1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày Ruốc chạy tung tăng
    Coi chứng có lúc chị quăng vô nồi
    Nấu cao đem bán cho rồi
    Uống cao Ruk chắc là người trẻ ra
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bảo em già
    Người thì lùn tịt chắc là còi xương
    Bởi vậy nên chẳng ai thương
    Em tung tăng mãi hết đường em thôi!!
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi, vừa ... ăn xôi
    Mọi người trông thấy, thèm ơi là thèm.
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Già rồi mắt mũi kèm nhèm
    Cháo gà không khoái đi thèm bia ôm
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Từ nai nhảy sang bia ôm
    Bác Sơn mà đọc bác Sơn đau lòng
    Trường giang sông chảy mênh mông
    Không bờ không bến vì không ... có đề
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn lòng đau ê chề
    Bọn nhỏ như thế tui về quê chơi
    Sông dài tui lội tui bơi
    Bắn chim câu cá cho vơi nỗi buồn
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều lặn bắt chuồn chuồn
    Một thân già yếu thiệt buồn ghê chưa
    Thôi về vườn yết khi xưa
    Thả dê bắt nhái cho vừa lòng son...
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn man mác trong lòng
    Trường giang không biết xuôi dòng hay không?
    Mình bỏ đi, nhà tranh trống
    Lũ quét lan tràn có sống được không?
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là...mấy đứa "chửa chồng"
    Qưởn trân nên mới lòng vòng chọc tui
    Thơ tình sao hổng chịu dùi
    dzô ngay đối tượng cho dzui cả làng.
  10. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay có dịp ghé ngang
    Thơ tình lục bát trường giang nơi này
    Thi nhân tài nữ...ô hay
    Thơ như **** lượn chim bay rợp trời !
    Mạn phép vài chữ viết chơi
    Múa rìu qua thợ xin người lượng tha !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này