1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính sao với người bạn gái nhiều chuyện quá???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hanthaesuk, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tính sao với người bạn gái nhiều chuyện quá???

    Tớ từng có một cô bạn gái như thế này.. Cô ý luôn luôn soi mói và nói xấu người khác, đương nhiên là ko đến nỗi bạn bè của cô ấy. Những ngừa mà cô ý biết và cô ý ngứa mắt thì đều có thể buông lời nói xấu và đì đọp. VD như, có một bạn gái học cùng trường và hơi mang tiếng là thích anh nhà giàu chả hạn.. Bạn gái tôi sẵn sàng thả ra một câu ngon ơ "Về phấn son cho cẩn thận chứ ko khéo lại chẳng có @ đâu mà ngồi..".. Mọi chuyện sẽ có thể đơn giản hơn nếu cô ý nói lúc ko có mặt tớ, và 2 bạn kia ko phải là cùng lớp tớ.. Những lúc bên cạnh nhau, cô ý ko ngớt nói xấu hết đứa nọ rồi lại đến đứa kia, chỉ chỏ liên tục làm tớ thực sự phát ngượng.. Khi tớ ngồi chơi với bạn cùng lớp thì cô ý tỏ ra hết sức khó chịu rồi cau mày cau mặt rõ ràng và để cả cho bạn tớ nhìn thấy..

    Kể ra thì lúc đầu tớ cũng có ý định tiến xa đấy, nhưng sau một tháng yêu nhau (cưa có 2,3 ngày gì đó thôi nên ko tính) tớ chịu ko nổi và đã ăn xong rồi té.. Muốn hỏi các bác trai có phải em làm thế là quá đáng ko???


    Thích là chiều mà liều thì chiến
    Ít ngại va chạm, cảm thấy thích là gây hấn luôn
     
    Bật đê!!!
  2. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Không cần hỏi Boy nèo , co girl trả lời nun né . Không fải quá đáng đâu mù Sở Khanh mới đúng , đểu .........đểu............nhìn gương Hanthaesuk mới bít con zai bi giờ đểu kin dị ..................toàn những tên cáo đội lốt nai thui Có gì dùng tạm là dùng hết , ko cần bít ra sao , dùng chán thi făng teo một câu "Anh ơi , mình ko hợp" ..............Eo càng nghĩ thế càng hổng dám tới gần tên nào hít Con trai con trai cứ sống như thế đi rùi có ngày trời quả báo cho mù xem

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhh.. phải ở trong hoàn cảnh của người con trai thì mới hiểu được là lúc đấy khó xử như thế nào.. bảo thôi thì nói xấu người khác thì tạm chấp nhận đi.. nhưng mà đây thì toàn nói xấu bạn mình.. thế là ko được rồi..
    Thích là chiều mà liều thì chiến
    Ít ngại va chạm, cảm thấy thích là gây hấn luôn
     
    Bật đê!!!
  4. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không chấp nhận 1 người con gái như thế tốt nhất là bye bye. Dính vào sẽ làm mọi người nghĩ xấu về mình thôi


    AzureCrystal
  5. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em nay bị lừa nhiều rồi hay sao mà lại vơ đũa cả nắm thế hả, đời phải có kẻ thế nọ kẻ thế kia chứ làm sao mà em cứ vơ đũa cả nắm thế! Mà nếu như em không gần đứa nào thì cứ chịu khó mà sống để làm bà cô!
    Mà nói một cách sòng phẳng nhé, nếu như con gái mà không "ăn, mặc lăng nhăng lố lăng" thì cũng không thằng nào có thể chỉ tán tỉnh lăng nhăng rồi có thể ăn song rồi té đâu! Mà nói cho cùng thì thằng bạn tôi nó đã bảo là, " Sướng tôi sướng ả sướng cả đôi đằng" làm sao cứ đến lúc chia tay lại quay sang chửi bới là đồ con trai là sở khanh với thế nọ thế kia!
    Con nếu mà cái lũ con gái con nhà ngoan ngoãn hiền lành không phải thằng nào cũng vào hái hoa bẻ cành một cách đơn giản thế đâu! Với lại thằng nào mà nó đã thấy những đứa con gái như thế thì chắc là nó không nhả ra đâu, vì bây giờ kiếm được một em nào như thế để lấy về làm vợ cũng không phải đơn giản!
    Em có mấy lời có động chạm đến chị em, anh em nào không trong số những người đó thì bỏ qua nhe!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cô ta có xấu xa thế nào thì chú em cũng không nên ăn xong rồi ù té thế,có bỏ của chạy lấy người thì cũng đừng có để cho nó phải chửi thằng đểu
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đúng thật con gái như thế thì đá là phải nhưng bác chơi kiểu ăn cơm xong bỏ chén đó là ko được đâu nha , và tính ra thì bác có lỗi nhiều lắm đấy !
    The time goes by - No time to cry
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Em chuyên chim lơn, buôn dưa lê bán dưa chuột gặp phải anh là thằng Sở khanh, thằng đểu. Chuyện này xong em đã thiệt anh còn chê em là đồ đàn bà lắm chuyện.
    Nói thật thì tôi thấy Han không chịu được cô ấy là đúng thôi nhưng tôi vẫn thấy tội nghiệp con gái bọn tôi. Hoá ra đến cả cái đứa già mồm nanh nọc như con bạn gái của Han cũng bị lừa...
    Đúng là bà già gặp kẻ cắp. Mà này, bạn không sợ nó đem chuyện bạn ăn xong rồi té đem bù lu bù loa cho thiên hạ biết ah?Haha thế thì hay lắm nhỉ.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
    Được bluethorn sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 10/12/2003
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị em. Chủ đề này cũng hay và hấp dẫn đây, drpth tui cũng xin đôi lời.
    Có một số ý kiến cho rằng anh bạn trong đề tài này họ "Sở" đểu giả, có một số ý kiến cho rằng "kẻ cắp gặp bà già", "làm bạn với chim lợn thì phải là quạ" v.v... Có nghĩa là mọi người chê trách cả hai. Nhưng chúng ta thử phân tích kĩ tí xem.
    Anh bạn này cưa 2, 3 ngày là đổ và qua lại với nhau được 1 tháng. Có thể trước đó anh ta chưa biết cô gái này là người hay tọc mạch, thích nó xỏ người khác, thích thọc gậy bánh xe. Trong một tháng đó thì anh bạn ta đã nhận ra được những đức tính này và trong một tháng này thì chắc anh chàng đã đối xử với nàng rất tốt ví dụ như tặng nhiều món quà đặc biệt hoặc dắt nàng đi chơi nhiều nơi thú vị v.v..., nhưng sau đó thì anh chàng cảm thấy rằng cô nàng này không tôn trọng mình bằng cách là hay nói xấu những người bạn của anh này trước sự hiện diện của cả hai bên cho nên anh ta muốn gỡ gạc bằng cách "ăn xong rồi té". Nhưng anh ta có phải là thằng đểu giả, họ "Sở" không nhỉ! Nếu cô gái này là một người trong trắng, chưa hề have *** thì đúng là anh bạn này là một thằng chẳng ra gì không những về mặt quan hệ yêu đương mà còn về mặt xã hội, anh ta là một người đại bần tiện và ích kỉ, không thể đối xử đàng hoàng được với ai. Nhưng ông bà anh chị em thử nghĩ mà xem một người con gái mới quen được một tháng mà đã chịu lên giường với người con trai thì người này không tòe loe toét loét thì chắc cũng là cái dạng "hà thiên lộn" (nói lái). Thật ra mà nói thì trong QHTD người con gái là người nhận nhiều hơn là cho, cho nên nói như anh bạn gì đó là "sướng tôi sướng ả sướng cả đôi đàng" là cũng chẳng sai.
    Trong cái thời đại này thì thật ra cái chữ trinh cũng không còn là một vấn đề quan trọng. Tại vì con gái thời bây giờ không phải như thời của các cụ ngày xưa: con gái là phải ở nhà, không được ra ngoài tham gia các công việc xã hội, không được tự do chạy nhảy, không được chơi thể thao, nói chung là không được làm gì hết cho nên con gái mới có cái dáng nhẹ nhàng và hay ngượng ngùng, thẹn thùng bởi vì ít được tiếp xúc với người ngoài. Ông bà anh chị em nghĩ mà xem cái thời trước năm 45 mà một đám con gái chạy nhảy giành nhau trái bóng thì không còn điều gì mà hoạt kê hơn thế nữa. Nhưng bây giờ các cô các bác, các anh các chị thấy đấy đội tuyển bóng đá nữ VN sắp sửa giành huy chương vàng, đăng quang chức vô địch SEA Games 22 rồi đấy. Và khi con gái chơi thể thao chạy nhảy, hoạt động nhiều thì cái dáng nó sẽ khác và có thể vấp phải một tai nạn đáng tiếc nào đó thì cái maidenhead sẽ không được bảo đảm nguyên vẹn. Và người con gái ra ngoài xã hội giao tiếp nhiều thì không còn dáng vẻ ngượng ngập thẹn thùng gì khi gặp mặt người lạ nữa, nếu còn thẹn thùng thì làm sao có thể làm nguyên thủ quốc gia hay ít nhất là như bà Phó CT UBND TPHCM v.v...
    Tôi nói vấn đề này ra để các bạn nữ hay các bạn nam không nên quan trọng cái vấn đề này, bởi vì tôi thấy trong chủ đề này các bạn nữ rất là nghiêm trọng vì cái hành động "ăn xong rồi té" của anh bạn kia. Và các bạn nam cũng thế, nếu như người vợ của bạn không còn virgin thì bạn cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ cần trong lòng người vợ đó chỉ có bạn thôi thì không còn điều gì tốt hơn thế nữa. Nhưng mấy chú mấy bác đừng có bắt chước theo cách làm của anh bạn trên này, như thế thì không tỏ ra được là đấng nam nhi, đó là một sự hẹp hòi, nếu mình cảm thấy không hợp thì nên té gấp thôi. "Ăn xong rồi té" không phải vì sợ người con gái đó đem chuyện này đi kể với bàn dân thiên hạ như bạn nữ gì đó phát biểu (vì có người con gái nào dại dột đi kể cái chuyện đó, còn nếu gặp người "mặt dày" và trơ trẽn quá độ thì miễn bàn), nhưng mà té gấp để mình khỏi phải nặng đầu óc, không phải thêm buồn bực, và để tỏ ra là một người con trai độ lượng.
    Chà phát biểu cảm nghĩ hơi nhiều, ông bà anh chị em nếu cảm thấy vừa dài vừa dai lại dở thì bỏ quá cho, coi như là để giúp giải trí trong những lúc rãnh rỗi.
    Cảm ơn tất cả ông bà anh chị em
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng rõ thế nào, về chuyện của hai người, chỉ được nghe kể lại
    - Đáng trách bạn đầu tiên, vì ngỏ lời với người ta gì mà sớm thế, rồi yêu gì mà thế, đấy gọi là cóc nhái nhẩy vào nhau. Ăn người ta cũng không thèm suy nghĩ, bây giờ chán rồi bye bye
    - Có cô bạn gái thế thì 1, 2, chưa cần đếm đến 3 thôi lãng dần, hoạc làm bạn, góp ý chân thành cho người ta sửa là xong. Còn nếu không góp ý được nữa thì bye
    hungdo

Chia sẻ trang này