Tình thế nưỡng lan Tình thế của tôi thật chớ trêu. Thực ra tôi cũng đã chuẩn bị từ lâu thế nhưng điều mà tôi không ngờ đến đó là tôi đã mang đến cho cha mẹ tôi những điều cay đắng nhất. Nhưng tôi không phải là hạng người dễ bỏ qua những mục đích của mình. Tôi sẽ làm lại từ đầu cho dù tôi đã 24 tuổi. Bố mẹ ơi xin bố mẹ hãy tin ở con, một người con trai của bố mẹ con hứa với bố mẹ con sẽ thay đổi lối sống. Con đã lớn rồi xin bố mẹ hãy cho con con đường mà con đã chọn, con khong muốn nhờ vả hay phụ thuộc vào người khác. tự bản thân con sẽ khắc phục được những khó khăn hiện tại. Hy vọng rằng bố mẹ tin ở con. Mình đã làm mất niềm tin nơi bố mẹ mình phải làm sao đây? Mình đang rất buồn và tuyệt vọng. Đạt
Trời bạn viết thế này thi làm sao chúng tôi có thể giúp bạn được cho dù có muốn giúp. Mà tôi cũng chẳng hiểu nên phải chuyển bài viết này vào đâu thì thích hợp nhất. Hi vọng rằng bạn sẽ viết rõ ràng hơn nữa. Chúc bạn làm được những điều bạn mong muốn hungdo
Tớ thấy đây là lời than thở, tự ti hơn là mong muốn được chia sẻ của mọi người. Vì thế, nên cho anh ta một ngôi sao mơ ước hơn là nói cái gì đúng, sai Welcome to Masterkits.25s.com