1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh thần yêu nước Việt Nam bây giờ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thachhanam, 22/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy em 9x không còn tinh thần yêu nước thật, điển hình như em, 9x mà không lo học hành, bỏ thời gian vào đây chửi nhau như hàng chợ hàng cá, nói kiểu dân gian là nó thể hiện cái sự mất dạy của chú em này ở đây (có khi được dạy nhưng không chịu học, nên đâu có mà mất). Kiểu này trước sau gì cũng thi rớt đại học .....rồi bị bắt đi bộ đội thôi, lại vác dao, vác súng chém giết nhau. Thế kỷ 21 mà lại tồn tại mấy "mầm non đất nước" không lo tu chí học hành, không lo phát triển làm ăn, lại suốt ngày tán phét, chửi nhau, nói chuyện đánh nhau thế này, biết bao giờ mới khá lên được.
    Anh khuyên thật chú em, nên về mà tu chí học hành đi, lúc nào có kiến thức được một chút thì hãy kiếm sách mà đọc, chứ vào nghe/xem các đồng chí trên này tán phét thì nghe 100, nhớ 10 và tin 1 thôi. Sự yêu nước của thế hệ 9x không phải là cái tư tưởng liều mạng cầm súng đánh nhau đâu, mà phải làm sao để học cho giỏi, chơi cho ngon (thể thao, âm nhạc). Bao giờ chú em hiểu được tại sao Singapore chỉ bằng một thành phố của VN, dân số chưa đến 5tr, lịch sử không có gì mà Tàu không dám động chạm, trong khi VN 80tr dân, trải qua bao chiến thắng ngoại xâm, anh hùng còn nhiều hơn dân thường mà bị Tàu nó lấn đất, lấn biển, đòi dạy cho một bài học (và nó đã dạy cho đến 2 bài) thì lúc đó chú em mới đáng được gọi là yêu nước.
    Chú em cũng nên nhớ rằng cha mẹ chú sẽ tự hào về chú em nếu chú em học giỏi làm vinh dự cho gia đình hoặc làm giàu cho cha mẹ, bà con, họ hàng. Không ai đi tự hào khi có một thằng con đi bộ đội, phải lênh đênh ở Trường Sa chưa biết sống chết thế nào đâu.
    Mấy anh chị hay post bài nhiều nhất trên này cũng ít nhất là tốt nghiệp hoặc đang học ĐH hết đó, thậm chí có người đã đi làm và đang ăn cắp thì giờ mà nhà nước trả lương cho họ để lướt nét (là một tên ăn cắp của nhà nước nhưng họ vẫn luôn miệng nói là yêu nước, và cũng có những người như chú em tin vào lòng yêu nước của họ). Dù sao họ cũng đã thành công rồi nên mới tán phét ở đây, chứ lúc 16-17 tuổi họ cũng chăm lo học hành, siêng chơi thể thao chứ không có ai vào ttvnol bàn chuyện đánh nhau đâu.
    Anh không muốn nói nhiều ở đây, nhưng sợ em còn trẻ mà hiểu sai lệch về lòng yêu nước sẽ làm hỏng em mất. Mỗi thế hệ có một cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, không thể đem lòng yêu nước của thế hệ cha ông mà áp dụng cho lòng yêu nước của con trẻ được, xã hội ngày càng phát triển và tiến hoá không ngừng.
    Dân tộc Việt là một dân tộc anh hùng, nhưng anh hùng chỉ xuất hiện sau một thời gian làm nô lệ,chém giết nhau, không bao giờ dân tộc này có anh hùng ở thời bình đâu.
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Tui thường xuyên ra vô cái box này, thấy mọi người thảo luận rôm rả quá! Theo tui thì mỗi người có một cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, miễn là làm được điều gì đó cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Mỗi người dân khoẻ là đất nước khoẻ. Dân giàu thì nước mạnh. Đơn giản vậy thôi!
    Riêng về nhân vật "Rađờikhôngđúnglúc" thì khỏi bàn. Mấy bác đã nói rồi.
    Mới đây lại xuất hiện thêm một nhân vật là ntran10. Bên box Đà Nẵng, tui đã vặn họng nhân vật ni trong topic liên quan đến TS-HS:
    http://www8.ttvnol.com/forum/danang/THANH-NIEN-DA-NANG-HAY-HUONG-UNG-PHONG-TRAO-VI-TRUONG-SA-VA-HOANG-SA-(-quy-dinh-xem-tr-1)/997087/trang-7.ttvn
    (Ở trang 7 và một số trang trước, sau đó)
    Bây giờ lại thấy nhảy qua đây.
    Tui chưa gặp nhân vật này bao giờ, cũng không thù ghét cá nhân gì. Tui chỉ vặn họng những gì nhân vật này phát ngôn trên diễn đàn mà thôi.
  3. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    KÍNH GỬI BÁC ntran: THƯA BÁC ,THẰNG EM 9X NÀY TRẢI QUA 12 NĂM HỌC PHỔ THÔNG , ĐÃ NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ VÀ CŨNG THỪA HIỂU MÌNH PHẢI LÀM GÌ. EM MỞ RA TOPIC NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CHỬI NHAU NHƯ BÁC NÓI . MỖI NGƯỜI CÓ MỘT CÁCH THẺ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC , ĐÚNG VẬY .12 NĂM HỌC PHỔ THÔNG CỦA EM CŨNG LÀ 12 NĂM NGHE NHAI ĐI NHAI LẠI CÁI LUẬN ĐIỆU NÀO LÀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SIINH LÀ PHẢI HỌC, EM CŨNG LUÔN CỐ GẮNG HỌC HÀNH LUÔN TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ VÔ CÙNG TỰ HÀO VỀ DÂN TỘC VIỆT NAM. BỐ MẸ EM TRONG 12 NĂM ẤY CHƯA HỀ PHẢI LO LẮNG VỀ CHUYỆN HỌC HÀNH CỦA EM. TOPIC NÀY MỞ RA LÀ ĐỂ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀO BÀY TỎ Ý KIẾN CỦA MÌNH. EM LÊN MẠNG THAM GIA VÀO DIỄN ĐÀN NÀY LÀ ĐÃ BỐ TRÍ SẮP XẾP THỜI GIAN HỢP LÍ , CHỨ KHÔNG HỀ BỎ BÊ VIỆC HỌC HÀNH ĐÂU. BÁC CHƯA HỀ BIẾT TÍ GÌ VỀ EM THÌ ĐỪNG CÓ NGỒI ĐẤY MÀ KHUYÊN BẢO . EM CŨNG CÁM ƠN LỜI KHUYÊN CỦA BÁC VÀ NĂM NAY EM ĐANG ĐỊNH THI VÀO HỌC VIỆN HẢI QUÂN HOẶC LÀ HỌC VIỆN AN NINH . HI VỌNG SỚM GẶP LẠI BÁC ĐỂ ANH EM MÌNH CÓ THỂ HIỂU NHAU HƠN
    CÒN ĐIỀU NÀY NỮA ,CÓ NHỮNG NGƯỜI HƠN TUỔI EM MÀ VẪN CÓ NHẬN THỨC LỆCH LẠC ĐẤY , ÔNG " SINH NHẦM " LÀ MỘT ĐIỂN HÌNH
    CHÀO THÂN ÁI BÁC!
  4. nvmn85

    nvmn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo em tự nhiên thì không ai thích chiến tranh cả nhưg nếu đất nước lâm nghuy thì sẽ khác nếu có người thân bị giặc giết nhà cửa ,công việc mất hết bản thân cũng ko biết sống chết lúc nào thì tự chúng ta sẽ phải đứng lên thôi ai bị dồn vào chân tường cũng vậy thôi .Thời thế tạo ANH HÙNG mà
  5. Gerpard

    Gerpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    từ đâu tới giờ những người tham gia thảo luận trên topic này đều có tinh thần ái quốc cả, chỉ có mỗi cái ông " Sinh nhầm truồng khỉ " là lạc lõng
  6. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Có thể là ông ấy yêu nước theo kiểu của ông ấy
  7. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã "chim kút "rồi thì các bác tha cho người ta đi mà vô chủ đề chính nhé .
    Tay nào nói câu này
    Dân tộc Việt là một dân tộc anh hùng, nhưng anh hùng chỉ xuất hiện sau một thời gian làm nô lệ,chém giết nhau, không bao giờ dân tộc này có anh hùng ở thời bình đâu.
    Chứng tỏ đầu hắn toàn sạn, mà cái cỡ như thế, thì có nhồi cỡ nào cũng không thông đâu, nói chi thêm mệt . MÀ em cũng đang rảnh rỗi, nên em nói
    Anh khuyên thật chú em, nên về mà tu chí học hành đi, lúc nào có kiến thức được một chút thì hãy kiếm sách mà đọc, chứ vào nghe/xem các đồng chí trên này tán phét thì nghe 100, nhớ 10 và tin 1 thôi. Sự yêu nước của thế hệ 9x không phải là cái tư tưởng liều mạng cầm súng đánh nhau đâu, mà phải làm sao để học cho giỏi, chơi cho ngon (thể thao, âm nhạc). Bao giờ chú em hiểu được tại sao Singapore chỉ bằng một thành phố của VN, dân số chưa đến 5tr, lịch sử không có gì mà Tàu không dám động chạm, trong khi VN 80tr dân, trải qua bao chiến thắng ngoại xâm, anh hùng còn nhiều hơn dân thường mà bị Tàu nó lấn đất, lấn biển, đòi dạy cho một bài học (và nó đã dạy cho đến 2 bài) thì lúc đó chú em mới đáng được gọi là yêu nước.
    Chú em cũng nên nhớ rằng cha mẹ chú sẽ tự hào về chú em nếu chú em học giỏi làm vinh dự cho gia đình hoặc làm giàu cho cha mẹ, bà con, họ hàng. Không ai đi tự hào khi có một thằng con đi bộ đội, phải lênh đênh ở Trường Sa chưa biết sống chết thế nào đâu.
    bài học thứ nhất Tàu dạy mình hay mình dạy nó thì bác xem lại nhé, còn cái câu cuối của bác, nói thật, không ngửi được
    Đúng là mấy em 9x không còn tinh thần yêu nước thật, điển hình như em, 9x mà không lo học hành, bỏ thời gian vào đây chửi nhau như hàng chợ hàng cá, nói kiểu dân gian là nó thể hiện cái sự mất dạy của chú em này ở đây (có khi được dạy nhưng không chịu học, nên đâu có mà mất). Kiểu này trước sau gì cũng thi rớt đại học .....rồi bị bắt đi bộ đội thôi, lại vác dao, vác súng chém giết nhau. Thế kỷ 21 mà lại tồn tại mấy "mầm non đất nước" không lo tu chí học hành, không lo phát triển làm ăn, lại suốt ngày tán phét, chửi nhau, nói chuyện đánh nhau thế này, biết bao giờ mới khá lên được.
    Còn đoạn này, ng* ko thể tả nổi, tôi chưa thấy thachanam có 1 câu từ gì gọi là mất dạy hay hàng chợ hàng cá gì trong cái quote của bác, mà có hàng chợ hàng cá thì ón nằm trong bài của bác, giả bộ pót cái giọng trịch thượng, nhân nghĩa, đàn anh...mà ko nhận thấy mình chính là người cần xem lại về kíên thức cũng như nhận thức.
    Anh không muốn nói nhiều ở đây, nhưng sợ em còn trẻ mà hiểu sai lệch về lòng yêu nước sẽ làm hỏng em mất. Mỗi thế hệ có một cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, không thể đem lòng yêu nước của thế hệ cha ông mà áp dụng cho lòng yêu nước của con trẻ được, xã hội ngày càng phát triển và tiến hoá không ngừng
    Vậy theo ông, lòng yêu nước là gì ? Và sự khác nhau của lòng yêu nước của cha ông với lòng yêu nước của trẻ con ?
  8. Gerpard

    Gerpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc có họ với cái bác " Sinh nhầm truồng khỉ "
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng phần nào đồng ý với ntran10. Có lẽ ý của bác ấy về dân tộc anh hùng là khác, theo ý mình hiểu là chỉ có chiến tranh mới chứng tỏ cái đó. Còn trong thời bình thì người ta tập trung vào làm kinh tế, thì không thể nào gọi là anh hùng được. Đơn giản thôi.
    Còn đối với thế hệ 8x, 9x... bây giờ thì phải xác định nhiệt huyết với đất nước bằng những hành động khác. Chú chủ topic có lẽ còn trẻ nên vẫn còn mơ mộng nhiều nên ntran10 không nên quá nặng lời như vậy. Bây giờ phải tập trung vào mà học tập, rèn luyện thể thao, đạo đức...thì cũng là yêu tổ quốc lắm rồi, chứ đừng nghĩ cái gì nó xa vời, trừu tượng quá. Chủ topic cũng không nên nói truớc nhiều điều vì khi chiến tranh xảy ra, nó khác hoàn toàn những gì mà chú nghĩ, nó khốc liệt hơn nhiều.
    Còn khi chiến tranh xảy ra thì ai cũng phải đứng dậy để bảo vệ TQ thôi vì nó động chạm vào quyền lợi của bản thân và gia đình. Còn xét về bản thân tôi, ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ không dám đứng ra đẻ chiến đấu vì tôi sợ chết, sợ chết thật sự.
    Tôi nghĩ ai cũng sợ chết cả, nhưng mà đứng trước cảnh người thân bị trúng bom, bị bắn giết thì có lẽ không còn gì mất cả. Có lẽ cái đấy làm nên một anh hùng.
  10. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác haichit: em đã nói là em nhận thức được đầy đủ mình phải làm gì, em cũng nhận thức được cái khốc liệt của chiiến tranh ,( mà nói như một nhân vật trong tác phẩm "chuông nguyện hồn ai" của Hơ- min-uây: chiến tranh là con đi"). Em cũng không hề mong muốn chiến tranh xảy ra. Em lập topic này chỉ là để mọi người bày tỏ lòng yêu nước của mình. Em cũng đã bảo là em không hề bỏ bê chuyện học tập mà ngồi tán phét đâu. Và em lập cái topic này hoàn toàn không phải vì muốn ra vẻ anh hùng gì cả
    Còn về cái khái niệm anh hùng của bác ntran10: nói thật nhé ,bác nhiều tuổi hơn em nhưng bác chẳng hiểu thế nào là anh hùng cả :
    " Dân tộc Việt là một dân tộc anh hùng, nhưng anh hùng chỉ xuất hiện sau một thời gian làm nô lệ,chém giết nhau, không bao giờ dân tộc này có anh hùng ở thời bình đâu."
    Anh hùng đâu phải cứ ra chiến trường ,cầm súng bắn giết . Những con người lao động bình thường ở quanh ta , ngày đêm lao động miệt mài , làm giàu cho đất nước cũng có thể coi là anh hùng. CÁC BÁC ĐÃ ĐỌC TRUYỆN NGẮN " LẶNG LẼ SAPA" CHƯA NHỈ, NHỮNG CON NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRUYỆN ẤY NHƯ ANH THANH NIÊN TRÊN ĐỈNH YÊN SƠN, ANH KĨ SƯ LẬP BẢN ĐỒ SÉT .... HỌ CHÍNH LÀ NHỮNG ANH HÙNG ĐẤY . BÁC ntran10 NÓI RẰNG EM MẤT DẠY , NHƯNG XIN BÁC HÃY XEM THỬ EM ĐÃ NÓI MỘT CÂU NÀO MẤT DẠY CHƯA? NHẬN THỨC CỦA BÁC VỀ ANH HÙNG CÒN KÉM HƠN CẢ EM ĐẤY . NHÀ NƯỚC VẪN PHONG TẶNG DANH HIỆU ANHY HÙNG LAO ĐỘNG MÀ . BÁC KHÔNG BIẾT SAO?
    BÁC haichit và bác ntran10 vẫn chưa hiểu gì về em cả . Các bác cũng có vẻ coi thường em về nhận thức đấy
    HI VỌNG ANH EM MÌNH SẼ GẶP LẠI NHAU ĐẺ CÁC BÁC HIỂU RÕ VỀ EM HƠN!
    HAY LÀ BÁC CHO EM NICK CỦA BÁC ĐI, ANH EM MÌNH SẼ CÙNG NÓI TRUYỆN

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này