Tình 'SHARE' Sống với nhau như vợ chồng nhưng không kết hôn cũng không hy vọng tiến tới hôn nhân, ngoài tình là "cho không biếu không", tất cả những gì còn lại là... cưa đôi. Đó là những mối tình tạm gọi là tình "share". Ngọc Hồng và Nguyễn Đức Nam là hai nhân viên cao cấp của hai công ty nước ngoài tại Việt Nam. Họ tình cờ quen nhau tại căng tin của công ty, cũng là nơi họ trú đóng. Qua một thời gian tìm hiểu, và nhận thấy có vài điểm tương đồng về sở thích, họ đồng ý góp gạo nấu cơm chung. Hàng ngày ai làm việc nấy, tối về vui vẻ thì đưa nhau đi ăn, dạo phố, cà phê, dancing..., buồn thì phần ai nấy lo, thoải mái hẹn hò... Đêm không về nhà thì nhắn tin hay phone cho nhau là OK. Muốn ăn uống cùng nhau thì đi chợ, nấu ăn, áo quần phần ai nấy giặt... Tiền điện, nước, tiền ăn ở, sinh hoạt chia đôi. Duy chỉ có một điều không thể chia đôi là nơi ngủ, sinh hoạt như vợ chồng, thậm chí còn mặn nồng hơn thế. "Là những kẻ phòng không, vì vậy đôi khi cảm thấy cô đơn nhưng không muốn lập gia đình, tìm một người cùng ý thích về sống với nhau, tâm sự cùng nhau để đỡ hiu quạnh. Tuy nhiên, tình không mặn nồng nên không thể trao hết cho nhau. Ngoài tình là cho không biếu không, còn tất cả đều phải share, như thế chẳng ai thiệt mà cuộc sống lại vui. Nhất cử lưỡng tiện mà!", Hồng tâm sự. Hồng bảo, sống như vậy cô cũng cảm thấy mình thiệt một chút so với cánh đàn ông vì mình là phụ nữ. Tuy nhiên, sống vui và thoải mái là OK rồi. Sau này, nếu muốn lập gia đình, tìm được ý trung nhân thì bye bye nhau. Cả hai cùng thỏa thuận thế mà. Hồng và Nam đều từng du học và đây là cách sống quen thuộc của họ từ khi còn ở bên trời Tây... Với những mối tình cưa đôi này chắc chắn sẽ không có lắm màu hồng. Cách đây không lâu, một vụ án mạng xảy ra tại một huyện ngoại thành TP HCM làm xôn xao dư luận mà đó là kết quả của một mối tình "share". Quen nhau qua chat, Nguyễn Văn Tuấn và Huỳnh Lê Mộng Ngọc không ngần ngại dọn về sống chung, mặc dù tất cả chia đôi nhưng Tuấn biết rất rõ Ngọc tiết kiệm được khá nhiều tiền. Sau khi thua cá độ bóng đá số tiền khá lớn, Tuấn chạy về nhà "vay" Ngọc ít tiền nhưng Ngọc không cho và Tuấn đã ra tay hòng cướp số tiền mà Ngọc cất giữ. Không dừng lại ở đó, chuyện của Kiên và Lan còn dẫn đến kết cục bi thảm hơn mà chỉ có Lan là âm thầm chịu đựng. Mặc dù sinh hoạt như vợ chồng nhưng Lan lại sơ ý trong việc "phòng ngừa" nên đã mang thai. Không dám để lộ ra ngoài sợ gia đình biết chuyện, càng không thể để Kiên biết vì Lan sợ Kiên sẽ khinh khi và cho rằng mình không biết gì về chuyện đó nên Lan đã âm thầm đi giải quyết. Đến bệnh viện lớn thì không dám, Lan đã nghe theo lời dụ dỗ của mấy tên cò để rồi bị một tay lang băm lừa mất số tiền lớn mà còn phải vào viện cấp cứu. Sau khi xuất viện, Lan càng đau đớn hơn khi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có hy vọng được mang thai một lần nữa. Những mối tình cưa đôi này đang tồn tại như một thứ mốt trong một bộ phần giới trẻ hiện nay. Kết quả của những mối tình ấy sẽ là sự chia tay không luyến tiếc hay những kết cuộc bi thương mà hậu quả đa phần các bạn gái gánh chịu. Tự quyết định cho mình một lối sống phù hợp, vui vẻ không nhất thiết phải phiêu lưu trong những cuộc tình không có hậu, ít người chịu hiểu điều đó khi dấn thân vào những cuộc tình "share".
chuyện những mối tình "share" thì tôi cũng đã được chứng kiến một vài trường hợp . Nói chung trong những chuyện này thì con gái là thiệt nhất rồi. Đó nói chung là những mối tình dại dột và như bạn nói nó không có nhiều màu hồng . Thế nhưng cũng có những mối tình rất éo le . Có những bạn gái quá si mê 1 người con trai, mặc dù biết anh ta có rất nhiều bạn gái và bản thân anh ta là 1 kẻ trăng hoa . Thế nhưng nguời ta vẫn bảo : tình yêu là mù quáng , thế nên cô ấy vẫn chấp nhận " share love" bởi vì cô ấy không thể sống thiếu anh ta được . Những câu chuyện như thế đáng thuơng hơn đáng giận , nếu có giận thì chỉ giận sao tình yêu quá nông nổi
Đời đâu thiếu người yêu thương mà phải sống kiểu tình share như thế. Sống thế này có được gọi là tình khối ấy, còn kém hơn cả sống thử trước hôn nhân. Đúng là sống thử trước hôn nhân thì bấp bênh và con gái thiệt hơn cả vì ít mối tình dẫn đến hôn nhân nhưng thà như thế còn được chữ "tình yêu" chứ tình share thế này thì con gái thiệt đơn thiệt kép. Nói đúng ra là đàn ông cũng thiệt chẳng kém; đáng nhẽ là được yêu thương cả phần thể xác lẫn tâm hồn nếu lập gia đình với người mình yêu đây lại ôm phải cái phần xác chẳng có tình yêu với mình. Đàn ông chịu được điều đó cũng lạ đó nhỉ
Những câu chuyện như trên xảy ra ngay bên cạnh chúng ta, chúng ta không chỉ đọc mà còn tận mắt chứng kiến những chuyện như vậy. Quả thật, tôi thực sự thấy buồn cho những cô gái, chàng trai ấy, họ đặt cả cuộc đời, cả tuổi trẻ của mình vào một cuộc sống hoàn toàn thiếu ý nghĩa gia đình, thiếu ý thức về xã hội. Chúng ta hãy luôn làm cuộc sống của mình trở nên có nghĩa....