1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỉnh táo quá sẽ không yêu được.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi seabird82_hkid12, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Yêu bằng một trái tim nóng + cái đầu lạnh
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Theo em tỉnh thì cứ tỉnh mà say thì cứ say ! phải say trong lúc tỉnh và tỉnh trong lúc say . Biến hoá không lường .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  3. forever2611

    forever2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói là trong tình yêu cần sự tỉnh táo nhưng tất cả chỉ là lý thuyết thôi, khi đứng ngoài cuộc thì ai cũng thấy là mình sáng suốt nhưng những ai yêu rồi thì đều biết rằng để tỉnh táo được khó lắm. Còn những ai chưa yêu thì hãy yêu đi rồi sẽ biết mà. Mình đã từng quá tỉnh táo(khi chưa yêu) nhưng bây giờ thì mới thấy là mình thật sự sai lầm rồi
  4. RR22

    RR22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên cho Girl:
    Tôi có một cô bạn(friend-theo đúng nghĩa của nó),tôi nói gì,cô ấy hiểu hết.Xin chu ý với các bạn la tôi nói theo:NGÔN NGỮ CỦA CON TRAI,rất nghịch.Ví dụ như trích dẫn một câu trong bài Khúc Thuỵ Du:Trên cọc nhọn Trăm năm.Tôi nói rằng:đời người dược một trăm năm,có cai gì nhọn nhỉ????(ví dụ lich sự nhất rồi đó).Nhưng mà khi đi chơi với bạn trai của nó,nghe những câu như vậy,nó TRÒN XOE MẮT:HÀ,VẬY HÀ,LÀ SAO???
    Tôi nghĩ con gái như vậy thi con trai cung đỡ khổ lắm. Chị em phụ nữ găng lên nghe!!!
    HACHI
  5. ThuyAlpenliebe

    ThuyAlpenliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết một người là chuyên gia trả lời mấy chuyện Tình yêu tình đương trên mấy bao nổi tiếng. Nhưng...ô hô...Khôi hài thay ( hay đau đớn thay), "đồng chí" này hiện nay chưa vợ. Đến yêu lấy một người cũng khó. Thỉnh thoảng than thở, kêu toàn đi tư vấn Tình yêu cho người khác, người ta thì êm còn mình thì vẫn "alone"
    Túm lại thì tớ nghĩ thế này? Trong chuyện Tình yêu ấy mà, muốn hay không muốn khi yêu người ta cũng cứ ngu ngơ kiểu gì ý. Trong Tình yêu, có nhiều thứ rất...ngớ ngẩn nhưng mấy kẻ yêu nhau vẫn cứ thấy tuyệt. Đấy! Đằng này đầu óc tỉnh táo quá. cái gì cũng quy ra tình huống hết rồi, mất hết cả lãng mạn.
    Xét cho cùng không hâm một tí, không ngớ ngẩn một tí thì khó yêu. Tình yêu có phải là cứ 1 + 1 là 2 đâu.
    Ai mà quá sáng suốt, cãi chày cãi cối 1 + 1 = 2 đảm bảo ế tới già.
    . Đâm ra đôi khi tự hào và không lo lắng vì thấy mình đột nhiên...ngớ ngẩn.
    [size=20VTT is the number One
    [/size=20]
  6. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ai lại bảo tỉnh táo quá thì không yêu được??? Mình thấy trong tình yêu lại càng phải tỉnh táo hơn ý. Không tỉnh táo thì có mà khổ cho bản thân mình sau này thôi. hic hic mà theo các bạn nói thì Bitty nghĩ đáng lẽ chủ đề này phải chuyển thành " Con gái khôn quá thì không yêu được" chứ
    I love you more than any other so much more than any thing
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh táo trong tình yêu = TOAN TÍNH ----> chả còn gì là lãng mạn nữa ------> chóng chán ------> dễ vấp ngã khi gặp tình yêu đích thực (ko toan tính)
    Guitarist
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    đủ tính táo để biết người con trai đấy thật lòng hay đểu cáng...... Còn trong nhiều chuyện tế nhị, biết thì nói tránh đi, việc gì phải giả vờ. Còn nếu 2 đứa đã cùng thô bỉ rồi thì cứ thế mà bàn với nhau. Nhiều khi tình yêu được nâng cao bởi những giây phút trêu chọc nhau, nói chuyện đùa nghịch nhau như 2 người bạn thân thiết.
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  9. honey2theB

    honey2theB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu.. trong tôi là sự đấu tranh.. những lí lẽ của lý trí, của sự tỉnh táo, và tiếng nhọp đập của con tim... có thể nói là nửa tình mà nửa say.. biêt' làm sao được, bởi nếy không dùng đến lí tri. con người sẽ mù quáng, đam đàu vào bụi rầm lúc nào không hay.. Toi nghĩ là tỉnh táo một chút thì cũng chảng làm mất đi sự lãng mạn đâu.. dừng có tỉnh quá là được.. bởi như thế có nghĩa là chưa yêu thực sự......
    **********************************************
    Say rượu khi say say còn tỉnh....
    Say tình khi tỉnh tỉnh như say......
  10. mr_big_n1

    mr_big_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gì ui, tỉnh táo rất rất tốt, nhưng mà tỉnh táo quá ( mà nhất là trong TY ) thì iu thế khỉ nào được. Phải ngu ngu, điên điên một chút chứ. Như thế sẽ đẹp và lãng mạn hơn nhiều

Chia sẻ trang này