1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình sử doanhdoanh và Du Thản Chi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 21/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình sử doanhdoanh và Du Thản Chi

    Tại hạ lâu lắm không vào ttvn, nhưng có vào MHT (có vị nào nhận ra tại hạ là ai trong MHT không?). Tại hạ đang băn khoăn, không rõ Thánh cô doanhdoanh bên MHT và doanhdoanh thiếu iốt bên này có phải là một không, theo như các vị nói thì hình như là phải. Hôm nay tại hạ đọc một bài của doanh thánh cô bên MHT thấy bức xúc quá nên mạn phép chuyển sang đây cho các vị đọc. Đây cũng không phải chuyện liên quan đến kiếm hiệp, nhưng nó liên quan mật thiết đến việc bầu chọn Tân phó chưởng quản cho box ta, đề nghị các vị đọc bài này xong thì xem xét lại việc bầu thánh cô thiếu iốt, với nhân cách như thế, hoàn cảnh chồng con như vậy, thánh cô thiếu i ốt không thể làm phó chưởng quản được, tại hạ bất phục.


    PHI LỘ

    Hic, không ngờ chỉ một chuyện ?ochống lầy? cỏn con của tiểu nữ mà khiến hào kiệt trong trang phải tranh cãi rồi sinh ra bao sự vụ ly kỳ thế này. Mấy hôm nay, do tình thế công việc bắt buộc, tiểu nữ phải online hơi nhiều, vốn đã không thể yên tâm luyện công, thôi thì nhân tiện chuột đây, keyboard đây, nhập trang làm rõ mọi chuyện vậy! Mà tiểu nữ mắc bênhj nghề nghiệp, xin viết dưới dạng môt phóng sự cho hấp dẫn hơn. Và xin QAH coi như đây là bài dự tuyển phóng viên Mai Hoa thời báo của tiểu nữ luôn.

    MỘT LA MÃ: ?oTÌNH SỬ? METAL MAN - DOANHDOANH

    1. Tình căng tin hay những lời năn nỉ ỉ ôi
    Đầu tiên, hãy quay cận cảnh Metal Man và doanhdoanh bên nhau trong một buổi trưa nắng vàng rực rỡ, ở một góc của căng tin trường ĐH dân lập Thăng Long. Nàng vừa chén gọn một suất cơm thịt rán và đang thỏ thẻ với Metal Man (mà tục danh là Minh Quân - đừng ai nhầm với Minh Quân ca sĩ nhá!). Sau đây là những lời vàng ngọc thốt ra từ đôi môi còn dính đầy mỡ bò của nàng:
    - Chuyện như thế?như thế đấy, tao không muốn reo rắc tai hoạ cho ai cả nên mới phải nhờ mày?mày làm ơn làm phước làm giàu, giúp tao rồi sẽ đi Tầu đi Tây! Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà. Đi mà? hay tao mời mày một suất cơm trứng nữa nhé!
    - Ô hay, mày có để tao ăn nốt không?- Metal Man lúng búng vì nghẹn cơm, thì chả mấy khi hắn thấy người được mệnh danh là vắt cổ chày ra nước của lớp tỏ ra hào phóng như thế mà lị, hắn gắt lên- Đấy, địa chỉ mail với password mày biết rồi đấy, muốn làm gì thì làm.
    - Có thế chứ- doanhdoanh thốt lên, kín đáo nở một nụ cười thâm hiểm!

    2. Man đi đường Man, doanh đi đường doanh
    Cảnh thứ hai, vẫn cận cảnh gương mặt ngây thơ vô số tội của doanhdoanh, nhưng bây giờ nàng đang chăm chú vào màn hình máy tính, hai bàn tay chuối mắn nhảy nhót trên bàn phím. Tên MetalMan, tức Minh Quân, hữu danh vô thực, sau khi đã nuốt trôi suất cơm trứng đặc biệt mà doanhdoanh hối lộ, liền leo lên thư viện đánh một giấc đã đời, mặc kệ cho nàng loay hoay với cái nick mới lập dựa trên địa chỉ email của hắn! Và những dòng chữ dần dần hiện ra: ?oBài dự thi tuyển phu? Họ và tên thí sinh: MetalMan?Lời phê của thầy cô giáo?í quên?lời phê của ?odám? khảo. Khoảng một canh giờ sau, nàng thở ra một hơi dài, lẩm bâm một mình: ?oXong! MetalMan, không thắng cũng phải thắng!? Ô hô ai tai, thế là mọi chuyện đã dần dần sáng tỏ, thì ra vì muốn suốt đời thờ phụng chủ nghĩa độc thân và nuốt trọn 200 lượng, doanhdoanh đã táng tận lương tâm tạo một cái nick nữa để lừa quần hào.

    HAI LA MÃ: NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN, TUYÊN BỐ BẤT NGỜ VÀ PHẢN ỨNG CỦA QUẦN HÀO

    1. doanhdoanh xuất hiện, sóng gió bắt đầu lăn tăn
    Lùi một chút về quá khứ chưa xa, ta có thể thấy doanhdoanh xuất hiện trong maihoatrang như một niềm kinh dị (chết thật, xin cụ Hoài Thanh bỏ quá cho con cái tội ăn cắp bản quyền ạ!) Chỉ trong vòng ba tháng, bằng đủ mọi mánh khoé, từ sản xuất và giải đố thơ đến vẽ vời tán chuyện nhăng nhít, nàng đã tạo dựng được một sản nghiệp kha khá với chừng 1000 lạng hồi môn. Và bằng vẻ ngây thơ (con cáo cụ) và tài vờ vịt bẩm sinh, nàng đã lôi kéo được một vài nam nhân cả tin trong trang, điển hình là Du huynh và Mộ Dung công tử.

    2. Cuộc tuyển phu vừa nhạt nhẽo vừa gay go
    Thế rồi, nhân một sự kiện bí ẩn, lời cầu hôn của một người đến nay vẫn chưa xác định được thân thế với DoanhDoanh (cũng chưa rõ là Nhậm Doanh Doanh Tiêu dao phi tử hay doanhdoanh Trúc lâm thánh cô nữa), vài hào kiệt trong trang bắt đầu rục rịch tranh cãi, doanhdoanh cũng nhân cơ hội đó góp mấy lời cho vui. Ai dè mấy vị chấp pháp bản trang lại nhiệt tình ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, làm doanhdoanh ?omấu? lên, quyết định yết bảng chiêu phu. Do ảnh hưởng nặng nề của kỳ thi đại học vừa qua chưa lâu, doanhdoanh ra đề thi khá tệ (theo lời mấy?obình loạn viên? là Dị Khách huynh và Hoàng Nguyên huynh thì chả bộc lộ được chân tài thực học của các thí sinh gì cả). Nhưng dù sao thì các vị hào kiệt cũng có người rảnh rỗi thời gian post bài dự thi. Tiếc thay, do chất lượng đề thi không tốt nên các bài thi cũng không có gì đặc sắc. Thậm chí có thí sinh giở trò quay cóp hòng dụng tâm đen tối (Def chứ ai). Và thế là cuộc tuyển phu có nguy cơ bế tắc!

    3. Mưu kế hoàn hảo
    Thời hạn luyện công đang đến gần, doanhdoanh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chuyện chấm bài thi tuyển. Đang bị bao vây bởi những lời bình loạn, dự đoán, gạ gẫm và cả đe doạ, chưa biết phải làm gì thì nàng vô tình biết được password hộp mail của một nam nhân trong lớp. Ý nghĩ loé lên trong cái đầu lúc nào cũng ăm ắp âm mưu của nàng: Một mình đóng hai vai! Và mọi việc diễn ra như quần hào đã chứng kiến: Một tên MetalMan đột ngột nhảy vào dự thi, một lời tuyên bố vội vàng và một cuộc rút lui luyện công nhanh gọn.

    4. Nhưng?
    Mọi chuyện không xuôi chèo mát mái như doanhdoanh đã tính toán (hic, bây giờ tiểu nữ mới nhớ ra là mình rất dốt Toán!). Trong khi thái độ của các ứng cử viên chức ?odoanhdoanh phu quân? khác về cơ bản là đúng với dự đoán của nàng, có người đón nhận tuyên bố về người thắng cuộc với thái độ gầm gừ cay cú (như Def tiểu tử) có người tỏ ra buồn nhưng vẫn nghiến răng chúc mừng (như Lãng Xẹt huynh) có người kín đáo gửi PM tới MetalMan và doanhdoanh hẹn lần tuyển phu sau (như tt huynh) hoặc im lặng hoàn toàn (như Mộ Dung công tử) nói chung họ đều chấp nhận và lảng ra, nhưng có một người không chịu để mọi việc chìm vào quên lãng. Đó là Du huynh. Với trí thông minh, tài suy luận logic cũng như lý lẽ dẫn chứng đanh thép và? một tình cảm dạt dào cỡ Du Thản Chi thứ thiệt (!), Du huynh đã chỉ cho quần hào rõ bộ mặt giả dối của doanhdoanh. Quả thật, dù có tiếng là ngoan cố, lần này doanhdoanh cũng không thể chối cãi vào đâu được, đành tâm phục khẩu phục mà dập đầu tạ lỗi trước toàn trang vậy.

    BA LA MÃ: HÌNH PHẠT CHO DOANHDOANH

    Cái này thì tuỳ các vị chấp pháp bản trang định đoạt thôi, doanhdoanh cam tâm chịu phạt (Vì chiếu theo luật hình sự thì tiểu nữ đã phạm ít nhất hai tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân- tài sản ở đây là mấy trăm lạng bạc ảo của Lãng Xẹt Tử huynh và Du Thản Chi huynh và Giả mạo giấy tờ- giấy tờ ở đây là lý lịch của MetalMan)! Nhưng trước tiên, tiểu nữ phải tuyên bố cái này đã:

    Những sự việc xảy ra sau vụ MetalMan đã giúp doanhdoanh nhận ra được bản chất tính cách của từng ?othí sinh? tham gia tuyển phu. Và người không chịu buông xuôi, không chịu chấp nhận thất bại, người đã chứng tỏ được trí tuệ, bản lĩnh tự tin và tấm lòng cao thượng, Du Thản Chi huynh, chính là mẫu người lý tưởng của doanhdoanh. Du huynh ơi, nếu huynh không giận thì chấp nhận lời cầu hôn của muội nhé!
  2. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    CÁI GÌ THẾ NÀY ,CHẢ HIỂU GÌ SẤT, THÁNH CÔ ĐÂU RÙI, TOÀ CHO 2 TUẦN KHÁNG ÁN NHÉ.
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  3. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, Thánh cô đây, amen, không biết đồng chí nào thù oán với tớ thế nhể! Chả biết giải thích ra sao nữa!
    L'amour, c'est pour rien
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí "độc kiếm cầu bại" có nhân chứng vật chứng gì ko? Dẫu sao doanh doanh cũng là phó chưởng quản box ta, ko thể dễ dàng tung ra 1 vụ xì căng đan như dzậy được...
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  5. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hic, bài này do chính tay tớ viết mới chết chứ!!!!
    L'amour, c'est pour rien
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ..., Mai Hoa Trang là Mai Hoa Trang, TTVN là TTVN. Thieu_iot cô nương hay doanhdoanh bên đấy có là Ma nữ thứ thiệt hay gì đi chăng nữa mỗ kô cần biết. Chỉ cần bên này cô nương làm tốt công tác Phó chưởng giáo là đủ. Độc Cô huynh nếu bất phục Phó chưởng giáo thì phải kiếm lỗi lầm của nàng trong TTVN. Tòa tuyên bố, Thieu_iot cô nương hoặc doanhdoanh vô tội. Hè...hè..., mà cái này là TAND Tối cao nên các đồng chí khỏi cần phúc thẩm làm chi cho mệt.
    Si l'amour existe encore
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe... bài này do doanhdoanh viết ??? hơi bị không hiểu á
    Chuyện doanhdoanh làm diệp viên ở Mỹ rồi chạy sang Afganistan là tổng thống... í lộn dẫn dụ hơi bị sai. Trên net đã vốn là ảo dù trên TTVN doanhdoanh có lấy 2 nick di chăng nữa cũng không phải là cái tội gì lớn lao cho lắm ( quần hào ở đây chắc ai cũng có vài ba nick phòng hộ). Huống hồ chi đây là chuyện ở MHT lại càng không có gì để đáng phải bàn cãi.
    Tại hạ có ý kiến như thế này Kiều huynh cứ công bố danh sách những người đã vote cho Nhậm đại tiểu thư . Như vậy một là để đánh tan dư luận bất bình của quần chúng ( một lần bắt dược vạn lần không, nếu đã có 1 lần gian dối thì dĩ nhiên trogn quần hào có sự bất phục). Hai là có thể làm sáng tỏ vấn đề giải oan cho thánh cô, để thành cô khôi phục lại tinh thần hăng hái làm việc... chứ nửa tin nửa ngờ thì dù không nói ra quần hào vẫn sẽ có sự ấm ức ( nhất là dộc kiếm cầu bại huynh đây)
  8. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trong số những người vote cho Thieu_iot chắc chắn có độc kiếm cầu bại đấy!!!!! Vì theo điều tra cá nhân của tớ thì đkcb chính là Mộ Dung Phục bên Mai hoa trang!!! Trong thời kỳ bầu cử bên ttvn, DD cũng đang kén chồng bên MHT mà. Và MDP là 1 trong số ứng cử viên đắc lực!!!!!!!!!!!
    L'amour, c'est pour rien
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Như vầy là sao đây ??? thất tình ôm hận chăng ???
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    He he , thì chuyện rõ như ban đêm rùi còn gì, chắc chú đkcb bị DD nhà ta cho rớt đài cái hồi "thí võ chiêu phu" nên giờ sinh lòng ấm ức đây muh. Thui thì tại hạ thấy để cho công bằng thì ta làm theo cách của Prankster huynh nhé.Kiều huynh đòng ý ko???
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này