1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình tay ba, 2 em là bạn thân, help :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kogaruzen, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kogaruzen

    Kogaruzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình đang gặp một tình huống khó khăn, từ lâu đã ngưỡng mộ các cao thủ trên diễn đàn ttvnol, mong được các anh em chỉ giáo.
    Cách đây không lâu mình có quen một em mình rất có cảm tình trong một lần đi tiếp khách cho công ty. Sau buổi đầu tiên nói chuyện mình thấy em cũng có cảm tình với mình. Sau đấy một thời gian ngắn mình có dịp gặp lại em, mình nhận thấy em bật đèn xanh khá rõ ràng. Ở công ty mình có một đồng nghiệp là bạn thân của em mình thích. Em này cũng rất có cảm tình với mình tuy nhiên mình chỉ coi em đồng nghiệp là bạn. Không may là 2 em này lại chơi thân với nhau:((. Trong thời gian đầu mình nhắn tin cho em mình thích mọi việc diễn ra khá suôn sẻ nhưng không hiểu sao gần đây em minh thích ko tra lời tin nhắn một cách tích cực như trước và mình không hẹn được em đi nói chuyện. Vấn đề lớn nhất của mình bây h là có cơ hội để tiếp xúc thường xuyên với em mình thích.
    Rất mong nhận được lời khuyên từ các anh em trong diễn đàn. Cảm ơn!
  2. kxttmn

    kxttmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Vấn đề lớn nhất của mình bây h là cơ hội để tiếp xúc thường xuyên với em mình thích."

    Chỗ này hình như là không có chứ có thì còn nói làm gì. Ca này khó. Theo mình có thể là em ở cùng cty có nói chuyện với em kia và giả vờ để lộ chuyện là em ý thích bạn nên em kia ngại. Vụ này phải làm rõ ko thì hỏng hết. Heeee. Tỏ tình đi! Liều đi!
  3. reddawn

    reddawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp nhau có 2 lần.Còn chưa đi cafe với nhau buổi nào thì sao mà liều được.Bác xúi dại quá ^^.
  4. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tán cả 2 em đi,tán đổ em ở công ty rồi bảo em í em đừng nói với bạn em la anh với em yêu nhau nhé,rồi sang tán em kia cũng nói thế,chắc chắn là yêu đc kả 2 luôn ;)
  5. hoangtucodon_mc

    hoangtucodon_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đừng manh động để 1 thời gian nữa xem thế nào.
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đã thích, đã có đèn xanh, là đối tác của nhau, lại là cái thân đàn ông con trai mà còn ngại hả bạn? Go ahead !!!
  7. Kogaruzen

    Kogaruzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến giúp mình.
    Mình đâu có ngại gì, vấn đề là khi mình hẹn gặp em có vẻ tìm lí do lảng tránh làm mình ko có điều kiện tiếp cận.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đếm cua trong lỗ! Hão!
  9. Kogaruzen

    Kogaruzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết ra những dòng này vì tôi rất cần ý kiến đóng góp của những người có kinh nghiệm. Nếu bạn có thể đưa ra giải thích tại sao tôi "sẽ ko bao giờ quen được em nào" thì tôi sẽ rất hoan nghênh mà tiếp thu. Còn nếu chỉ phán ra một câu vu vơ như vậy rồi biến mất thì vui lòng đừng comment. Cám ơn.
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác dựa vào những lí do ji để khẳng định 1 trong 2 hay cả 2 em kia đều có cảm tình với bác (ý bác là bật đèn xanh) và như nào thì bác có thể coi là cuộc tình tay ba?????.
    Trả lời tôi 2 ý trên thì chủ top sẽ hiểu ý của bác NBT.

Chia sẻ trang này