong8

    hoaoaihuong8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hài vậy thì tình cảm của bác với em nó chưa phải là tình yêu rồi ,theo em được biết thì tình yêu là cái gi thiêng liêng lắm ,bao giờ phải đạt đến độ dám hy sinh mạng sống của mình để cứu người mình yêu ( em xem trong phim thấy toàn có cảnh ô tô chuẩn bị đâm người mình yêu roài mình nhảy vào đẩy cô ấy ra lãnh trọn cú đâm sướng nhất cảnh đấy ) .Đến tính mạng còn chả cần thì vật chất tiền bạc có đáng gì ,còn nếu mà đã tính đến tiền bạc thì đó chắc chưa phải là người yêu của đời bác rồi bỏ đi

Chia sẻ trang này