1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần yêu nước Việt Nam bây giờ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thachhanam, 22/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su22fitter

    su22fitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thêm em nữa nha, em thấy diễn đàn này hay quá nên em mới đăng kí tham gia. Nếu có chiến tranh thì là người dân Việt Nam thì phải tham gia chứ. "Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay". Em xin lấy một đoạn nhạc để bày tỏ thái độ của em.
    TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
  2. dencan

    dencan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thú thật với các bác,về chuyện này từ trc đến nay em cũng đã thắc mắc rất nhiều,nên khi thấy chủ đề này là em nhảy vào liền.theo ý kiến của e thì tinh thần dtộc luôn tồn tại mạnh mẽ trog mỗi ng dân VN(qkhứ,hiện tại và mai sau vẫn luôn thế).các bác cứ xem,khi đội bđá của chúng ta thi đấu,thì CĐV VN luôn là số một,theo em,ko fải ng dân VN hâm mộ BĐ nhất mà là ng dân VN có lòng tự hào,tự tôn dtộc nhất.riêng em,mỗi khi quốc ca VN đc cất lên là trong lòng bỗng trao lên một tình cảm yêu nc,tự hào về đnc của mình
  3. Gerpard

    Gerpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Sắc dân An Nam vượt trội trên phương diện chiến đấu, cũng như trong kỹ năng công nhân, so với bất kỳ dân tộc nào ở châu Á mà chúng ta có thể so sánh. Đây cũng là quy luật chung, mà tôi đã khảo sát và kiểm nghiệm trên 20 sắc tộc khác nhau của nhân loại, một quy luật mà chúng ta cũng có thể kiểm tra tính chính xác tại châu Âu: Những con người làm việc giỏi, là những người lính giỏi. Một cách khác, lòng can đảm là một. Nếu con người này can đảm không từ nan công việc trước cực nhọc lao động, con người đó, sẽ can đảm trước hiểm nguy và không từ nan cái chết.? [2]
    (Toàn quyền Paul Doumer, L?TIndochine française, Souvenirs, 1905)
    ?oDân An Nam cần kiệm, chuyên cần, rất gắn bó với gia đình, đất đai, đồng áng ?. thông thường hiền hoà, thậm chí nhút nhát như bầy trâu của họ ?. nhưng lại cực kỳ can đảm và khinh bỉ cái chết, mà trước thần chết đã luôn tiến thẳng tới không yếu đuôi
    đây là những đánh giá của người Pháp về người Việt trong thời kỳ nước ta vẫn còn bị đô hộ (cái này em copy từ box thảo luận ) chắc chắn những phẩm chất này vẫn còn trong mỗi người Việt nam ta....phải ko các bác
  4. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    ''''''''Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước..."
    Hồ Chí Minh
    Vận dụng thuyết tương đối của Anbert Einstein : Lòng yêu nước không tự sinh ra hay tự mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác . . .
    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 23/01/2008
  5. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    post nhầm đến 2 lần, mod xoá hộ
    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 23/01/2008
  6. bengoeo

    bengoeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhắc các bác là chúng ta có truyền thống thắng trận cuối cùng chứ ko phải oánh phát thắng luôn, bắc thuộc 1000 năm, kháng Pháp 100 năm, kháng Mỹ 20 năm...sau mỗi chiến thắng ấy lại bắt đầu xây dựng lại từ con số 0.
    Thế nên thắng lợi ở thời điểm này là phải làm sao để chiến tranh ko xảy ra, nhưng ko được phép để mất đất mất đảo, càng ko được để mất độc lập,... Cái này thì các bác giỏi cầm súng e làm hơi khó, phần các bác ngoại giao và làm kinh tế thôi.
    Gần đây em bắt đầu cảm thấy mùi vị của cái gọi là chủ nghĩa dân tộc, nhưng mà chưa đạt đến cảnh giới cực đoan. Để phát triển kinh tế, chống Mỹ, Nhật và thống nhất Đài Loan, bọn Tàu TW đã ngấm ngầm kích động chủ nghĩa này trong lòng dân Tầu cách đây cả chục năm rồi. Ở ta có lẽ là từ bây giờ chăng?
  7. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Bác đã từng cầm súng ra trận bắn nhau chưa? Nếu chưa thì đừng lên tiếng như vậy!!!!!!
  8. 2111987

    2111987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    nếu bây h mà có oánh nhau thật em sẽ theo bước mẹ em làm chân anh nuôi,vừa góp phần oánh giặc,vừa ko mang tiếng là sợ chết,em sẽ hát thật to bài "nổi lửa lên em" và bài"tôi là lê anh nuôi"
    nói vậy thôi,chứ ai mà chả sợ chết hả các bác,nhưng mà em tin là có oánh nhau sẽ có khối chú chạy mất dép,nhưng em thề là sẽ xuất hiện những:"BÀ TRƯNG,BÀ TRIỆU.QUANG TRUNG..............."
    và có thể có những "HỒ CHÍ MINH,VÕ NGUYÊN GIÁP................"
    và có thể có những "ĐIỆN BIÊN PHỦ LỪNG LẪY NĂM CHÂU,CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU"
    và có những bài hát để con cháu hát,tương tự như những:"BÀI CA TRƯỜNG SƠN,NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY,TRÊN ĐỈNH TRƯUỜNG SƠN TA HÁT........."
    TÓM LẠ LÀ THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG
    VA VIET NAM CHUA BAO GIO THIEU NHUNG NGUOI ANH HUNG
    Được 2111987 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 23/01/2008
  9. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Qua topic này thì em thấy cũng yên tâm phần nào về tinh thần dân tộc của thanh niên nước nhà
    Nhưng em tự hỏi: số người này có đông áp đảo không khi mà một loạt phóng sự xã hội về 9x bây giờ ... cái thế hệ được trao quyền làm chủ đất nước trong nay mai...
    Rồi lại tự hỏi đúng là dân mình có lòng yêu nước nồng nàn thật, nhưng phải chăng khi đất nước lầm than trong cảnh nô lệ thì dân ta mới biết đoàn kết để làm nên cơn lũ nhấn chìm bọn bán nước, cướp nước
    Trong lòng em, quả thực... không thể nào yên tâm được
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    @ sinhnhamtk
    Tặng bác hai câu thơ của một nhà thơ thời VNCH
    "Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ
    Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh"
    Phải chăng bác cũng có ý nghĩ mình sinh ra không đúng thời?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này