1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần thể thao (Tiếp tục cá độ từ trang 18)

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi hahuyduonghp20012002, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Được rùi mà... cho 5' quảng cáo đi... hehe... từ đây đến cuối mùa còn đến 4 trận đáng xem mà...
    All for you
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ôi má ơi! HÀN QUỐC làm nên chuyện rồi. Tôi vừa dạy vừa nghe đài thấy HÀNQUỐC đá hay quá. Ý ơi! Xin hẹn các anh ở mùa giải năm sau. CHúc mừng HQ. STARR! Em chịu khó trả nợ nha. bữa nào ra Bắc anh sẽ trả cho. Trận tới đây: ANH & BRASIL. Tôi thì tôi yêu chất nghệ sỹ của BRASIL nên tôi chọn BRAISIL mặc dù bít là đá với Anh mà hàng thủ ngớ ngẩn như mấy trận vừa rùi thì "dính chưởng" của OWEN là cái chắc à. Nhưng không sao.NHẬN! Chú ON và mấy bác KINH TẾ có dám nhận không.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc làm rạng danh bóng đá châu á
    Với thể lực sung mãn, các cầu thủ xứ Hàn đã chạy gần hai tiếng đồng hồ không biết mệt mỏi và giành chiến thắng vàng 2-1 (hoà 1-1 sau 90 phút) trước ứng cử viên nặng ký của chức vô địch World Cup năm nay - Italy. Hàn Quốc sẽ gặp Tây Ban Nha tại tứ kết.
    Với một bàn ghi được vào lưới Mexico ở ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng, Del Piero đã được bố trí đá chính trên hàng công cùng Vieri, thay cho Inzaghi. Nesta không thể ra sân vì chấn thương. Cannavaro bị treo giò. Do vậy, HLV Trapattoni đã phải tung cả Coco và Iuliano vào sân để chuyển sang chơi với hàng thủ gồm 4 người, thay vì 3 như những trận vừa qua: Coco đá bên trái, Panucci phải, Maldini được kéo vào đá trung vệ với Mark Iuliano. Trái lại, HLV Hiddink có trong tay đội hình mạnh nhất.
    Ở trận này, trọng tài người Ecuador đã có phần thiên vị đội chủ nhà. Đó là điều không thể phủ nhận. Diễn biến trên sân đã minh chứng điều đó. ông Byron không ngần ngại rút thẻ vàng khi các cầu thủ Italy phạm lỗi. Nhưng cũng trong các tình huống tương tự, khi các tuyển thủ Hàn Quốc mắc lỗi, Byron lại rất "tiết kiệm" thẻ phạt.
    Hàn Quốc dồn lên tấn công ngay từ đầu và được hưởng quả penalty ở phút thứ năm khi Christian Panucci kéo áo tiền đạo Seol Ki-Hyeon. Nhưng Ahn Jung-Hwan (tiền đạo của Perugia, Italy) đã kết thúc không hiểm, để Buffon ngả người ôm gọn. Italy không tạo được pha bóng nào nguy hiểm trong khu cấm thành Hàn Quốc ở những phút đầu. Cơ hội ăn bàn mà họ bỏ lỡ đầu tiên là pha kết thúc chệch khung thành từ xa của Vieri.
    Trận đấu sau đó diễn ra ở thế cân bằng, nhưng Italy đã có bàn mở tỷ số ở phút 20. Đón quả phạt góc bên trái, Vieri đè mặt hai hậu vệ Hàn Quốc rồi đánh đầu vào góc gần hạ gục thủ thành Lee Woon-Jae. Phút 35, Jung-Hwan dễ dàng qua mặt Iuliano bằng quả giật gót kỹ thuật trong khu cấm thành và kết thúc chéo góc chệch cột dọc gang tấc. Italy đáp trả bằng một pha hãm thành trung lộ. Totti chọc xuống cho Tomassi đối mặt thủ thành Lee. Nhưng cú sút bằng lòng trong chân trái của tiền vệ trung tâm này đã bị hậu vệ Hàn Quốc phá được trước vạch vôi.
    ít phút cuối hiệp một, Hàn Quốc dồn lên ép thành. Các hậu vệ Italy phải vất vả chống đỡ các pha không chiến của đối phương. Hậu vệ Coco thậm chí còn bị chảy máu ở thái dương khi nhảy lên tranh bóng với Yoo Sang-Chul. Thủ thành Buffon còn một lần phải bay người cản cú sút từ xa của Ahn Jung-Hwan, phút 45.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, Hàn Quốc chủ động chơi nhanh, triển khai tấn công ở cả biên lẫn trung lộ. Các cầu thủ Hàn Quốc tranh chấp bóng rất quyết liệt ngay từ phần sân đối phương. Phút 60, Park Ji-sung bị Coco đốn ngã sát vạch 16m50. Ahn Jung-Hwan lại là người kết thúc quả đá phạt và may mắn vẫn chưa mỉm cười với cầu thủ này (bóng đi vọt xà). Trong khi đó, Italy không hề giấu giếm ý định chơi thiên về phòng ngự ở những phút còn lại bằng cách rút Del Piero ra và tung tiền vệ trung tâm Gattuso vào thay.
    Phút 70, Hàn Quốc buộc phải đưa tiền đạo Lee Chun-soo vào thay tiền vệ phòng ngự Kim Nam-Il (chấn thương). Hàn Quốc không ngừng dồn về phía khung thành Italy, nhưng cửa vào cầu môn của đội quân áo thiên thành vẫn bị khép chặt. Các quả chuyền và căng ngang dù bổng hay sệt đều bị vô hiệu hoá. Italy chấp nhận nhường khu trung tuyến, nhưng họ đã tạo được những pha phản công rất nguy hiểm. Và nếu Vieri chuẩn xác hơn một chút, Italy đã có bàn thắng thứ hai ở phút 80. Quyết không chịu thua ở 90 phút chính thức, HLV Hìddink tung thêm tiền đạo Cha Doo-ri, con của cựu HLV trưởng Hàn Quốc Cha Bum-kun. Anh vào thay trung vệ Hong Myung-Bo.
    Phút 89, Panucci chới với đón quả tạt của Hwang Sun-Hong và để mất bóng cách khung thành chỉ khoảng 6 m. Seol Ki-hyeon không bỏ lỡ thời cơ kết thúc sệt vào góc gần, quân bình tỷ số 1-1. Phút 90, Vieri có cơ hội tuyệt vời đưa Italy vượt lên dẫn 2-1. Anh đối mặt với thủ thành đối phương ở khu vực 5m50 nhưng lại kết thúc vọt xà. Cha Doo-ri lập tức "đáp lễ" bằng pha ngả người móc bóng cận thành đúng vị trí của Buffon.
    Hiệp phụ thứ nhất diễn ra với tốc độ không kém những phút cuối hiệp hai. Hàn Quốc vẫn là đội tấn công nhiều hơn và suýt có bàn thắng vàng khi thực hiện cú đá phạt sệt buộc Buiffon phải bay người cản phá. Phút cuối hiệp phụ thứ nhất, Totti nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân vì trọng tài cho rằng cầu thủ của Roma ngã vờ.
    Hiệp phụ thứ hai, cả hai bên đều tấn công rất hăng. Hàn Quốc có thời cơ tuyệt vời khi bóng được câu vào khu vực 5m50, nơi chỉ có ba cầu thủ áo trắng. Nhưng một cầu thủ Hàn Quốc đã đánh đầu vội vàng thay vì khống chế và kết thúc căng và hiểm hơn. Các fan và HLV Italy cũng thót tim rồi thất vọng khi Gattuso nhận quả đánh gót của hậu vệ Hàn Quốc rồi băng vào đối mặt với thủ thành Lee. Nhưng anh đã không thắng được thủ thành đối phương. Khi hiệp hai chuẩn bị kết thúc, Ahn Jung-Hwan đón quả tạt của đồng đội và bay người đánh đầu ghi bàn thắng vàng - bàn thắng lịch sử của châu á loại đại gia Italy khỏi World Cup. Sau khi chuộc lỗi pha đá hỏng penalty ở đầu trận, Jung-Hwan đã chạy ra ngoài biên ngã vật xuống đất vì hạnh phúc.
    Đội hình xuất phát :
    Hàn Quốc (3-4-3): Lee Woon-Jae; Choi Jin-Chul, Kim Tae-Young, Hong Myung-Bo; Kim Nam-Il, Yoo Sang-Chul, Lee Young-Pyo, Song Chong-Gug, Park Ji-Sung; Ahn Jung-Hwan, Seol Ki-Hyeon.
    Italy (4-3-1-2): Gianluigi Buffon; Franceso Coco, Paolo Maldini, Mark Iuliano, Christian Panucci; Gianluca Zambrotta, Damiano Tommasi, Cristiano Zanetti; Francesco Totti; Alessandro del Piero, Christian Vieri.
    (Tin VnExpress)
    All for you
    Được On4U sửa chữa vào 18/06/2002 21:51
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi chuyển sang cổ vũ cho đội tuyển Anh đi... hihi... Nhưng mà trận tới gặp Brazil, chắc Anh hết cửa quá... híc... híc... Lão D.Mills là nơi có thể để R.Carlos tận dụng triệt để... Beck thì không thể thi đấu trọn trận đấu sắp tới vì chấn thương tái phát..... (Beckham đã phải nhăn nhó vì đau khi rời sân sau trận đấu với Đan Mạch, hôm thứ bảy. Bác sĩ chuyên ngành xương Simon Coope cho biết ông đã quan sát Becks thi đấu và thấy rằng cái chân trái của anh vận động không được suôn sẻ lắm: ??oTôi rất ấn tượng với cách David bắt đầu trận đấu. Thế nhưng, sau đó anh ấy giảm dần cử động ở cái chân trái và ngay khi trọng tài vừa thổi hồi còi mãn cuộc, Beckham lập tức tháo bỏ giày. Vậy là tôi biết ngay anh ấy đã gặp vấn đề???.).
    Còn bắt độ với bác duong thì chắc bác phải chấp em 1/2-1 trái đấy... tình hình đang thiên về Brazil
    À mọi người có dự định đi xem WC tiếp không vây? Đừng buồn vì Italia nữa... trái bóng vẫn lăn và điều kỳ diệu vẫn xảy ra...
    All for you
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu...
    thứ 6 này tui lỡ nói là đi coi với bác On rùi. hic. buồn quá! hic. hết WC rùi. hic. nhưng mà thui, đi tiễn chân Anh về nước xong là WC xong luôn.
    hu hu hu...
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  6. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Các bác fan của Ý ..đừng buồn nha ...
  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết là tối hôm qua mấy giờ tui mới đi ngủ hông , nằm ấm ức trằn trọc mãi ghét quá , thức chun vô máy chơi tới 4 giờ sáng mới đi ngủ . Buồn wé buồn wé đi , hình như đi xem với mấy bác mới thua như thế đấy . chắc hổng đi coi chung với các bác wé !

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0

    tui buồn từ hôm qua tới giờ chưa hết buồn.
    cứ mỗi lần nghĩ lại cái lúc MAL bị đá vô đầu là lại xót xa. HU HU HU... 26.06 là SN MAL. HU HU HU... lại 1 SN buồn nữa. HU HU HU...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tui Bắt Anh,Brazil có chấp ko,Nếu ko thì đá dồng cũng được.120 phút luôn hén.Bác On thấy thế nào

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Các FAN củ ITALIA hãy vui lên đi, Coi đó như là 1 thất bại tạm thời của đội bóng áo thiên thanh nha. Chúng ra sẽ còn quay trở lại mạnh mẽ hơn à. Thất bại là mẹ thành công à. Còn với các FAN của PAOLO thì cũng hay vui lên di. Dù saop thì PAOLO của chúng ta cũng là 1 tượng đài sống của bóng đá mà. HAPPY BIRTHDAY PAOLO. BEST FOR PAOLO>
    Trận tới ANH gặp BRASIL, đồng banh thui chú ON ạ. Trận này ai dám chấp chú à. Thôi thống nhất vậy nha, OK! Tạm gác mọi chuyện để chuẩn bị vui cùng màu áo VÀNG XANH đi bà con ơi
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người

Chia sẻ trang này