1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH THANH HOA CO AI BIET LAM THO KHONG ?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi pavell, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai chẳng biết điều ...
    Có nên chăng em nói:
    Một chiều nghe anh....?
    ôi trời đã làm thơ thì thơ hẳn luôn đi chứ.Sáng tác thơ con cóc kiểu như bài thơ trên thì chán quá.Nên sưu tầm những bài thơ hay , vui nhộn kiểu vậy nè:
    CẮN ĐÀO
    Nắng gắt môi khô miệng khát khao
    Dùng chân hóng mát bóng im đào
    Em ngồi vắt vẻo trên cao ấy
    Quẳng xuống cho anh trái thử nào
    Ồ! Trái đào ngon em ngó xem
    Da hồng mát tựa má hồng em
    Miệng kề vội vã anh toan cắn
    Nhưng sợ đau em ....phải nhịn thèm.
    hehe OK

    BồCâutrắng
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    khì khì đúng là con cóc thật...tui cũng xin đóng góp 1 bài hẹ hẹ
    Lấy Vợ
    Lấy vợ không nên lấy vợ non
    Ra đường ai biết cháu hay con
    Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
    Bán cả bàn thờ sắm phấn son
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
    Ra đường ai biết chị hay bà
    Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
    Má hóp sương lòi ốm như ma
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
    Chồng cao vợ thấp khó đi chung
    Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
    Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
    Tay chân loẳng khoẵng tướng quều quào
    Rủi khi đau bụng đi cầu cá
    Lớ quớ quều quào lọt xuống ao
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
    Đêm nằm ôm vợ ngỡ ôm lu
    Rủi khi bà mớ đè lên bụng
    Dẹp xác ông chồng khóc hu hu
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ còm
    Người toàn xương xẩu làm sao ôm
    Thuốc tàu thuốc bắc cao hổ cốt
    Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
    Áo quần khi xé rách teng beng
    Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
    Bể chén bể ly bể cái đèn
    Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
    Giận con lè lưỡi tựa bà chằn
    Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
    Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
    Hàm răng lởm chởm nói bô bô
    Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
    Đổ máu phu quân chạy thấy mồ
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
    Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
    Về nhà bị vợ đì giặt áo
    Mất mặt trượng phu đấng anh hào
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
    Ông bà cha mẹ khó ăn theo
    Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
    Tội đàn con nhỏ đói leo nheo
    Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
    Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
    Tội đức lang quân nằm kế cạnh
    Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
    Em xin hết ạ mõi tay quá hẹ hẹ

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Bài của mày độc đấy nhưng mà xem đây !
    Nửa đêm thức dậy làm thơ
    Một đàn muỗi cái lượn lờ xung quanh
    Chẳng kêu "chú ", chẳng kêu "anh "
    Cứ "o, o" gọi hỏi anh giống gì ?
    Giống gì anh hỏi mần chi ?
    Anh nhìn xuống........anh thì biết ngay
    he he he

    Baggio in my heart
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thế mà cũng đem ra khoe à...chuyện vặt thôi mày ah..dù sao cũng hoan nghênh mày đi kiếm được bài thơ cũng tạm được gọi là góp vui he he

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hô hô đừng có thấy thiên tài mà chê nghe chưa .
    Nụ hôn đầu
    Môi chạm vào môi em
    Thời gian như đứng lại
    Dòng sông như ngừng chảy
    Làn gió cũng ngừng bay
    Ôi cái vị ngất ngây
    Của men say tình ái
    Nụ hôn đầu tiên ấy
    Có bao giờ anh quên

    Baggio in my heart
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    bình thường thôi có bài nào hay hơn nữa không

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  7. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều lắm .

    Khi cần Zfzola có ..... Khi khó có Zfzola
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    vậy post lên coi nào...chĩ được cái nói phét

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    đừng yêu ai em nhé
    chỉ yêu mình anh thôi
    dẫu tất cả con trai
    bên em đều tốt đẹp
    đừng thương ai em nhé
    chỉ thương mình anh thôi
    dẫu anh người bạn nhỏ
    chẳng có chi hơn người...
    ++++++
    Em ké tí nha ha ha ha !
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  10. Nu_Nhi_Thuong_Tinh

    Nu_Nhi_Thuong_Tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    NGHI NGỜ !
    Thân tặng KC_LH
    Em nghi ngờ cả chiếc lá rơi
    Cả cơn gió và cả lời anh nói
    Bởi cuộc đời như bão giông chìm nối
    Gió_ anh cuốn lá_em rồi vứt bỏ nơi nao ????

    Em nghi ngờ bông hồng đỏ anh trao
    Trái tim yêu và ngàn lời thương mến
    Hoa mong manh mà em không bờ bến
    Hoa tàn rồi thuyền em mãi mong manh

    Cuộc sống cho em tươi sáng nhiệm màu
    Xin đừng đánh vỡ giấc mơ em thời con gái
    Nếu không thể cùng em vượt qua bao ngang trái
    Thì xin đừng để em ngả lên vai .....
    [marquee] Nu Nhi Thuong Tinh/{marquee]
    Được Nu_Nhi_Thuong_Tinh sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 12/10/2002

Chia sẻ trang này