1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình phù du

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi kho_ua, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    vẻ ngoài thì chả có gì là lo lắng cả .. bình thường thôi ... vài bữa sẽ trình diện ở nhà ... 1 ngày, 2 ngày ... gia đình hong thể chờ được nữa ... bao nhiêu nhỉ? vài triệu ... 1 toán thám tử tư đi dò tìm ... đến ngày thứ 3, anh chàng ngu ngốc và con bé cũng phải về thôi .. nếu trốn như zậy thì cả 2 cũng chẳng giải quyết được gì ... giải tán đám thám tử ( vì nếu họ dò la ra được thì phải trả toàn bộ số tiền) ...
    1 thằng con trai khác được đẩy vào cho con bé ... cao ráo, dân du học, dễ thương ... phải thế chứ ... gia đình tiếng tăm mà lỵ .. dưới sự can ngăn hết sức táo bạo của gia đình ... con bé bắt đầu tập tành với cuộc tình mới ... xứng ra phết , thằng con trai cao hơn con bé 21 tuổi đúng cái đầu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ...
    con bé sẽ theo ai? bỏ ai??
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì giống giống chuyện của Hoa hậu Mai Phương wé. Nghe sao mà là lạ. Nhất là... hì... 2 đứa tối nằm bên nhau, có làm gì hông?
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  3. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hihi ... wen mà lạ ... lạ mà wen huh??
  4. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    kể cũng khổ cho con bé 21 tuổi thật ... 1 thằng con trai trái ngược hoàn toàn từ ngoại hình đến nhân cách với 1 anh chàng ngu ngốc ... đặc biệt là cái ngu ngốc ấy mới chết chứ ...
    đi với 1 người " xứng " với mình ... ngồi đằng sau hong sợ nắng ... cũng tốt mà ... thằng con trai ấy cũng được ra phết, tối nào cũng phone, tuần nào cũng dạo phố phường ... nghĩ rằng yên, không thể nào cãi lại " mệnh trời" ... nào ngờ ...
    con bé 21 tuổi rãnh rãnh thì phone, dạo phố phường với anh chàng ngu ngốc .... mọi chuyện đều diễn ra im lìm ...
    vui vẻ, hí hửng khi được xổ ***g tung cánh bay xa là đức tính của con bé ... gia đình " lầm tưởng" con bé đã " chịu" thằng con trai rồi ... trọn 2 cả, vẹn trăm bề ... lắm lúc nhìn anh chàng ngu ngốc cũng ngao ngán thật, nhưng lâu lâu gặp ... chết ai bao giờ?!! cái thằng đẹp trai, cao ráo ấy ... nhìn lâu thì thích chết được, dễ thương quá mà ...
    1 sự vô tình đột ngột ...
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    1 con bé, 2 anh chàng ... cứ thế ... tiếp tục... được 1 năm ... chuyện gì đến sẽ đến, nó tới mà hong thể ngăn được ... có lẽ, những gì len lén nó thích thú hơn những gì ngoài sáng ... cảm giác tò mò, hồi hộp .. còn hơn cả cuộc phiêu lưu ấy chứ ... tình cảm mà ...
    1 cuốc điện thoại cầu cứu của con bé 21 tuổi ... nghe mà nhảy thót cả hồn, lung tung cả tim gan ... 1 cái gì đó đang hình thành .. ngay bụng mới chết chứ .... của ai đây ??
    .... sáng, một người khác dẫn con bé cùng anh chàng ngu ngốc vào bệnh viện. Quỳ lạy, năn nỉ ỉ oi, mắt ngắn mắt dài ... van xin con bé 21 tuổi đừng bỏ đứa con của mình với anh chàng ngu ngốc. Rồi sao? 5 tuần tuổi nhá .... đầu giờ vào giải quyết .....
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ngắt lời 1 phát.
    Ác chiến như ăn tô miến. :)
    1 con bé và 2 chàng trai.
    Chuyện gì đến sẽ đến.
    Thích len lén.
    Thích tò mò. Hồi hộp.
    Phiêu lưu,
    Để rồi ... của ai đây.
    Chẳng biết nói nhưt hế nào nữa. Sợ ??? Buồn??? Ngạc nhiên ???
    Thú vị ???
    Một đống cảm giác hỗn loạn như thế


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    người dẫn con bé đi đã bỏ về .. chỉ còn đôi bạn trẻ ... anh chàng ngu ngốc phải làm sao đây? làm sao để giữ đứa con của mình đây? ... chở con bé đến khách sạn ... lại 1 chuyến du lịch .. nào là sữa cho bà mẹ, lại shopping ... lần này thì đặc biệt hơn 1 tí, 1 căn nhà chờ sẵn .. chỉ còn con bé gật đầu thì mọi chuyện đều okey. Nhưng .. đây chả phải là dự tính của con bé 21 tuổi .. nó là 1 sự việc bất thình lình, ngoài dự tính ... tới lượt con bé năn nỉ ỉ oi ... cầu mong anh chàng ngu ngốc chở mình về nhà ... hong được, đành hâm dọa zậy ... con bé đã bảo rằng, không cho về thì con bé sẽ tự tử ... anh chàng ngu ngốc mau chạy ra ngoài, mua 10 vỉ paradol .. " để anh mở hàng trước 1 viên ... " .. nghe như chuyện cười ấy nhỉ .. anh chàng cũng chỉ muốn doạ con bé thôi ... người trẻ làm giấy uỷ quyền cho người già .. mọi việc chỉ vì hù dọa xem đến mức độ nào ... rồi con bé được đưa về nhà sau 3 ngày ...
  8. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thằng con trai cao ráo thì sao nhỉ? 1 câu rất tâm lý mà cũng rất ư " mạnh mẽ" ... " em đi mấy tháng cũng được, nhưng phải nói anh 1 tiếng, để anh đỡ lo" ... 1 con bé 21 tuổi .. 1 câu nói, dù không cảm động thì cũng có chút gì đấy phải sợ chứ ... nhưng có lẽ là cả 2 ... vừa hay, vừa cảm động, vừa rất đúng tâm lý ...
    1 cuốc điện thoại của con bé cho anh chàng ngu ngốc ... con bé phủ nhận đó chẳng phải là con anh ... lại 1 lần nữa .. để xác định cái bụng cóc thổi ấy .... rồi sao?? bệnh viện chẩn đoán lầm??? chẳng có gì cả? ... 1 lời nói dối thực lòng thực dạ .. tới đây thì cũng chẳng biết phải nói anh như thế nào?
    con bé có vẻ rất sợ thằng con trai cao ráo đẹp mã kia ... đúng là quả quít dày có móng tay nhọn ... rồi anh chàng ngu ngốc cũng phải gọi để hỏi thăm thằng con trai xem thế nào chứ ...
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    [size]Coi lại cái này : Con bé ấy ko còn là 21 tuổi đâu.
    Nó đã thêm được 1 năm mấy tháng rồi mà. :)[/size]


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    chính vì đôi chữ con bé mà cái thằng con trai cũng chả tin được mình đang quen 1 đứa như thế ... nói đi cũng phải nói lại, nói cho cùng .... con bé cũng chẳng thế nào chịu đi theo anh chàng ngu ngốc, người mà ... 1 là bỏ gia đình, 2 là đi theo ... ai có đủ can đảm để quyết định cho điều đó khi con bé là 1 đứa không hề giao du với xã hội bên ngoài, ai cũng sẽ bảo đảm được .. điều gì sẽ xảy ra ...
    5 tuần tuổi ... mẹ của anh chàng ngu ngốc đã đi cúng cho đứa cháu của mình ... còn anh thì suốt ngày đau khổ ... thế mới bảo, thật lòng chi ? yêu cho xứng đáng với chữ yêu chi? khi chắc chắn người ta đã là vợ mình ... nó vụt như chớp tắt kia mà ... thôi thì, có duyên hong phận ... " hong phải của mình là hong phải của mình" ...
    ( hết )
    tương lai mới có thể biết được điều gì sẽ xảy ra ....
    [marquee]thay nguoi thay ghet thi thuong
    kho ua thi men, iu thi lay luon [/marquee]

Chia sẻ trang này