1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần Tây Nguyên

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi nguoilangle, 25/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoilangle

    nguoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần Tây Nguyên

    Xin chào quan bác Thatwhy và chị Thông Xanh.

    Không ngờ ởTTVN này lại có cái box vui vẻ thế này. Em là bạn của cậu Xoa tan man dem, muốn bày tỏ sự quý mến với mảnh đất Tây Nguyên giàu lòng dân tộc và tự trọng chút tình cảm của người mến mộ xa xôi.

    Hôm nọ em ngồi uống bia ở số 5 Ngọc Hà . Đây là khu khuôn viên bảo tàng Hồ Chí Minh tình cờ gặp một đoàn khách đang ngồi uống bia . Đoàn khách này độ 30 mạng ,khoảng 10 mạng 60 tuổi .Còn lại thì cỡ em có khiêm tốn thì cũng hết mức là gọi họ bằng anh.Cá biệt có vài em tre trẻ rất xinh. Họ nhậu cũng ác,mà đồ ăn thì ê hề ,cá quả ,bê xào ,tim cật ( À mà tiện thể báo cho các bác biết dạo này nước ta có nhiều tim cật Trung Quốc ướp hoá chất đấy nhé).

    Em có la cà làm quen với một chú khoảng 60 cái mùa lá rụng. Chú ấy giới thiệu là người box ta,tức là Tây Nguyên đấy. Chú được mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức ra thăm lăng Bác. Xin bổ sung thêm,cách đây đúng nửa tháng,báo công an nhân dân có đưa tin là mặt trận tổ quốc Việt Nam có mời mấy chục già làng Tây Nguyên ra Hà nội thăm Bác. Không hiểu có phải đoàn này không ? Vì đoàn người này đa số toàn cụ u45 ,bia uống như nước lã,lại còn chòng ghẹo mấy em phục vụ và tiếp thị thuốc lá.Em mới hỏi thăm chú u60 ( Các bác thông cảm ông già em năm nay còn sống thì cũng 72,nên em gọi u60 là chú thôi) chú ấy nói chuyện khá vui ,sôi nổi ,nhưng nghe không sõi tiếng Kinh lắm .Đại khái ra thăm bác rất vui,được ăn nhậu nhiều,quà tặng nhiều nhiều. Rất tiếc em chưa chuyện thêm nhiều thì chú bị một anh mặc áo cảnh sát an ninh gọi về chỗ..

    Ấn tượng của em là người Tây Nguyên hồn nhiên, thẳng thắn, dễ mến .Vậy các bác cho em đăng ký làm thành viên box ta nhé
  2. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    To nguoilangle : xin cho biết quý danh đi, bảo là "bạn của xoatanmandem" nhưng tui vẫn chưa biết bạn là ai hết ???
    Dẫu sao bạn cũng đã đến LDC xin chào mừng và chúc sức khỏe !

    ĐÓI QUÁ !!
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Là Nguoicuoicung chẳng hạn .
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, chạy đi đâu nữa. Bắt bác nguoicuoicung ở lại đê. CHo box Thảo Luận ngày đêm thương nhớ, khóc lóc sướt mướt vì mất đi 1 thành viên ưu tú
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    He...he.. bây giờ thì em đã biết vì sao nguoilangle là bạn của xoatanmandem. Cùng chung trong 1 box nóng nhất TTVN mà.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ha
    cảm ơn nguoilangle nhiều, đó đúng là những người Tây Nguyên thật sự,rấtchân thật và cởi mở , còn những người ở LDC, đa số chỉ là dân nhập cư thôi, nhưng rất vui khi được nguoilangle coi như là những người Tây Nguyên thật sự
    năm xưa, người Tây Nguyên là những chàng trai , cô gái của những làng những buôn, tràn đầy tinh thần tây Nguyên, tinh thần dân tộc
    ngày nay, có những conngười Tây Nguyên, không giống người xưa nhưng mang trong mình một dòng máu mới
    rất hân hạnh chào đón một người Việt trẻ mến mộ nhữngngười Tây Nguyên, mong muốn một điều nhỏ thui, bạn hình như chỉ mới biết một người Tây Nguyên truyền thống :U60 mừ, mà ở đây thì toàn những dân TN từ 16trở lên, mong bạn chấp nhận và hoà nhâp nhé
    cười duyên và kính chào
    hehhehe
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  7. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...cho phép được phát biểu zới !
    Nói đến tinh thần Tây Nguyên thì phải kể đến của một anh hùng mà tên được đặt cho một con thác xinh đẹp ở Đà Lạt, đó là thác Cam Ly ( chữ này được tiếng Việt hoá rồi)...Cam Ly( tiếng thượng) là tên của một người con trai một tộc trưởng người Tây Nguyên sinh sống ở Đà Lạt ( trước khi người Pháp lên đây định cư) ...do có sự xâm chiếm này, Cam Ly và gia đình người tộc trưởng bị thực dân mua chuộc nhưng họ không nhge theo, Cam Ly bị thực dân bắt và hành hạ đến chết bên dòng thác ấy...do vậy người ta lấy tên anh đặt cho dòng thác này !
    _ Chuyện ngày xưa người ta kể như vậy nhưng thiệt hay không tui không biết à nghe !
    To nguoilangle: nếu bác là ngưoicuoicung thì xin chào bác....chúc bác nhiều sức khoẻ và may mắn trên những chặng đường kháng chiến gian nan (hehehe) !

    ĐÓI QUÁ !!
  8. nguoilangle

    nguoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quả là tấm lòng người Tây Nguyên thật đôn hậu và lòng nhiệt. Nguoicuoicung xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đón tiếp của các bạn.
    Hôm nay đọc báo An Ninh Thủ đô hoá ra đoàn khách hôm nọ đang được quý báo đón tiếp trang hoàng .Chính chú kia đang bắt tay với ông tổng biên tập. Sau khi nhận quà tình nghĩa của quý báo và một bữa đãi đằng vui vẻ .Đoàn khách Tây nguyên đã trở về nơi nghỉ ngơi . Ông tổng biên tập này cách đây một tuần đã vào Tây Nguyên trao tiền để xây dựng một ngôi trường học. Hào phóng thật. Đồng thời chính phủ liên tiếp ,ráo riết tỏ sự quan tâm đến đồng bào dân tộc Tây nguyên hàng loạt cơ sở y tế ,trường học ,đường sá,thuỷ điện được nâng cấp .Các cửa khẩu biên giới được chấn chỉnh. Các phong trào văn hoá ,văn nghệ liên tục tổ chức .Kiểu này em đến vào đó kiếm chỗ ở thôi,thông qua cái box Lam dong này kiếm lấy một em vậy.
    to cậu bạn ; Bây giờ tôi mới biết về cái tên Cam Ly tuy rằng đã nghe nhắc đến nhiều trong thi ca.Người Tây nguyên có tinh thần bất khuất không chịu nhẫn nhục trước bất kỳ sức mạnh nào. Không những thời Pháp,đến thời Nam Việt nam đích thân Diệm đã lên Tây nguyên để bày tỏ lòng kính trọng với đồng bào dân tộc .......
    Tôi rút ra một điều đừng lên coi thường ngưòi Tây Nguyên,cái giá phải trả không rẻ tí nào đâu. Phải không các bạn?
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chúng ta không nên xem thường ai cả không chỉ là người nay người kia vỉ như thế sẽ đem lại cho bạn những hậu quả khôn lường mà đặt bịt là phụ nữ đó!
    maybe yes,maybe no!!!
  10. nguoilangle

    nguoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đang chuyện nọ xọ thành chuyện kia rồi. Nào tôi đâu có dám coi thường các em đâu.
    [phần này đã bị xoá ]
    Được dudannho2 sửa vào 11:18 ngày 31/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này