1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mercedes_benz, 20/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đến lúc ấy thì trừ khi em ấy cực kì kiên quyết (mặt giận giữ, mồm quát to, chân tay vung vẩy ... ) thì quyết ko được để em ý rụt tay lại, cứ nắm chặt vào
  2. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí ! Nhất trí
    Còn nếu mà em ý quyết rút tay lại thì tức là em ý đèn đỏ, mà đèn đỏ thì chịu thôi, vượt là chết liền hà, chịu khó đợi bao giờ đèn xanh hẵng hành động
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là ko thể, tiện thể qua tin nhắn này rút ngắn khoảng cách đi, dần dần lại được ấy mà.
  4. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    bác này đúng là nhát thật,thảm nào em ấy chưa thích.
    Hôm mưa đá bác nói em cũng tỏ tình vào lúc mưa to nhất và thành công rực rỡ(ngày 20/11).
    Đi đường ăn mấy cục đá vào đầu cũng thấy đáng,bác cứ mạnh dạnh lên.
    Yêu những cơn mưa đá
  5. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Bị mưa đá rơi vào đầu như bác công nhận sướng thật, thế hôm sau em ý có lên bệnh viện thăm bác không
    Còn tớ ghét mưa đá, vì trận mưa đá mà mất cái vụ đi thăm thầy cô nhân cơ hội gặp các girl lớp cũ để thấy nàng nào được còn tiến hành cưa cẩm, ai dè mưa đá to quá thế là ngậm ngùi ngồi nhà nhìn mưa rơi lộp bộp mà tức anh ách
  6. mercedes_benz

    mercedes_benz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko đọc bài này. Vụ này tớ đi rồi, hic hic, đợi mãi không thấy nói năng gì cả, em ý gửi tin nhắn bảo mọi thứ qua hết rồi, giờ là bạn. Bọn tớ ko gặp nhau 2-3 tháng, thế nhưng hôm qua em ý nt hỏi đã quên em ý chưa? Hic hic, mình có bao h bảo sẽ quên đâu và cũng ko bao giời muốn quên ý chứ? Chẳng biết còn cơ hội nào ko? Rất muốn lấy lại những gì đã có: kỷ niệm, tình cảm của đối phương...

Chia sẻ trang này