1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tính thất thường !! hok bít thế nào mà chìu!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zanny76, 17/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    tính thất thường !! hok bít thế nào mà chìu!!

    Dạo này Ny em tính tình thất thườnglắm ạ!! Hia đứa cứ lủng củng suốt có lúc thì vui vẻ tưởng iu đến chết rồi có lúc thì cáu gắt, lộn hết cả ruột.Trong giai đoạn này 2 đứa hay cãi nhau cũng thấy mệt mỏi cách đây 1 tháng đẫ từng nói chia tay nhưng rồi 2 đứa vẫn gạp nhau vẫn có cảm gáic iu nhau.Nhưng chưa dám nói quay lại với nhau cứ tằng tằng, tính tình nó thát thường lắm em chả bít thế nào mà lần. Có hôm thì iu nhau lắm! Có hôm thì có cứ dủng dưng.Hok bít phải làm thê nào bi giờ ạ!!!
  2. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Giống Cáo nhà tớ quá.Cũng cái kiểu tính khí thát thường,nay vui vẻ,mai giận dỗi.Với loại Cáo này thì gà fải biết nhường nhịn,chứ đừng nhè lúc em nó đang buồn mà than trách,nó đang tức lại thêm m vào nó chán là fải.Chưa kể con gái vào các ngày đèn đỏ là tính khí các em thất thường lắm,cho nên bác thấy lúc nào em nó giận dỗi thì lặn 1 thời gian,sau đó lien lạc lại hỏi em hết lên cơn chưa<:D.Yêu gái kiểu này cug chán thật,chẳng biết mất lúc nào ấy chứ
    Được lenin88 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 17/08/2008
  3. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Được lenin88 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 17/08/2008
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên tý nữa đi coi nào
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Trước tiên giải toả về mặt tâm lý, hãy thanh lý những chuyện rắc rối bên ngoài cuộc sống kia để làm em bớt đau đầu đi. 1 phần những chuyện lục đục là do áp lực cuộc sống gây ra. Lúc nào thật bình tĩnh, thanh thản, khơi gợi lại chút tình cảm trong mình và trong người ấy.
    Em nên chú ý trong khi nói chuyện, em hãy làm một người hài hước, kể chuyện sao cho cô ấy cười và vui vẻ, cô ấy sẽ dc giải toả như em, và trong những lúc này hãy thật khéo léo.
    Ví dụ như : em à, anh biết nhiều khi anh cũng cáu gắt vô lý, anh biết anh tệ lắm, nhưng công việc, học tập, gia đình khiến anh cũng mệt mỏi. anh muốn ở bên em, đc dựa vào em để cảm nhận nơi bình yên cuối cùng trên thế gian này. Thực ra anh hiểu em cũng có những chuyện riêng, anh cũng muốn giúp em vượt qua lúc căng thẳng. Khi nào thấy như muốn bùng nổ, thì hãy ngồi xuống, dựa vào nhau, nếu ko nói được thì im lặng thôi cũng được, nhưng nếu có thể hãy chia sẻ cho nhau tất cả. hãy kể cho anh và anh sẽ lắng nghe...
    đại loại thế.
    còn nếu người ấy muốn lục đục để theo thằng khác thì em phải xác định lại, và tư vấn trong bài viết sau.
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Phải mình thì mình cho đi luôn, tầm nào còn sợ mất
  7. Quick_And_Snow

    Quick_And_Snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tìm bến bờ mới thôi bác
  8. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bọn em vừa thi ĐH xong ạ cũng có nhìu khúc mắc!!Mà nó cũng hay ốm yếu ,mệt mỏi nên cũng chìu hết mức em cũng thương nó lám!!!!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không mô tả cụ thể vài ví dụ của cái sự thất thường đó thì ai biết đường mà tư vấn cho?
  10. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào mà nó chẳng thế

Chia sẻ trang này