1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình phù du

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi kho_ua, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tình phù du

    có những chuyện chưa bao giờ có trên fim và cũng chưa hề thấy ngoài đời .... nhưng lại có thiệt ...... chuyện kể giằng ...

    có một anh chàng ngu ngốc với 28 tuổi đời đã ngã lòng vào một con bé 21 tuổi khìn khìn cao hơn anh đúng 1 cái đầu theo nghĩa đen. Mấy tháng trời tiếp xúc với con bé bằng những buổi đi chơi, những cuộc nói chiện xối xả và những yêu thương ngu ngốc hết mình của anh chàng 28 tuổi ấy. Cuối cùng ... con bé thương thương mến mến nhưng quả thật, chẳng biết được vì cái gì ...
    Bị nhốt trong nhà như cái ***g chim ... giờ thì từ đâu đó trên trời rớt xuống 1 thằng vì mình mà quên hết mọi thứ, mình cũng hưởng thụ được nhiều thứ .... mở mang tầm ngắm ... những buổi đi chơi lén lút ngày qua tháng lại năm tới ... cứ thế ... rồi 1 lần ...
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Rồi, có chuyện hay ho để nghe rồi. Lén lút để rồi 1 lần ...ba chấm...là sao??? Hay à..cái gì chứ chuyện mở ngoặc ba chấm là hay lắm à nghen...
    Close your eyes...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    hé hé, hấp dẫn chứ seo? nào nào kho_ua@, rồi 1 lần... sao?
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  4. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ông bà ngày xưa nói gì nhỉ? " cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" ... zậy là chuyện tình của chàng trai ngu ngốc với con bé 21 tủi đã bị phát hiện. Với gia đình tiếng tăm thì làm sao có thể chấp nhận cho con bé lấy cái thằng không "xứng đôi" ấy ... thế thì sao đây?? dĩ nhiên hàng mấy chục câu ý kiến ý cò để bứt họ ra và con bé phải nằm trong tầm kiểm soát của gia đình tiếng tăm .... chắc chắn hong thể nào thiếu được cái lí do chết người là : cái thằng ấy là cái thằng bá vơ nào ?
    thật là tội nghiệp cho anh chàng ngu ngốc, càng tội nghiệp hơn cho cái nghề nghiệp của anh ta. Vì cái tội phải quen biết nhiều để có thể chung chi cho những giấy tờ mà người chết hay người sống đều cần đến. Suốt ngày anh ta ăn nhậu cho cái mớ giấy và dòm qua dòm lại mấy công trình địa ốc của mình ......
    hễ con bé hú 1 tiếng là anh có mặt .
    Đó là cái lợi thế nhưng cũng là cái để "giết chết" anh bằng những nhìn nhận cũng như suy nghĩ của con bé 21 tủi và gia đình cô sau này ....
    <marquee>
    thay nguoi thay ghet thi thuong
    kho ua thi men, iu thi lay luon
    </marquee>
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Someone to love,
    something to do,
    and something to hope for
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ngấm ngầm cũng đã 4 năm ... cứ hẹn nhau ở đầu đường xó chợ ... cái anh chàng ngu ngốc cũng chấp nhận chuyện ấy vì chính tình cảm của mình ... 1 lần ... con bé 21 tủi đang chat fone với anh ... chẳng biết có thể gọi là chat fone hong nữa ... vì nó hong hẳn là cuộc trò chuyện giữa 2 người đang iu, hay cuộc trò chuyện giữa 2 người bạn thân tình ... mà là những câu đanh đá của con bé với cái thằng ngu ngốc. Cộc lốc, đè đầu cưỡi cổ ... đó là những từ có thể hình như 1 cuộc nói chuyện. Gia đình con bé đã phát hiện ... thì ra bấy lâu nay, nó đang quen 1 thằng ... cũng chẳng ra gì, đúng là nồi nào nắp nấy.
    Tất cả những gì có thể áp dụng được để có thể tách cái thằng bá vơ, "ăn không rỗi nghề" với con bé ... đi đâu sẽ có người theo đấy, điện thoại sẽ có người kề bên, đi ngủ sẽ có người ngủ chung ... chuyện gì xảy ra ..... 1 cuộc chạy trốn ... bất thình lình ...
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn như thế nào nữa ?
    Thực ra, có khi nào mình nghĩ về sự ngang trái, về cái tủi thân khi mình iu một người như vậy ko nhỉ ?
    Thực ra, có khi nào mình nghĩ, rồi chẳng ra gì. Rồi sẽ ko đến đâu.
    Thực ra , có khi nào mình nghĩ, uh, chỉ vậy. Rồi thôi


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Rồi con bé ấy chợt nhận ra anh chàng đó không hợp với mình,khi từ đâu 1 anh chàng hoàng tử trong mộng của cô nàng 21 chợt hiện ra.Cô nàng dằng xé giữa 2 tình cảm trái ngược không nỡ bỏ chàng trương chi,nhưng cũng muốn yêu chàng hoàng tử..Cuối cùng ko chịu nổi cô nàng gọt tóc đi tu..đúng không!???
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo Face@, tự nhiên chọt dzô 1 cái hổng dính gì ráo trọi. Hên là hắn bị treo. Tiếp đi kho_ua@, nghe hấp dẫn rùi đây, như là truyện Quỳnh Dao vậy!
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  10. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thực tình thì những toan tính chạy trốn đã mon men từ lâu rồi ... anh chàng 28 tuổi ngu ngốc ấy sẽ cho 1 chiếc xế hộp dựng ngay trước nhà con bé 21 tuổi ... nhưng phải chỉ 1-2 người trong gia đình nhìn thấy mà thôi ... rồi đẩy con bé vào trong xe ... như 1 kiểu bắt cóc thì tương lai ấy ...
    1 chiếc xế hộp chạy cả chục vòng trước nhà để chờ " rước" con bé ... nhưng ... cái thì tương lai ấy thì chỉ có trong tương lai hong hiện thực mà thôi ...
    zậy mà ... 1 cú điện thoại được hú đến anh chàng 28 tuổi, chiếc xe máy đậu xịch trước nhà ... con bé nhảy nhào lên đó .. và chạy ... không toan tính điều chi ... có ai mà biết trước được là mình bị chửi lúc nào ...
    hong biết có thể gọi là chạy trốn hong nhỉ? trước tiên thì tìm khách sạn nhé ... phải có chỗ nào đấy để ngủ chứ ... đâu thể " tới đâu là nhà, ngã đâu là giường" ... ai lại ở lì trong cái chỗ hong phải nhà mình ... phải ra đường, phải dạo chơi chứ ... ngàn năm 1 thuở mà ... hàng đống quần áo con bé mua ở chợ, ở shop .. nữ trang nữa chứ ... long nhong ngoài đường như thế thì còn gì là nhan sắc ... phải đắp mặt nạ thôi .... nhưng đêm đến ... 2 con người ôm nhau ... tủi cái thân kiếp bọt bèo ...
    gia đình con bé ra sao nhỉ?

Chia sẻ trang này