1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sao Mèo cười ngộ vậy ta
    Mắt lồi, tai lãng...chắc là chạm dây
    Bà con mau chạy lại đây
    phụ tui cột lại (kẻo) có ngày Mèo điên
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn giúp bác một tay
    Chỉ sợ Mèo lại quay qua cắn càn
    [nick][nick]
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 01/11/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói là con mèo vàng
    Mèo vàng hiền lắm, lại ngoan nữa nè
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đen vàng gì cũng một phe
    Đen mà có bị ... thì vàng khác chi ?
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đen ui! Đừng có so bì
    Mèo vàng xinh đẹp, ta thì rất kưng
    Mèo đen cột bằng dây thừng
    Mèo vàng cũng cột, nhưng bằng dây...oan
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh nói rứa em la làng
    Dây oan mà cột là tàn đời em
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tàn? Nói nghe xem
    Thật thà cứ nói, khuyên em mấy lời
    "Dân chơi hổng sợ mưa rơi
    Mưa mà lớn quá, dân chơi đi về"
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em nói nhỏ nè
    Những điều anh hứa khi về nhà anh
    Bui đìng anh cho một căn
    Ruộng vườn dê ngóe đi quanh cả ngày
    Cặp trâu khi quởn ra cày
    Cho hàng cho họ biết cày mần răng
    Và anh cũng chẳng lăng nhăng
    Tan chuông công sở là thăng về nhà
    Không ham chơi, chẳng la cà
    Luôn luôn như thế mới là người em sương
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mai này anh rước về vườn
    Ra ruộng cắt cỏ, xuống mương giặt đồ
    ăn uống chủ yếu mắm khô
    lâu lâu bồi dưỡng một tô...thịt cầy!
    Ruộng vườn cho mướn khỏi cày
    Anh ko làm việc, tối ngày bên em
    Rảnh rổi lại khỏi kiêng khem
    sòn sòn "ba đứa hai nem" ta mần
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Lâu đài tình ái" trần gian
    Lều tranh 5 quả tim vàng thóp thoi
    Ngày thì làm lụng tơi bời
    Đêm thì chàng thiếp cùng ngồi làm thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này