1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH THẦY TRÒ LUÔN ĐONG ĐẦY TRONG TRÁI TIM BAO THẾ HỆ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ BẮC HÀ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi minhhieu205, 12/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhieu205

    minhhieu205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây, người ta thường lo ngại về sự xuống cấp của đạo đức, trong đó có sự

    thoái hóa trong giáo dục. Nhân dịp mùa tuyển sinh cho năm học mới 2017 năm nay, tôi

    xin có vài suy nghĩ về tình thầy trò nói chung và tình thầy trò tại Trường Đại học Quốc tế

    Bắc Hà nói riêng.

    Người thầy giáo được ví như người chở đò, đời ai nhớ, ai quên? Người làm thầy

    vẫn thầm lặng giữ “đạo”, vẫn cả đời tận tụy sưởi ấm lòng trò trong cả cách dạy chữ, dạy

    làm người! Ai đó chọn nghề dạy học, là chọn cho mình cái đạo, cái nghĩa ở đời. Cố Thủ

    tướng Phạm Văn Đồng đã nói về nghề thầy giáo một cách đầy triết lý, nhưng cũng thật

    giản dị: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!

    Thời gian có thể phôi pha, bôi xóa nhiều thứ khi thế gian biến cải, nhưng những

    lời như gan ruột ấy làm sao có thể quên?

    Không thể quên cái cao quý trong đạo làm thầy, công ơn của thầy cô. Dù giữ trọng

    trách là nguyên thủ quốc gia, những nhà khoa học xuất chúng, nghệ sĩ lừng danh… thì ai

    cũng có thời đi học, cũng có tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm mang theo suốt cả đời người. Đẹp

    lắm, da diết, thiêng liêng lắm với bao nhiêu chuyện về tình thầy nghĩa trò sâu nặng!

    Thời nào thì tình thầy - trò cũng gắn bó, chỉ khác nhau ở cách thể hiện tình cảm đó

    mà thôi. Quan hệ thầy - trò với truyền thống “tôn sư trọng đạo” luôn là một trong những

    mối quan hệ được tôn kính trong xã hội, bởi nó thể hiện được nhiều nét đẹp văn hóa đáng

    được gìn giữ và tôn kính. Không nhiều nước trên thế giới có “ngày của thầy cô” (20/11)

    để người học tỏ lòng biết ơn đến người dạy. Điều đó minh chứng cho truyền thống hiếu

    học, tôn sư trọng đạo và coi trọng vị thế của người thầy ở xã hội Việt Nam hiện đại.

    Trong quan niệm phương tây, người thầy chỉ là người chuyển tải kiến thức. Nhưng vị

    thế người thầy trong tâm tưởng của người Việt luôn cao quý. Người thầy không chỉ

    truyền thụ kiến thức, mà còn dạy về đạo làm người. Có thể nói, truyền thống tốt đẹp đó

    của dân tộc ta về cả tư tưởng, tình cảm, về đạo đức đều tập trung ở người thầy giáo.

    Mỗi ngày đến với BHIU là một ngày vui! Tình thầy trò luôn đong đầy...

    Sinh viên tới trường, tiếp cận bài giảng thông qua các phương tiện hiện đại như

    máy chiếu, qua phần mềm giảng dạy, email v.v. thay vì cách học đọc – chép truyền

    thống. Sinh viên “dân chủ” hơn, chủ động, tự do hơn trong việc lĩnh hội kiến thức, tri

    thức, đồng thời phản hồi lại những tri thức mà mình học được cho thầy cô, nhờ đó có thể

    tăng cường khả năng phản biện, phát triển tư duy độc lập và nâng cao tính sáng tạo ở mỗi

    người.

    Việc học được tiếp cận nhanh nhạy bao nhiêu thì trong cuộc sống các em vô cùng

    ngây thơ và non nớt bấy nhiêu, đặc biệt là các em năm thứ nhất. Bởi đơn giản thôi, các

    em đến với mái trường Đại học khi tuổi đời còn quá trẻ, đang trong vòng tay ôm ấp và

    chở che của gia đình, nay ra đời với biết bao bỡ ngỡ... Thầy cô BHIU hiểu được tâm lý

    này của các em để gần gũi và sẻ chia. Với những thắc mắc và cả những tấm sự, thầy cô

    luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu. Đã trải qua những "hỉ, nộ, ái, ố" ở đời, nên thầy cô

    luôn cho các em những trải nghiệm, những bài học gần gũi trong cuộc sống. Thầy cô cho

    em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn

    niềm vui và sự bất ngờ. Đi học xa cha mẹ, anh em thì đã có thầy cô luôn luôn sát cánh,

    các em không còn cảm thấy chênh vênh như khi mới bước chân vào trường.

    Trên lớp là thầy cô, nhưng ra ngoài thầy cô là những người bạn thân thiết. Mối

    quan hệ mở trên mạng xã hội cũng giúp thầy – trò gần gũi hơn, cho phép trò thể hiện thái

    độ, tình cảm với thầy cô dễ dàng hơn; còn người giảng viên cũng trở nên gần gũi, thân

    thiện hơn trong mắt sinh viên. Là một giảng viên của BHIU thân yêu, tôi đã nhận được

    biết bao inbox qua facebook tâm sự chuyện tình yêu, công việc, gia đình.... của các em,

    dù bận rộn công việc đến mấy tôi cũng nhanh chóng trả lời các em, đưa ra những lời

    khuyên, lời hướng dẫn thiết thực nhất, để các em vững vàng hơn trong tâm lý và vượt qua

    những vướng mắc trong cuộc sống.

    Em Trần Thị Hồng Nhung - Sinh viên k6 Khoa Kinh tế và QTKD xúc động nói

    trên diễn đàn BHIU TRONG TÔI LÀ..: ”Đặc biệt ở đây (BHIU), tôi thấy được sự gần gũi

    đến kì lạ giữa giảng viên và sinh viên, bạn đã thấy ngôi trường nào mà giảng viên cùng

    sinh viên ngồi chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời, cười nói vui vẻ như thể bạn bè chưa? Ở

    BHIU chúng tôi, điều này quá đỗi là bình thường luôn ấy". Không chỉ có em Nhung mà

    hầu hết các em sinh viên BHIU luôn động lại trong trái tim về một hình ảnh thầy cô

    BHIU luôn gần gũi và thân thương nhất.

    Mỗi ngày đến với BHIU là một ngày vui ....

Chia sẻ trang này