1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần thể thao (Tiếp tục cá độ từ trang 18)

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi hahuyduonghp20012002, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu... Ý thua rồi! hức hức..  Trọng tài ăn gian, máy quay phim ăn gian, cướp k0 của Ý 2 bàn. hức hức... PM chỉ còn thiếu có mỗi danh hiệu Vô địch thế giới. thế là lần này lại vất vả nữa rồi. hức hức... hu hu...[​IMG]
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Xin thay mặt Đảng và nhà nước chân thành...chia bùn cùng đồng chí STARRY.[:((]. Còn vụ tôi thua thì cứ để đó. Bao giờ tôi vô HCM tôi sẽ khoa bà con à.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Croatia hạ gục Italy
     [​IMG] Thủ môn Buffon bất lực trước cú sút của Rapaic.
    Đội bóng vùng Balkans đã làm thêm một "cuộc lật đổ" ở World Cup lần này, khi lội ngược dòng và quật lại những chàng trai áo thiên thanh bằng tỷ số 2-1. Họ đã dùng chính vũ khí của người Italy để diệt người Italy, đó là lối đá phòng ngự chặt - phản công nhanh.
    HLV đội Italy đã khiến người xem bất ngờ với đội hình xuất quân ở trận đấu này. Trước giờ bóng lăn, Trapattoni rào trước đón sau là sẽ tung Filippo Inzaghi vào sân, đá cặp với Christian Vieri trên hàng tiền đạo, trả Francesco Totti về vị trí hộ công. Tuy nhiên, ông vẫn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật như ở trận gặp Ecuador. Thay đổi duy nhất là Cristiano Zanetti đá thay Luigi Di Biagio bị chấn thương.
    Croatia cũng tặng cho người hâm mộ một bất ngờ, nhưng không phải về mặt lực lượng. HLV Jovic tuyên bố loại hai lão tướng Suker và Prosinecki, và ông đã giữ đúng lời hứa. Cái Croatia đem đến sân cỏ Hàn Quốc hôm nay là một lối chơi có lửa, khác hẳn trong trận gặp Mexico. Những chàng trai áo đỏ trắng chủ động phòng ngự từ xa, cầm bóng chắc, chờ cơ hội phản công. Gần như suốt hiệp một, họ không cho tay săn bàn Vieri có một cơ hội nào đe dọa gôn nhà. Anh quá đơn độc trên phần sân đối phương, trong khi Totti lại phải lùi quá sâu để lấy bóng.
    Croatia là đội có nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Từ phút 20 tới phút 25, thủ môn Buffon phải liên tục cản phá những cú dứt điểm của đối phương. Ngoài những cú sút xa cực mạnh, các cầu thủ Balkans còn kiếm được nhiều quả phạt góc, uy hiếp cầu môn Italy.
    Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 23, nhưng đó không phải là bàn mở tỷ số, mà là chấn thương của Alessandro Nesta. Trung vệ của Lazio không thể tiếp tục thi đấu vì đau bàn chân, phải ra sân nhường chỗ cho Materazzi. Hàng phòng ngự Italy thiếu đi một chốt chặn vững chắc, bắt đầu lung lay như răng bà lão. Maldini, Cannavaro, Panucci, Materazzi còn ít nhận được sự hỗ trợ của các tiền vệ, khiến cho Croatia tìm được nhiều khoảng trống để tung hoành. Tuy nhiên, Italy đã chống chọi được cho đến hết hiệp một, dù là đội yếu thế hơn.
    Đầu hiệp hai, đội hình Italy chưa có thêm sự thay đổi nào. Phút 50, Vieri đánh đầu tung lưới Croatia, nhưng không được công nhận vì một đồng đội của anh đã việt vị khi nhận bóng. Tiền đạo Inter còn phải nhận một thẻ vàng vì cố đá khi trọng tài đã thổi còi. Năm phút sau, không còn một tiếng còi nào ngăn cản Vieri thực hiện điều mình mong muốn. Doni tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải, và chàng tiền đạo bò mộng bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn Croatia. Italy dẫn 1-0. [​IMG] Nỗi thất vọng của Totti.
    Đội bóng áo thiên thanh bắt đầu áp dụng lối chơi quen thuộc của mình: lui về bảo vệ tỷ số. Thế nhưng, trước sức ép của Croatia, các hậu vệ Italy bắt đầu phạm những sai lầm nghiêm trọng. Phút 73, Materrazi và Maldini không kèm người, để Olic thoải mái băng lên đón quả tạt cắt mặt, sút nối san bằng tỷ số 1-1. Ba phút sau, lại chính Maldini để Rapaic qua người, lọt vào khu cấm địa phối hợp với đồng đội. Đến lượt Materrazi chần chừ không lao vào cản phá, Rapaic tung người móc bóng qua đầu Buffon, lúc này đã lên hơi cao. Bóng lượn hình quả chuối, đi vào góc cao bên phải khung thành Italy. Croatia gia tăng khoảng cách lên 2-1.
    Từ thế thắng bị đẩy vào thế thua một cách nhanh chóng, HLV Trapattoni lúc này mới cho Inzaghi vào tăng cường hàng tiền đạo, hầu mong gỡ lại ít ra là một điểm. Phút 88, Totti thực hiện một cú sút phạt kinh hồn. Trước sự sững sờ của thủ môn Pletikosa, bóng đập vào cột dọc bên trái rồi đi sát cột dọc bên phải ra ngoài. Trong thời gian đấu bù giờ, Italy bị từ chối bàn thắng thứ hai. Trọng tài cho là Inzaghi đã kéo áo một hậu vệ Croatia khi băng lên cố gắng dứt điểm.
    Đánh mất 3 điểm trong chớp mắt vì chủ quan, mất tập trung, Italy sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại cuộc đối đầu với Mexico ở lượt cuối vòng bảng. Còn Croatia đã xóa đi hoàn toàn ấn tượng xấu trong trận ra quân, đầy hy vọng lọt vào vòng hai khi chỉ phải gặp Ecuador tại trận sắp tới.
    Đội hình xuất phát:
    Italy: Gianluigi Buffon, Christian Panucci, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Paolo Maldini (đội trưởng), Damiano Tommasi, Cristiano Doni, Cristiano Zanetti, Gianluca Zambrotta, Francesco Totti, Christian Vieri
    Croatia: Stipe Pletikosa, Josip Simunic, Stjepan Tomas, Niko Kovac, Robert Jarni (đội trưởng), Davor Vugrinec, Daniel Saric, Robert Kovac, Zvonimir Soldo, Milan Rapaic, Alen Boksic
    (Tin VnExpress)
    All for you
     [​IMG]
    Được On4U sửa chữa vào 08/06/2002 21:24
  4. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đã thua rồi mà bác còn post mấy cái bài kiểu này lên nữa , "oánh" à nghen !!!

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  5. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nghen,tui Ủng hộ đội ANh,Nhưng tui băt ý.Bo bác ON ghét Ý lắm sao ma` còn Post bài này lên nữa hic hic

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu mọi người đừng hiểu lầm.... Tôi cũng thích đội quân thiên thanh lắm chứ bộ nhưng đây là một bài học mà chúng ta cần xem xét, mổ xẻ và đây là 1 trận thua đáng nhớ, 1 bài học kinh nghiệm của Italia mà....
    All for you
  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tui thắng đậm rùi,Sieubui toi nay di ăn nha,chịu ko
    Lucky
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ tối nay là tối chung độ chứ đâu phải họp mặt gì đâu... SV KTế cá độ dữ quá....
    All for you
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Siêu bụi với Luckynguyen trốn mất tiêu!!!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  10. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    HIc hic,Chị sta biết không ,Hôm qua bác Lucky có rủ đi ăn mừng thắng độ xong rùi vô họp mặt luôn .Chờ hoài mà chả thấy bác đâu,trời thì mưa nữa.hic híc.Ko biết bác trốn đâu mất tiêuChị có gặp bác thì dành lại công bằng cho sieubui nghen,cụng ly cái nè

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được

Chia sẻ trang này