tình quê trỗi dậy 22222!! Các bạn biết sao tôi lại lấy chủ đề là "tình quê trỗi dậy" ko? Tôi vận dụng từ tôi ra thôi mà. Để tôi kể cho các bạn nghe nha. Tôi là một người Thái đã sống ở đất Hà thành cũng được 3 năm nhưng 3 năm cũng không đủ để không nhớ về mảnh đất quê hương của mình được. Hiện tại tôi đang sống ở nhà bác, chị gái tôi và tôi có 1 điểm rất chung. Đó là khi ra đường, hễ cứ nhìn thấy cái xe nào biển 20 là đuổi theo, nhìn mặt xem có phải người quen không. Có hôm tôi đuổi theo 1 xe biển 20 mà vượt cả đèn đỏ, may mà mấy chú "cá vàng" không để ý. Sau lần đó tôi đã tự nhủ rằng dù có nhìn biển số thì cũng phải chú ý đến đèn xanh đèn đỏ.... Vậy thôi, nhưng tôi nghĩ đó cũng có thể gọi là "tình quê trỗi dậy" phải không? Có gì góp ý với tôi nha!
chà tôi cũng ấn tượng khi gặp biển 20 nhưng mà khi nhìn chủ nhân thì thấy ko được thân thiện cho lắm ---> cũng chẳng dám hỏi han gì bạn gì đó mà tình quê trỗi dậy mạnh quá thì cũng nên tỉnh táo chứ , ko là mất toi 50K (nếu xin được) nếu ko là mệt đấy