1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng khóc nữa anh mèo
    Nếu mà có đói thì trèo xuống đây
    Em nuôi ba bữa một ngày
    Cưng như trứng mỏng, hổng bắt cày ... ban đêm
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em nói nghe mà bắt thèm
    Nhưng riêng cái vụ cày đêm... phải bàn
    Thiệt tình hổng phải anh ham
    Nhưng mà nghĩa vụ phải làm, em ơi
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hai vai nặng gánh chưa ngơi
    Trách nhiệm còn đó làm sao hở trời ( tiếc wá )
    Cảm ơn đã có lòng mời
    Ghi lòng tạc dạ, suốt đời chẳng quên ( Bắc kỳ )
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 29/10/2007
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tạc dạ, mà chử hỏi tên
    Nên sáng ngủ dậy, mèo quên mất rồi
    Vào mạng đọc, lại cười
    "Tui quên chưa hỏi rằng người tên chi?"
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rằng người tên thiệt: Bắc Kỳ
    Tính tình nhu mì hiền dịu thước tha
    Miệng cười nở tựa như hoa
    Mắt thì lúng liếng, ây chà chà xinh
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tội đã có gia đình
    Làm mèo đen tiếc, rằng mình chậm chân
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chậm chân gì mà chậm chân
    Mèo đen cũng thế, mười phân còn gì
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chồng con quẳng ở nhà đi
    Đã vào vườn yết xá chi có chồng
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi đừng giỡn nghe không !
    Gương người lúc trước phải trông mà lường
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người rồi lại trông gương
    Trong ý đẹp thía, tưởng dường là hai
    Cho nên Bắc cứ nghĩ hoài
    Hay là trong í, tút mãi mới nên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này