1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình phí trong tình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SthWrong, 24/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tiền chưa có nhiều thì đi chỗ bình dân chơi, nếu gái vẫn vui vẻ, vẫn thích đi với mình, ấy là vì họ thích con người mình thật. Còn nếu họ không thích có nghĩa là hoặc con người của mình ko đủ hay, hoặc là họ thích đi những chỗ đẳng cấp hơn, hoặc cũng có thể là họ thích vật chất hơn. Tuỳ cậu nghĩ, đừng tính toán nhiều làm gì ;)
  2. Thao_tieu_muoi

    Thao_tieu_muoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]

    Cái này không cần phải nói để nó cảm thông. Đứa có lòng tự trọng và hiểu biết chẳng bao giờ muốn làm gánh nặng về tài chính cho đối tác của mình.
    Còn nếu mà bạn tự nguyện và cảm thấy vẫn thoải mái thì tiếp tục.
    Yêu ai cưa ai thì tìm hiểu cái nhân cách của người ta, ko lại thành con gà cho cáo nó xơi.
    Mà giờ thì cáo nó đầy nhan nhản. Good luck
  3. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0



    Cái này khó nói lắm, mà nói ra gái nó khinh cho. Cơ bản là gái nhà bạn thôi, nếu em ấy tinh ý, hoặc có nhận thức tốt thì sẽ bít fải làm gì. Còn nếu gái vô tâm và vô tư thì đành chịu.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0

    Chịu là chịu thế nào, nếu gái đã vô tư thì càng dễ nhé.
    Nếu mình giàu thì xoã thoải con gà mái, nhưng nếu có tí khó khăn thì cứ bảo thẳng với gái, yêu nhau trong sáng thì có gì mà phải ngại.
    trong giai đoạn tán tỉnh thì thông thường a e mềnh phải chịu tất, còn lúc yêu rồi thì cái này ko còn là vấn đề nữa bạn ạh.
  5. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0



    Thế nói với gái thế nào? chẳng lẽ nói thẳng thắn vấn đề ra à. Chuyện này tế nhị, mình nghĩ chủ yếu là do nhận thức của gái thôi. Chứ nói ra thì ngại chết đi được.
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hì, công nhận cái khoản tình phí này cũng lắm khi đâu đầu thật ấy chứ.
    Cuộc sống mà, thời nay ko có tiền thì đừng có ảo tưởng gì nhé.
    Nhưng sao lại phải tính toán chi ly rõ ràng cho cái vụ này nhỉ.
    Yêu thì phải thoải mái chứ để đầu óc tham gia vô cái tình phí này thì mất vui.

    Đồng ý với cái tư tưởng lúc ban đầu đi chiếm lấy trái tim của nàng, thì mọi hao tổn sẽ do cánh con trai chịu lấy.
    Còn về sau thì ra sao? Câu trả lời là ntn cũng đc. Nếu nàng tinh ý thì cứ cưa đôi 5:5, nhẹ nhàng hơn thì chia tứ lục hay nam 2 phần, nữ 1 phần cũng tạm ổn. Còn nàng hơi vô tâm một tí thì... cũng chẳng sao hết [:D] Cứ coi như là chi cho vợ của mình thôi, người một nhà cả mà :"> Nhưng như vậy thì nam hơi bị thiệt thòi 1 tí. Cơ mà đối với Will thì chẳng nhằm nhò gì. :-"

    Mà riêng Will thì thích có bạn gái như thế này này. Những cái gì chi hầu bao hơi đậm một chút thì... mình xin giành ^^!!!
    Chẳng hạn như vé film, vé trò chơi, vé ca nhạc, tiền ăn uống nhà hàng, cafe sân thượng, quán kem,... hay đại loại mấy thứ hơi nặng đô ấy :">, Will sẽ trả. Và nhỏ thì cũng phải biết tinh tế một chút, tự "gánh hộ" mình những thứ nho nhỏ.
    Vd như xem film thì kín đáo đi mua nước uống với popcorn.
    Đi vô khu giải trí thì mình sẽ lo tiền trò chơi, nhỏ sẽ bảo mình đứng chờ và way lại với 2 lon nước trên tay :). Yêu thế nhỉ :x
    Ăn sáng hàng ngày, Will sẽ lo đồ ăn sáng, còn nhỏ sẽ lo phần quà vặt bánh kẹo linh tinh gì đấy tráng miệng.
    Hoặc là đang đi chơi dạo phố thì nhỏ sẽ bảo mình tấp vào lề, để nhỏ mua bịch ô mai hay hạt dẻ cho 2 đứa ăn chung.
    Nói chung qui đại khái lại là chi tiền ko để mình thấy là oki nhất ;)

    P/s: cái này đang đứng trong hoàn cảnh cả 2 người "thu nhập" gọi là tạm ngang nhau nhé. Còn nam hơn hẳn nữ thì cứ việc chi đẹp thôi, việc gì phải xoắn. Trường hợp thê thảm nam thua hẳn nữ thì... chưa gặp bao h, ko dám phán [:D]


  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh có thằng bạn, vợ chồng nó cãi nhau, đến cao trào vợ nó phán 1 câu "nếu tính mỗi phát 200k thì đến giờ ông nợ tôi hơn 3 tỉ rồi đấy".

    chuyện này mỗi cặp mỗi khác, phong tục tập quán mỗi nơi không giống nhau, nên anh éo ý kiến, nhưng tựu chung lại anh thấy nên ôm trọn gói, để tránh gập phải trường hợp sau này vợ thắc mắc như vợ thằng bạn anh thì có đường mà bảo "nếu tính tiền nước với ăn uống chơi bời từ trước đến nay thì em phải thối lại cho anh 1 tỉ đấy"
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xịp, các chú muốn quát gì nó cũng cun cút nghe thì trước hết các chú phải đủ khả năng tài chánh bao gái từ A đến Z, thời nào cũng thế thôi, chém gió suống éo đứa nào nó nghe.
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Cái chính là nàng phải biết ý, còn nếu ko thì cũng biết vậy thôi. Muốn bắt con gái ngta về nhà mình, coi như đó là phụ phí :))

    Ax ax ax =))

    Tính ra là 15000 phát cơ àh anh =)) vợ bạn a ghi chép cẩn thận thế =))
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tình phí mang ra đây bàn tán nhể.Thấy tình huống này diễn ra khá phổ biến:Các gà thi nhau thể hiển sự thanh lịch,chịu chơi..,cáo thì thỏa sức thưởng thức của ngon vật lạ,miệng thì tủm tỉm cười,thỉng thoảng mắt liếc trong ngang "em gà lắm còn phải phúng chị nhiều",ăn xong phủi đít đi về,để lại thằng bé lôi cái ví đã sờn vải,dùng tiền các cụ chắt chiu từng đồng ra cho con ăn học.đúng là thân gà bách nhục,tiền mất tật mang,ngán ngẩm sự đời![r23)]

Chia sẻ trang này