1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần tuổi trẻ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Hoangtu_socola, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtu_socola

    Hoangtu_socola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần tuổi trẻ

    Các bác này ,tôi thấy thanh niên bây giờ tỏ ra khá tự tin và cá tính lắm mà không biết thực sự họ có được gì , làm được gì?Tôi muốn hỏi các bác xem tư tuởng sống của các bác nó như thế nào?Ai cũng có một tư tưởng để dựa vào đó chúng ta nói chúng ta hành động đúng không?
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nghe triết lý vật! Em chẳng biết bình loạn gì thêm nữa.
    Never say Never
  3. boy_lanhlungthoinay

    boy_lanhlungthoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tự do là tất cả. Khi nào chơi chán tui sẽ tự cầm tù mình
    Hanh Phuc Mong Tim Thay
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hừ ,tui chỉ thấy có mấy ông là hay như thế còn con gái thì tui chưa thấy. Tư tưởng của tui hả ?Lành mạnh lắm ,cứ hỏi cái hụi 82 này thì biết .
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương.Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào.Với theo chiếc nón ngã nhào.Dòng trong dòng đục hay là dòng duyên.Anh vớt nón mà nỡ quên.Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn.
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    cả cuộc đời này sống để sao không hổ thẹn với chính mình không để mình phải nhục nhã cho đến chết.
    Không phải phụ thuộc vào ai nhiều quá hay nói đúng hơn sống bằng chính khả năng của bản thân mình là tốt nhất.
    Không thể để cái gì quá ràng buộc mình cho nên tự do sống theo quan điểm của mình là tốt nhất.
    Đó là em thưa các bác còn các bác thế nào?????


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này