1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Alô thì nghe khào khào
    Em đang bận quá, em chào anh nghen
    Lòng điên muốn phát đổ ghèn
    Nhưng mà điên quá thì ghèn đổ ra
    Thôi thì ngậm miệng không la
    Để chờ nó trả xe ta mang về
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khởi động từ Ề
    Tui đây cũng muốn tự phê mấy lời
    Khởi đầu tại nói khơi khơi
    nên sông lục bát chảy hơi sượng sùng
    Pót Rì không được lung tung
    Bát trên lục dưới phải chung một vần
    như vậy ai cũng có phần
    chung tay góp sức ta mần "trường giang"
    Câu sáu câu tám cứ phang
    Đừng chơi sáu... chín, la làng có khi
    Lục bát đâu có lẻ gì
    biến thành thơ mới, tui thì...trốn luôn
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em muốn theo anh lông xồm
    Có chủ đề mới dễ tuôn thành bài
    Bây giờ thơ thẩn kéo dài
    Không đầu không cuối đọc hoài ... xỉu lun
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đọc cho lổ tai lùng bùng
    Type cho mấy ngón tay cùn tới xương
    Ví dầu tình bậu muốn thương
    Bậu đem lục bát vô trường giang chơi
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì làm theo đề bài
    Giờ em xin tả con nai trong rừng
    Trên đầu nó có cặp sừng
    Dưới thân là 4 cái chưn dài dài
    Gần sừng có một lỗ tai
    Hai bên có mắt và vài sợi mi
    Lưng thì lông mọc li ti
    Gần mông có một cái gì đưa ra
    Bà con cô bác gần xa
    Nghe qua chắc cũng đoán là... cái đuôi
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe tả mà đầu tối thui
    Tưởng là có cái bùi nhùi ở sau
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Con nai ăn cỏ với rau
    Hễ mà mình gặp , lôi mau về nhà
    Rồi mình xẻ thịt nó ra
    Trước là đem nướng sau là làm khô
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Già rồi còn thích ngồi bô
    Chắc ăn nai nướng nai khô chớ gì
    Cứ ăn của chị Bắc Kỳ
    Hổng chừng chết sớm hên thì rụng răng
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ruốc hổng nói cũng hổng rằng
    Cứ đồ của Bắc khăng khăng hông xèm
    Nhưng mà nghĩ kỹ mà xem
    Hình như có chuyện lèm bèm phải chăng?
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nai tơ rửng mở lăng xăng
    Chạy qua vườn yết băng về trường giang
    chụp được mấy con Chẫu Chàng
    đem vô cóc nhái khẽ khàng làm thơ
    Nai già thấy nhưng làm ngơ
    Tội nghiệp tụi nhỏ bi giờ còn xuân
    Để nó chạy nhảy lưng tưng
    mai mốt vô rọ cột sưng cái giò
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này