1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mercedes_benz, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercedes_benz

    mercedes_benz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tính sao đây?

    Tớ để ý một bạn gái cùng lớp, tán tỉnh cũng lâu rồi, nhưng tớ bỏ lỡ thời điểm để nói với cô ấy rằng tớ thích cô ấy. Cô ấy cũng biết tc của tớ. Và tớ biết cái thời điểm thích hợp kia, tớ chỉ cần quyết đoán, mạnh bạo hơn chút nữa thì tớ đã có bạn gái rồi. Giờ thì chắc ko còn hi vọng gì nữa rồi, cô ấy thấy tớ quá nhát, ko cảm thấy an tâm khi ở cạnh tớ. Bọn tớ thời gian gần đây ko gặp nhau nhiều lắm, chỉ hỏi han tình hình của nhau qua tin nhắn. Hic hic, giờ tớ nhớ cô ấy kinh khủng, và chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy ngay lúc này. Nhưng tớ sợ, nếu cô ấy đã nghĩ như vậy thì tớ có nói ra lúc này cũng ko thích hợp nữa rồi, phải chăng tớ ko còn cơ hội ?
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là không thể , cái chính là phải biết rõ bản thân mình muốn gì và cứ thế mà tiến hành , không phải ngại ngần hay lăn tăn gì hết , có sợ chỉ là sợ mình chẳng biết mình muốn gì thôi
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì phải lo sợ thế, ko làm bi giờ về sau lại tiếc hơn nhiều, đàn ông con zai mạnh bạo lên, cầm bó hoa, đến trước cửa nhà em, gọi em ra thổ lộ tình cảm xem nào, em ý ko đổ cũng chả có gì phải tiếc, mình chơi bài ngửa thế cho nó lành bác ạ!
  4. mercedes_benz

    mercedes_benz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đúng là trời không chiều lòng người, chắc cái duyên cái số nó thế rồi ! Đúng hôm mình phong độ nhất, sẽ quyết định tỏ tình cùng cô ấy thì trời lại đổ mưa, mà mưa đá mới ác chứ, mất hết cả khí thế. Giờ thì càng ít cơ hội gặp nhau, cô ấy bảo sẽ ko đến lớp nữa, vì đã đi làm cho một công ty... Mình nt bảo rất nhớ cô ấy thì cô ấy lại bảo cũng nhớ, nhưng là nhớ lớp mình, hic hic....
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng tỏ ra mềm yếu thế chứ, em ý tỏ ra cương quyết mà lại đùa cợt thế, bác cứ tiền trảm hậu tấu đi, việc mình mình cứ làm, bi giờ thì đợi một thời gian nữa xem thế nào, vì cái thời điểm nó qua rồi, hứng của bác nó cũng tụt rồi, có cố gượng ép cũng ko thể thành công mỹ mãn được, bác nằm im khoảng 1,2 tuần xem sao? Sau đó lại ntin hỏi thăm, hẹn đi uống nước như 2 người bạn, cứ thế đã, dục tốc bất đạt bác ạ!
  6. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác wá.
    Sao phong độ bác thất thường thế,chắc chưa có đẳng cấp. Muốn có đẳng cấp bác phải vấp ngã nhiều trong chốn tình trường(chữ Trường lại nhắc mình môn Lý thuyết Trường-đau),phải trải qua Hỷ- Nộ -Ái -Ố bác a.
    Bác cứ bình tĩnh,cơ hội đến thì tận dụng,không thì phải tạo ra cơ hội mà tận dụng.
    Gái của bác chắc cũng có phần thích bác,nhưng chưa chắc tỏ tình nó đã nhận lời luôn.
    Mặc kệ nó nghĩ gì về mình,đã thích,đã nhớ thì cứ chinh phục đi,ít ra cũng để lại bài học cho các chiến dịch sau.
    Mà sao bác kể qua loa thế,em chưa hiểu tình hình lắm,bác nói rõ hơn đi,nhiều cao thủ sẽ ra tay.
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chưa nói sao biết?
  8. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Rủ nàng đi chơi, cầm tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, bác cứ nói như em chỉ nè: "Em à, anh có một điều muốn nói với em, điều đó ấp ủ trong tim anh từ lâu lắm rồi ... lúc này bác dừng lại một lát, không nói tiếp nữa, đợi khoảng 3 giây, thăm dò xem phản ứng của nàng thế nào, ở đây có 2 sự lựa chọn, thứ nhất nếu nàng vẫn nhìn vào mắt bạn thì bạn hãy kiss nàng một cái, sau đó hãy nói "anh yêu em" (nói chân thành vào nhá), vậy là nàng đổ rồi đấy. Trường hợp thứ 2, nếu nàng lẩn tránh ánh mắt của bạn, bạn hãy nói tiếp "anh biết rằng anh là một người có nhiều khiếm khuyết, không thể làm chỗ dựa cho một cô gái nào, nhưng anh tin, nếu có em bên cạnh, anh sẽ có đủ tự tin và sức mạnh để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn, hãy cùng anh bước đi trên con đường này em nhé ... (lần này mình tin nàng sẽ ko lẩn tránh ánh mắt của bạn nữa đâu, nàng sẽ nhìn vào mắt bạn thôi, còn chờ gì nữa mà nhân lúc nàng đang cảm động sau lời nói của bạn, nói tiếp ngay thôi) ..."anh yêu em" ==> Em đảm bảo với bác nếu nàng chưa có chàng trai nào khác trong đầu thì 80% là nàng đổ đấy, 20% phụ thuộc vào diễn xuất của bác thôi , chúc thành công, dũng cảm lên nào
  9. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đi cưa gái không thèm tính các điểm số về đẹp trai, tài lẻ, nhà mặt phố, bố làm to....
    trước hết đầu tiên là phải
    Mạnh bạo và Ga lăng
    chờ ẻm cho cơ hội là chít
    Cứ dzô đi.
  10. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Em nó mà rụt tay lại thì mình cầm cái gì hở bác?

Chia sẻ trang này