1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tịnh tâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi To_Blossom_Blue, 18/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. To_Blossom_Blue

    To_Blossom_Blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tịnh tâm

    Có lẽ hôm nay là một ngày bình yên nhất, ngày mà nó biết trước được tương lai của mình nếu nó vẫn tiếp tục chìm đắm trong con đường đó...
    Tự nhiên muốn tìm một khoảng trống nào đó để tâm được thanh tịnh hơn, một khoảng trống để suy ngẫm lại tất cả, và sẽ đưa ra quyết định.
    Trong cuộc sống, tất cả những gì được gọi là khó khăn, những gì mà người khác không bao giờ làm, những người khác tránh xa thì nó lại muốn làm, và cố gắng làm bằng được... Nó muốn cho người khác thấy trong cuộc sống không có điều gì là không thể...Và tất cả những điều đó, nó đều đã làm được, và đã chứng minh được...
    Lần này cũng thế, nó biết sẽ rất khó khăn, nhưng nó tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng, tin rằng nó sẽ lại làm đuược... Nhưng đó chỉ là những tin tưởng cách đây mấy tiếng...
    Bây giờ thì khác, nó vừa được biết thêm rất nhiều điều, những điều mà nó cũng đã mường tượng ra nhưng không bao giờ dám nghĩ sẽ xảy ra với nó...
    Người ta cho nó nhìn thấy những vết xe đổ, nghĩ mà rùng mình, người ta nói không muốn nó tiễp tục dẫm vào những vết xe ấy, nhưng người ta cũng lại nói, biết đâu lần này khác, nó sẽ làm được, nó sẽ nâng được những cái vết xe đó lên và chuyển sang một con đường mới để tiếp tục bước đi.... Nếu theo như tính cách của nó, thì điều này hoàn toàn có khả năng để nó thực hiện, nó muốn chinh phục tất cả, muốn cho người ta thấy rằng nó là nó, không giống một ai khác, điều mọi người không làm được thì chỉ mình nó có thể làm và thành công....
    Dũng cảm???
    Có người cũng đã nói với nó thế, nó bảo :"Dũng cảm thế không biết có phải hy sinh không nhỉ?'', nõ nhận được câu trả lời:''No, never!!!''....Nó đã tin!
    Nhưng bây giờ thì nó lại thật sự rất sợ hy sinh, sự hy sinh đó nếu xảy ra thì quá lớn lao, nó không dám đặt cược sự dũng cảm của mình nữa....
    Vì thế nó cần 1 khoảng trống để tịnh tâm lại...
  2. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là hai chữ tôi cần nhất trong thời gian này. Một sự tĩnh lặng - cả nghĩa đen & nghĩa bóng - đều cực kỳ cần thiết.
    ?Kẻ nào kiên nhẫn chịu đựng người khác sự xúc phạm mình, kẻ ấy sẽ chinh phục được thế giới.
    ?Kẻ nào không bị gục trước những đau khổ do kẻ khác gây nên cho mình, kẻ đó có thể thực hiện được mọi mục đích của đời mình.
    ?Người khôn ngoan không nên bận lòng vì lời nói của bọn trẻ con trai gái.
    ?Kẻ nào trút được cơn nóng giận y như con rắn trút bỏ xác, kẻ ấy mới thật sự là một trang anh hào.
    ?Con người ta trở nên đố kỵ với người khác có khi chỉ vì người đó tốt hơn họ, mà họ thì lại không chịu được điều ấy: điều lạ lùng là con người không thể chịu đựng được cả đạo đức của người khác.
    ?Một trái tim đầy hằn thù không thể biết được sự thoả mãn: hằn thù là một thứ lửa hung bạo hút nhiên liệu ở những vật nó đốt để sống và lớn lên.
    ?Sự giận dữ là kẻ thù lớn nhất ẩn kín trong con người.
    ?Kết quả sẽ là nhầm lẫn nếu người chỉ trích một hành vi mà không đếm xỉa đến một chuỗi những nguyên nhân dẫn đến hành vi đó. Không thể cứ nắm lấy một hành động riêng biệt, không đặt nó vào bối cảnh chung rồi chỉ nhìn vào đó mà phán xét, không thể làm như vậy mà không phạm phải một bất công lớn.
    Cái gì cứu con người khi lâm nguy? - Lòng can đảm
    Cái gì nhanh hơn gió? - Ý nghĩ.
    Cái gì khô héo hơn cọng rơm khô? - Một trái tim đau buồn.
    Cái gì làm bạn với người đi đường? - Trí khôn.
    Cái gì mà từ bỏ được nó ta được mọi người yêu mến? - Lòng tự kiêu.
    Cái gì mất đi lại đem tới niềm vui chứ không phải đau buồn? - Cơn giận.
    Cái gì lạ lùng nhất đời? - Ai cũng thấy chúng sanh lần lượt đi về cõi âm ty, nhưng những ai còn sống thì cứ tưởng rằng mình sẽ sống đời đời kiếp kiếp.
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ tâm đã thật sự tịnh, ko còn để ý đến những gì mà những người ko hiểu vấn đề đang nói, chỉ thấy buồn cười!
    Cười cùng với anh nhé!

  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Topic này là Tịnh tâm cơ mà
    Vào box này hôm nay thấy mọi người công kích nhau ghê quá, làm mình cũng chùn, chẳng giống mọi ngày. Hai bầy nhím đang xù lông tấn công nhau .....
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ai trong này là thầy lừa vậy
  6. To_Blossom_Blue

    To_Blossom_Blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mải mê rượt đuổi những suy nghĩ, mải mê chạy theo 1 câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu...để rồi chẳng có 1 chút thời gian nào cho những chuyện khác...Cũng chẳng có thời gian để nghĩ xem mình đang làm gì và đã làm những gì... Cứ để mọi thứ tuột dốc 1 cách ko phanh như thế... ''Phớt lờ với mọi thứ xung quanh'' như lời 1 người vừa nói hum qua...
    Chỉ đến khi có người lên tiếng, ah quên, đã có rất nhiều người cảnh báo nhưng vẫn mặc kệ, chỉ đến khi những người trong cuộc phản ứng, mới giật mình thảng thốt...
    Biết là quá muộn để níu kéo, cũng chả có ý định níu kéo làm gì, giống như 1 chiếc cốc đã rạn thì chẳng thể nào giữ nổi nước ở trong đó, chỉ có 1 cách làm cho nước ko chảy đi hết đó là chuyển sang 1chiếc cốc mới...Vậy nghĩa là gì nhỉ?
    Từ cái sự vỡ oà này, mới thấy sự thay đổi là quá lớn... Thật sự giật mình!
    Dành trọn 1 khoảng thời gian để nghĩ lại tất cả mọi chuyện, tìm 1 góc để có thể tịnh tâm...
    Rùng mình trước những thay đổi, quá nhanh và quá lớn! Ghê sợ con người bây h của mình...
    Nếu như trước đây là 1 cô bé :''ngoan, hiền, học giỏi, tốt bụng, quan tâm đến tất cả mọi người...'' như lời anh S vẫn thường ca ngợi và khi đó luôn tìm mọi cách hoàn thiện mình, để trở thành 1 người toàn diện nhất có thể... Có thể nói đã là 1 hình tượng quá đẹp đẽ trong mắt tất cả mọi người, nên dù chỉ 1 sai sót nhỏ, họ cũng ko cho mình được phạm phải...thì bây h, ko còn gì, ko 1 đức tính nào trong số đó còn tồn tại... Chỉ còn lại những cái lắc đầu, những câu nói đầy thất vọng... Và tất nhiên đó vẫn chưa phải là toàn bộ, vẫn còn 1 số thứ đáng thất vọng hơn mà mọi người chưa có cơ hội được biết...
    Chẳng còn được nghe mọi người gọi: ''L xinh của H ơi'', ''ng` yêu ơi'', ''em iu của anh'', ''bé P'', ''kưng ơi'', ''em yêu P lắm'', ''em yêu chị nhiều'', ''hôn L của H nhé'' .... Chẳng còn gì, ko 1 cái gì hết.... Mà thay vào đó là :''L xấu'', ''em ghét chị'', ''buồn và thất vọng lắm P ah'', ''L, anh thất vọng về em'', ''tao ghét mày lắm'', và mức độ cao nhất là chẳng thèm nói 1 câu nào, thành người xa lạ luôn...
    Nếu như trước đây, bài văn nào của con em cũng có bóng dáng chị nó, đến nỗi cô giáo phải xuýt xoa với bố mẹ:'' Con Ng nó yêu chị nó thế'', hay bất cứ học thêm của ai, gặp người bạn mới nào, nó cũng say sưa kể chuyện về chị nó để ai cũng bảo :'' Sao cái Ng nó thần tượng chị nó thế ko biết'' thì bây h... ''Chị ích kỷ lắm, chị chỉ biết quan tâm đến bản thân chị thôi, ko nghĩ đến cảm xúc của ai cả, chị chẳng còn là chị L: của em nữa rồi''...và tất nhiên sẽ chẳng bao h trong những câu chuyện với mọi người có chị nó ở trong đó nữa...
    Nếu như trước đây, các bé gái trong nhà thì nhau đòi giống chị L, thì bây h chúng nó thì thầm với mẹ :''Mẹ ơi, chị L dạo này khác lắm, chẳng còn chơi với bọn con nữa''...
    Nếu trước đây dưới chữ ký của cái nick là những câu nói về tình bạn, để 1 người chưa quen biết dựa vào đó đánh giá rất tốt và mang cả cái bí mật rất rất quan trọng ra để kể cho mình thì bây h, thử nhìn xem, dưới những chữ ký là những cái gì? Chua chát và cay độc...
    Nếu như ngày xưa luôn tự hào về bản thân mình thì bây h tự cười vào chính mình....
    ...............................
    Cái gì đã làm 1 con người thay đổi như thế cơ chứ? Tất nhiên ko thể đổ cho hoàn cảnh, cái gì cũng đều xuất phát từ bản thân hết nhưng lý do vì sao mà bản thân lại thay đổi? Nếu vẫn cứ để tuột dốc ko phanh như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tịnh tâm 1 chút để nghĩ về tương lai nếu cứ tiếp tục như thế này...
    ''em cứ phải sống thêm vài tuổi nữa. Mà bây giờ chị đã thấy em biết cười bản thân thì em sẽ còn cười bản thân nhiều nữa đấy''
    Những gì chị nói quá thẳng thắn, có thể lúc đó cảm thấy ko hài lòng cho lắm, nhưng suy nghĩ lại thì phải cám ơn chị rất nhiều... Em đã tịnh tâm, và đang tìm cho mình 1 lối thoát, nếu có thể mọi người hãy cùng em tìm ra cái lối thoát đấy nhé...
    Muốn quay về như trước đây, nhưng đó dường như là điều ko thể xảy ra.... Nếu có thể thì chỉ là cố gắng để ko còn ai phải thất vọng về mình nữa... Thế thôi!

  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đó là điều cần phải học để tiếp tục bước đi.
    Ngay sau tháng 4, cũng muốn nhìn qua xem đã rút được gì chưa. Nhưng rồi... nhìn thấy nick cũng ko thèm để ý nữa. Kệ nó- một người bạn đã hết lòng vì em đã nói thế.
    Tôi không thích từ tịnh tâm, từ khi bắt đầu nhìn thấy cái tên topic này. Làm gì có gì tự nhiên được đâu- tâm mà thế được thì càng khó, nên tôi không dùng từ "tịnh". Tôi thích "tĩnh tâm" hơn, nó khó- nên mới cần phải cố gắng, và đó là do mình.( như kiểu chủ động và bị động)
    Nói thế thôi, chúc may mắn. Mặc dù ngày xưa tôi đã phải kêu với nhiều người : Con bé này ngu quá.
  8. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự thay đổi đều cần thiết. Cho dù phải trả giá, thì tôi vẫn luôn ủng hộ những quyết định cá nhân, những quyết định mang lại cho người ta sự tự do trong tâm hồn.
    CHo dù sự thay đổi đó có làm xốn mắt người khác, đi trật với mọi quy chuẩn xã hội, thì nếu bạn cảm thấy đúng thì cứ làm đi. PHải sống cho mình thoải mái trước đã. Đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình.
    Chệch chuẩn, ko có nghĩa là sai chuẩn. Good luck!
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó, có ai đó trở thành 1 vị thánh, tôi ko ao ước như thế nhưng thật tốt biết bao nếu có thể làm được một phần nhỏ của những điều này...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Dạo này tâm thanh tịnh đến lạ, có đôi lúc vô tình nghĩ tới 1 hình bóng xa xôi, 1 chút chạnh lòng, 1 chút thương, nhưng đều cố gắng đẩy tất cả vào dĩ vãng...Tận hưởng những phút thư giãn và yên bình hiếm hoi của ngày hè nóng nực này. Mặc dù ban đầu mình sao mà ghét cái nơi quá tĩnh lặng này, mình chỉ muốn bứt phá, thóat khỏi đây, nó so với sự sôi động trong mình là 1 thế giới...chết . Vậy mà giờ đây, trước mọi sóng gió và thử thách, mình lại muốn chọn nơi đây để dừng chân và nghỉ ngơi. Chỉ có thiên nhiên và thiên nhiên, chỉ cần nằm dài trên bãi cỏ xanh êm ái và ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi, hít thở mùi hương tự nhiên, và ... chẳng nghĩ ngợi gì. Cuộc sống thanh bình như vậy có lẽ chẳng bao giờ thấy được nếu mình còn ở nhà... Cho nên mình cũng đã giữ cho bình yên luôn tồn tại trong bộ não này, cố gắng như đúng với từ .... tịnh tâm ....

Chia sẻ trang này