"Tình quê nghĩa nhà" Em đang được bà già Vợ (chưa cưới) nhờ làm quả bìa thơ, mà chưa có được ý tưởng nào, tết nhất rồi mà cứ bị sư tử nó bảo làm cho mẹ nhanh đi để làm quà lì xì tết cho u. Các bác giúp em xem ai có ảnh hay ý tưởng nào thì cho em xem cái, em vẽ cho bà cụ chứ kiểu này tết mà không được bóc bánh trưng là toi đấy....Help me!!!!
thơ thẩn jề!!! thiết kế pìa sáck 0đựoc mà lại thiết kế được kon gới pả, chứng tỏ đủ tố chất nghệ sĩ lém roài, 0dạy người khác thì thôi, xin xỏ, nhờ tát nhờ vả jì nữa ợ ?
Chết chết, em quên mất Chủ để là "Tình quê nghĩa nhà mà". Nói chung mấy bài trong đó là những bài mà bà viết về quê hưong, rồi anh chị em trong nhà thôi. Hôm tới em về em đưa mấy bài lên nhưng thơ chắc ko hay lắm đâu bà in làm kỷ niệm ý mà. Các bác giúp em với nhá, vụ này mà thành công chắc tết này em bóc bánh trưng ăn ngon ơ......Help me
Biết là giản dị, nhưng giản dị cũng phải đúng ý nghĩa, và có ý tuởng, mà em thì quen làm QC nên ko có cái ý tưởng nào về thơ, thế mới khổ tết nhất đến nơi rồi....Help me, help me..