1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 29/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Tinh thần yêu nước đó của nhân dân ta không những là một truyền thống quý báu mà còn là một sức mạnh vô cùng to lớn, sức mạnh đó được thể hiện những khi đất nước gặp nguy nan, khi tổ quốc lâm nguy- khó khăn. Sức mạnh đó chính là sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định rất rõ.
    [​IMG]
    Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng rẽ sang đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội
    Trong những ngày vừa qua tinh thần yêu nước của nhân dân ta một lần nữa được thể hiện rất rõ nét trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xót thương trước sự ra đi vĩnh viễn của người đại tướng nhân dân và tiễn đưa Người về với đất mẹ thì những đoàn người dài vô tận đứng tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ là những hình ảnh hết sức cảm động, nó thể hiện một tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết đồng lòng, chung một ý thức, chung một nỗi niềm của đông đảo quần chúng nhân dân chúng ta.
    Ngày 13 tháng 10 năm 2013, cả nước hướng về người con thân yêu của dân tộc- người anh hùng đáng kính, người Đại tướng vĩ đại của chúng ta sẽ được tiễn đưa về với đất mẹ. Và lâu lắm rồi chúng ta mới lại được thấy được tinh thần yêu nước của nhân dân ta trước biển người tại Hà Nội, Quảng Bình và Sài Gòn. Và lâu lắm rồi không cần sự hỗ trợ của lực lượng chức năng mà ý thức tham gia giao thông, giữ gìn trật tự của đông đảo quần chúng lại tốt đến như vậy. “Ghi nhận của Chuyên trang an toàn giao thông”:
    Hà Nội: Đảm bảo đi lại cho người dân

    Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an Hà Nội cho biết: Tất cả đều suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong 2 ngày Quốc tang. Việc đi lại của người dân Thủ đô trong buổi sáng tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng cơ bản được bảo đảm, không có trở ngại gì...".

    [​IMG]
    Hình ảnh người dân thủ đô đổ ra hai bên đường cúi đầu tiễn biệt Đại tướng lần cuối đã đi vào lịch sử.
    Cũng theo Đại tá Thắng, đảm bảo an toàn tuyệt đối lễ Quốc tang Đại tướng, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai 600 cán bộ chiến sỹ tập trung tại các nút giao thông trọng điểm như: Nhà tang lễ Quốc gia, các tuyến đường di quan, trước cổng nhà Đại tướng và đặc biệt là các tuyến vành đai. Để bảo đảm các phương tiện không đi vào các tuyến đường cấm, lực lượng CSGT và các lực lượng phối hợp khác đã tổ chức phân luồng từ xa, cấm tuyệt đối các phương tiện đi vào các điểm giao cắt với những đoạn đường cấm. Để làm được việc này, trong suốt tuần qua, những cán bộ của Phòng CSGT đã phải lên phương án tỉ mỉ và khảo sát toàn bộ các tuyến hành lang để có phương án tối ưu nhất. Mời bạn đọc tiếp tại đây.

Chia sẻ trang này