1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần thể thao (Tiếp tục cá độ từ trang 18)

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi hahuyduonghp20012002, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trận 1: Thổ ơi tiến lên cho HÀN hết cửa ăn may đi. Dân Thổ bít ăn nhân sâm mà. hiiiiiii............
    Trận 2: BRASIL luôn luôn và mãi mãi là nhà vô địch à. BRSSIL sẽ giơ cao cúp vàng RIME lần thứ 5. Chúng ta nâng cốc vì điều đó à, Cheer............
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hmmm. Hàn cái gì mà Hàn. bác On thấy ghét thiệt đó!
    Bra vô địch hả? chắc k0 có cửa đâu. hi hi... Đức sẽ đang quang ngôi vô địch lần thứ 3 đấy. lần thứ 5 của Bra chắc là chờ thêm vài năm nữa đi nha, cũng nhanh thôi mà. bác D đừng nóng!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    híc... thế là Sta đã duyệt cả 2 độ phải không... okei... đến lúc đó thì biết.
    Tôi với bác duong chỉ bắt độ Hàn - Thổ thôi phải không? Trận kia chúng ta cùng chiến tuyến mà....
    All for you
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Oki! tạm thời trận THỔ và HÀN là như vậy, Tôi sẽ chờ tin thắng của chú HÀN à[:Đ]he....Chuẩn bị khao đi bác ON ạ.
    Còn trận kia thì tôi và chú trên 1 chiến tuyến. Xông lên oánh chít Đức à
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Haaaaaa........Các đấu sĩ của Thổ đã ăn được nhân xâm HQ. Đội Thổ cũng đã có được 1 kỷ lục cho riêng mình khi mà họ có được bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử. Vậy là cầu thủ" bò mộng" SUKUR đã hông làm người ta buồn lòng và thất vọng sau những màn trình diễn ngèo nàn của anh ta ở WC lần này. Với chiến thắng 2-3 nghiêng về phía các cầu thủ THỔ. Xin được chia buồn cùng với cấc cầu thủ HQ. Dù sao thì thành tích vào đến tứ kết(mặc dù còn nhiều tiếng xì xèo) cũng đã là 1 thành công vượt ngoài tầm tưởng tượng của họ rồi. Bác ON! Bác tính sao đây
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hihi... seo cũng được... đội Brazil cũng đã vô địch rùi.... hehe...
    Tổng kết mùa World Cup bác Duong muốn tôi chung độ như thế nèo đê... còn em Sta nữa hehe.... em cũng chung độ anh như thế nào đê....
    All for you
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    thì bác On cứ hẹn ngày đi. hic hic. Đức thua rồi. nhưng dù sao thì mùa WC này cũng như những mùa khác, nghĩa là thắng nhiều hơn thua. ha ha....
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Brazil: Nhà vô địch của World Cup 2002​
    Hàng tiền đạo xuất sắc nhất và hàng phòng thủ được đánh giá là vững chắc nhất gặp nhau trong trận đấu được mong đợi nhất giải- trận chung kết World Cup 2002- một trận chung kết "trong mơ".
    Trái ngược với những dự đoán ban đầu, nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh ngay từ những phút đầu tiên với những pha bắt tốc độ của hàng tiền đạo Brazil có sự trở lại của Ronaldinho sau một trận treo giò ở vòng bán kết. Trong khi đó, ĐT Đức không hề tỏ dấu hiệu "lép vế" trước các cầu thủ áo vàng. Họ chơi chắc chắn ở sân nhà và đặc biệt sắc sảo trong những pha tấn công dọc cánh. Đáng chú ý, lối chơi của ĐT Đức cũng rất biến hoá, lật cánh đánh đầu không còn là vũ khí duy nhất của cỗ xe tZng Đức trong trận dấu này.
    Phút thứ 19, Ronaldinho bất thần tZng tốc sát vòng cấm địa, vượt qua một cầu thủ áo trắng và chọc khe chính xác để Ronaldo có cơ hội đối mặt với Oliver Kahn. Tuy nhiên, thủ môn này đã kịp thời ra khép góc. Cú chọc bóng bằng má ngoài chân trái của "người ngoài hành tinh" đi chệch cột dọc trong gang tấc.
    Sau một loạt các pha ép sân trả miếng của các cầu thủ Đức, cơ hội lần thứ hai tìm đến với Ronaldo vào phút 31. Ronaldinho tâng bóng bổng qua đầu hàng phòng thủ Đức, Ronaldo bắt tốc độ phá bẫy việt vị và lại một lần nữa đối mặt với Oliver Kahn. Vận may chưa mỉm cười với Ronaldo, do mất thZng bằng anh đã không thể tung ra cú dứt điểm chính xác và Kahn lại một lần nữa giành chiến thắng.
    Mặc dù hai "cỗ máy" chạy cánh Cafu và Roberto Carlos hầu như đã bị các cầu thủ Đức vô hiệu hoá trong hầu hết thời gian của hiệp 1, tuyến giữa của Brazil lại hoạt động rất hiệu quả trong trận đấu này. Quá tập trung phong toả "3R", "cỗ xe tZng" Đức không chú ý nhiều tới các "vũ công Samba" khác, nhất là Kleberson. Phút 44, nhận đường chuyền của Ronaldinho, cầu thủ áo vàng mang số 15 này tung cú sút rất cZng từ khoảng cách 20m. Thủ môn kỳ cựu Oliver Kahn đã bó tay nhưng xà ngang lại phũ phàng từ chối bàn thắng của ĐT từng 4 lần vô địch thế giới. Chưa hết bàng hoàng sau cú sút của Kleberson, sự chỗi dậy của "vũ điệu Samba" vào những phút cuối hiệp 1 khiến không ít cầu thủ Đức phải toát mồ hôi hột. Tình huống đáng kể nhất là cú khống chế và sút bóng nhanh của Ronaldo- bóng đi cZng và Oliver Kahn chỉ kịp giơ chân cản phá.
    Hiệp 1 kết thúc với thế trận có phần nghiêng về phía các cầu thủ Brazil.
    "Quả chuối" mà Roberto Carlos "vẽ" ra tại Giải Tứ hùng trước France 98 lại tái xuất ở VCK World Cup 2002. Tuy nhiên, tác giả của của công trình này lại là một cầu thủ Đức, tiền đạo Oliver Neuville. Bước vào hiệp 2, phút 49, thực hiện quả phạt từ khoảng cách khoảng 35m, Neuville cứa bóng bằng má ngoài chân phải, bóng đi cong và cZng, đập trúng cột dọc trong sự sững sờ của các cầu thủ áo vàng (trong đó có cả Roberto Carlos!). Tỷ số đập cột là 1-1 tính đến phút 49 của trận đấu.
    Giây phút được mong đợi nhất của trận đấu đã thuộc về các cầu thủ áo vàng. Phút 67, Rivaldo có bóng bên ngoài khu vực 16m50. Sau động tác đảo người lắt léo, Rivaldo tung cú sút cực mạnh hướng thẳng tới khung thành Oliver Kahn. Mặc dù rất xuất sắc, Kahn cũng không thẻ bắt dính được bóng và người nhanh chân dứt điểm mở tỷ số cho Brazil là cầu thủ mang áo số 9: Ronaldo.
    Đối lập với một Rivaldo chỉ muốn phô diễn kỹ thuật cá nhân trong trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Rivaldo trong "trận chung kết trong mơ" thực sự là một cầu thủ phù hợp cho lối chơi đồng đội. Đóng góp không nhỏ vào bàn mở tỷ số, Rivaldo cũng để lại dấu ấn của mình trong bàn thắng thứ 2 của ĐT Brazil. Đón đường cZng ngang của Kleberson ở phút 79, Rivaldo làm động tác giả, nhả bóng cho Ronaldo ở tư thế thuận lợi để "người ngoài hành tinh" có bàn thắng thứ 8 của mình tại VCK World Cup 2002. 2-0 cho ĐT Brazil và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận chung kết. Xin chúc mừng các cầu thủ Brazil- những nhà vô địch của VCK World Cup 2002.
    Trong trận chung kết trong mơ, giấc mơ của các cầu thủ Brazil đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đây cũng không hẳn là ác mộng đối với các cầu thủ Đức vì họ đã chơi rất tốt tại VCK lần này. ĐT Đức đã không thể vô địch lần thứ 4 chỉ đơn giản bởi Brazil quá mạnh. Hoà chung với niềm vui của toàn đội tuyển, vua phá lưới Ronaldo đã khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Pierluigi Collina (Italia).
    Đội hình:
    * ĐT Đức: Oliver Kahn, Thomas Linke, Carsten Ramelow, Oliver Neuville, Dietmar Hamann, Miroslav Klose (Oliver Bierhoff, phút 74), Jens Jeremies (Gerald Asamoah, phút 78), Marco Bode (Christian Ziege, phút 84), Bernd Schneider, Christoph Metzelder, Torsten Frings.
    * ĐT Brazil: Marcos, Cafu, Lucio, Roque Junior, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Ronaldo (Denilson, phút 90), Rivaldo, Ronaldinho (Juninho Paulista, phút 85), Kleberson
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đây là hình ảnh đăng quang của đôi tuyển áo vàn xanh: BRASIL: Xin được chúc mừng các cầu thủ BRASIL:
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    1 số thông tin tổng kết 1 mùa giải World Cup đầy sôi động và đầy rẫy những bất ngờ

    1-Ronaldo đoạt giải Đôi giầy vàng

    Sau trận chung kết tưng từng ngày hôm qua, giải thưởng Đôi giầy vàng (được tài trợ bởi hãng sản xuất đồ thể thao Adidas) đã được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại VCK World Cup 2002, Ronaldo (8 bàn trong 7 trận đấu). Xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới của
    giải là Rivaldo (Brazil) và Miroslav Klose của Đức, cùng được 5 bàn.
    Số bàn thắng mà Ronaldo ghi được là con số cao nhất kể từ khi danh thủ người Đức Gerd Mueller ghi được 10 bàn thắng trong 6 trận tại Mexico nZm 1970. Và từ sau World Cup 1974 (danh thủ Grzegorz Lato của Ba Lan - 7 bàn) thì những Vua phá lưới kể từ đó tới nay chỉ dừng lại ở con số 6.
    2-5 trận đấu tồi tệ nhất tại World Cup 2002
    Nam Phi - Slovenia: 1-0
    Đây là trận đấu kém hấp dẫn cả về chuyên môn lẫn kịch tính. Tổng số lần sút về cầu môn của hai đội chỉ là 17, trong đó một lần duy nhất biến thành bàn thắng, từ đùi của Nomvethe. Nhưng người dân Nam Phi không thể quên chiến thắng này, vì đây là trận thắng đầu tiên của đội bóng châu Phi này trong lịch sử World Cup.
    Nga - Tunisia: 2-0
    Một trận cầu nhạt như nước ốc. Tổng số lần phạm lỗi của hai đội lên đến 30, nhưng số lần sút về cầu môn của nhau chỉ là 22. Hai bàn thắng của "Nhưng con thiên nga" lại chính là những sai lầm ngớ ngẩn không đáng có của hàng thủ đối phương. Trận đấu mà đội "dở ít" thắng đội "dở nhiều".
    Nigeria - Anh: 0-0
    Hàng ngàn fan Nhật Bản trên khán đài không thể tin được mình đang chứng kiến một trận đấu ở VCK World Cup, giữa tuyển Anh - đội được xem là hay nhất châu Âu và Nigeria - xuất sắc nhất châu Phi. "Biết thế ở nhà ngủ cho sướng!" - một fan ngán ngẩm thốt lên.
    Mexico - Italia: 1-1
    Sau khi tiền đạo Del Piero thực hiện bàn san hoà, cả hai đội bắt đầu vào cuộc "tản bộ" trên sân trong 5 phút cuối của trận đấu bởi họ biết đã vào tiếp vòng trong. Một cuộc tra tấn thực sự cho hàng triệu khán giả thế giới. May mắn là ông trọng tài Carlos đã cho trận đấu kết thúc sớm 2 phút... Và kết quả, cả hai "ông" đều bị loại ở vòng II.
    Đức - Paraguay:
    Hai đội có lối chơi giống nhau, những đường bóng dài và chuyền ngang... quanh quẩn khu vực giữa sân. Trận đấu không có kịch tính, không có nhiều pha bóng nguy hiểm. Bàn thắng duy nhất được thực hiện ở phút 88.

    Toàn cảnh WC.

    2 kỷ lục World Cup đã ra đời tại Nhật Bản và Hàn Quốc nZm 2002: Bàn thắng nhanh nhất của Hakan Sukur (Thổ Nhĩ Kỳ) trận tranh giải Ba với Hàn Quốc và trận đấu "bẩn thỉu" nhất giữa Cameroon - Đức.
    Khán giả:
    Tổng cộng đã có 2,73 triệu khán giả chứng kiến trực tiếp 64 trận tại World Cup 2002, trong đó số lượng đông nhất là trận đội đồng chủ nhà Nhật Bản thắng đội tuyển Nga 1-0 tại sân Yokohama: 66.108 người. Trận đấu có số khán giả thấp nhất là trận Tây Ban Nha - Paraguay (3-1) trên sân Jeonju - Hàn Quốc: 24.000 chỗ.
    Cổ động viên:
    Hùng hậu và ấn tượng nhất đương nhiên là các fan Hàn Quốc. Khoảng 20 triệu người hâm mộ nước này đã đổ ra đường Zn mừng chiến thắng của đội nhà. Đỉnh điểm là sau chiến thắng trước Tây Ban Nha ở tứ kết, đã có 7 triệu người tham gia cổ vũ ở các quảng trường, đường phố... trên toàn đất nước.
    Thời khắc vàng:
    Có 2 thời điểm được coi là "thời khắc vàng" cho các chân sút: đó là từ phút 61- 65 với 15 bàn được ghi và từ phút 86-90: có 13 bàn.
    Vua thẻ:
    Đây chính là ông "Vua" Felipe Ramos Rizo (người Mexico). Trong 3 trận đấu, ông trọng tài này đã "phát" tới 4 thẻ đỏ, 12 thẻ vàng. Tuy nhiên, người nắm kỷ lục về thẻ phạt trong một trận đấu ở World Cup là ông Antonio Lopez Nieto (Tây Ban Nha), điều khiển trận Đức - Cameroon: 2 thẻ đỏ, 14 thẻ vàng. Đồng hạng Ba là hai ông Carlos Batres (Guatemala) và Engel Sanchez Ruzafa (Argentina): 2 thẻ đỏ, 11 thẻ vàng trong hai trận. Tính cả VCK World Cup 2002, đã có tất cả 17 thẻ đỏ, 264 thẻ vàng được các "Vua sân" rút ra.
    Đội bóng gây ngạc nhiên nhất:
    Theo bình chọn của các nhân vật có uy tín trong làng bóng đá thế giới như: Beckenbauer (Đức), Aime Jacquet (Pháp), Parreira (Brazil) thì đó chính là đội đồng chủ nhà Hàn Quốc, và HLV gây ấn tượng mạnh nhất là Guus Hiddink.

    Thủ môn:

    Danh hiệu Yashin 2002 đã thuộc về "Cha tinh thần" của đội Đức, Oliver Kahn. Tất nhiên, VCK 2002 còn chứng kiến sự xuất sắc của những thủ thành như Rustu Recber của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ "bốn mắt" này đã 40 lần giải vây cho đội bóng hạng Ba thế giới. Còn danh hiệu "thủ môn hào phóng nhất" có lẽ nên trao cho "nhện đen" Al Daeyea (Arập Saudi) với 12 lần nhặt bóng chỉ trong 3 trận.

    Xạ thủ cừ nhất:

    Cho tới trận chung kết thì "người ngoài hành tinh" Ronaldo đã có tổng cộng 22 cú sút về phía khung thành đối phương, trong đó 17 cú đi vào khung thành và 8 lần trong số đó đã thành công. Còn "Cái đầu cứng nhất" đã thuộc về tiền đạo Close của Đức với 5 lần thành công với những pha dứt điểm bằng đầu.

    Bàn thắng sớm nhất lịch sử World Cup:

    Chỉ cần đến 11 giây, "Bò mộng" Hakan Sukur của Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Hàn Quốc trong trận tranh giải Ba hôm thứ bảy vừa qua, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại giải. Trước Sukur, danh thủ người Tiệp Khắc Vaclav Masek, đã ghi bàn thắng ở giây thứ 15 trong trận gặp Mexico ở World Cup 1962, và huyền thoại người Anh Bryan Robson, ở giây thứ 27 trận Anh - Pháp tại Espana 1982, là những "máy" ghi bàn nhanh nhất.
    Người kiến tạo xuất sắc nhất:
    Ngoài 3 bàn thắng ghi cho đội tuyển Đức, anh chàng điển trai Michael Ballack còn có đến 6 đường chuyền dẫn đến bàn thắng. Người xếp tiếp theo trong danh sách "Những người phục vụ bàn thắng" cũng là một tuyển thủ Đức: Christian Ziege, với 5 lần tham gia vào các tình huống ghi bàn.
    Người dai sức nhất:
    Nói về thời gian ra sân, có lẽ không ai sánh nổi với thủ thành Lee Woon-jae và hậu vệ Song Chong-gug của đội tuyển Hàn Quốc. Cả hai cầu thủ này đều thi đấu tổng cộng 686 phút.
    Chơi xấu nhất:
    Đó là 4 cầu thủ Verheyen (Bỉ), Toda (Nhật Bản), Cisse (Senegal) và Kim Tae-young (Hàn Quốc), mỗi người đã phạm lỗi tổng cộng 16 lần. Trong khi đó, người hứng chịu nhiều "đòn" nhất là tiền vệ Basturk của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ nhỏ con này đã bị đối phương phạm lỗi tới 31 lần, xếp thứ hai là tiền đạo El Hadji Diouf của Senegal với 21 lần bị chơi xấu. Nhưng trong toàn giải, chính Thổ Nhĩ Kỳ là đội "chơi xấu" nhất với 19 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, và A' quân Đức tiếp tục đứng vị trí thứ hai với 17 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ (chưa tính trận chung kết)..
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 13:09

Chia sẻ trang này