1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình phí trong tình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SthWrong, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này có vẻ cũ rích rồi, nhưng khối người vẫn còn đau đầu vì cái nguyên nhân này.

    Em muốn hỏi cách mà các bác trang trải tình phí khi yêu ợ...

    Khi nào thì hai người có thể chia sẽ với nhau trong chuyện tế nhị này đc?

    Em thì vẫn đang giai đoạn đong đưa à ơi, nên vẫn phải chịu cảnh "nhà đầu tư" 100% bất đắc dĩ T_T
  2. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^lần sau lúc nào hen đi chơi thì làm hợp đồng, có điều khoản:"mọi khoản chi phí phát sinh cho cuộc hẹn(chi phí xăng xe, gửi xe, vé vào cổng, vé cầu đường,...) sẽ do bên A(chủ top) chi trả, mọi khoản khác như chi phí ăn, uống,....thì ai ăn suất nào, người đó trả tiền. phí nhà nghỉ thì share 2."
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    =)) cái búp phấn hồng gái nó chấm chấm 3 cái trên mặt giá mấy trăm, son cũng thế, nước hoa hơn triệu bạc thì thằng giai cũ tặng năm ngoái, cái ví đầm cầm tay giá 800k, đôi giày nhìn teen teen gái nó mang thì giá 6-900k...Cái dây cổ mấy cục đá với gỗ xiên xẹo cũng giá 2-800k. Thứ nào trên người nó cũng hơn giá 500k.

    Chả hiểu thằng giai "chịu 100% tiền đầu tư" nghĩa là gì nữa. Nghèo thì đừng đú gái thơm. Hãm quá.
  4. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    :)>-:)>-:)>-:)>-tiền ít lại muốn hít hàng thơm cơ
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt nói có lý bỏ mẹ ra, làm đ' gì có chuyện ai cho không ai cái gì.

    - Nếu chỉ là yêu cho vui: thì nó có cái ngàn vàng đó, những lần tiếp theo giá cũng là 200k mịa nó rồi [:D] (cho nên đầu tư bằng nào thì mệt cũng phải cố cho hoàn vốn nhá)

    - Nếu tán để lấy làm vợ: thì đằng đ' nào chả thế, cái này thì unquestionable.
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Giờ làm gì có 200k hả anh :-< EM đọc trên lx thấy rẻ nhất là 300k chưa tính nhà nghỉ và mấy thứ linh tinh đấy ạ [r23)]
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, nói khẽ thôi chú, anh là anh chém lung tung thôi chứ anh đã bao giờ "đi" đâu mà biết[r23)]

    PS: Mà chú thật thà nó vừa vừa thôi, kẻo gái nó lừa đấy, ai lại đưa hết các tình tiết nhỏ nhặt lên đây, lại còn xem ở liên xô nữa[r23)]
  8. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ấy em can 2 bác, ko khéo mod vào lock topic mất.

    Em chỉ muốn tham khảo lập trường của các bác trong vụ tình phí thôi.

    Yêu đương trong sáng nhé các bác.

    2 bác kia làm em hoảng quá @-)
  9. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ được hay dậy một câu từ các cao thủ để lại là "trên đời này không ai cho ai không cái gì" báo cáo hết.
  10. SthWrong

    SthWrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thực dụng quá cũng ko tốt đâu các bác ơi :(
    Em nghĩ đơn giản lắm, mấy bác toàn phóng cho nó to lên thôi.
    Ý em là lúc mới bước đầu cưa cẩm thì phải chịu phí toàn bộ, còn khi đã yêu nhau rồi thì có thể chia sẽ với nhau ấy.
    Nhưng vấn đề là làm sao để có thể nói và cảm thông với nhau trong cái vấn đề này giữa 2 người cơ.

Chia sẻ trang này