1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nó là biến tướng của thơ con nhái rồi còn gì.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thơ con nhái là hậu sinh của kiểu thơ Liên hoà này, Boy ạ
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    pà kon hông ai mần thì tui mần típ vậy...
    Ai mờ có cặp đừng lo
    Vô đây chọc ghẹo để cho vui nhà
    Còn ai phân thận đàn bà
    Ra tay tung hứng gọi là góp vui
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vui gì khi trời tối thui
    Ngóng ra ngoài cửa ngậm ngùi thân em
    Thân em như thể que kem
    Ngoài thì lạnh buốt, trong mềm chảy tan

  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em đáng giá ngàn vàng
    Anh nào có phước đưa nàng dìa dinh
    Về rồi mở tiệc linh đình
    Bà con bảy ít hết mình chung vui
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Người vui thì ta cũng vui
    Vui vì người hết bùi ngùi xót xa
    Nhưng dù cho lên xe hoa
    Người ơi xin chớ quên ta nghen người
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói thế đành cười
    Sao anh không nói từ mười năm qua
    Bi giờ em lên xe hoa
    Anh lại lên tiềng kêu ca chậm rồi!
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cũng sẽ có trường hợp 2 hay nhiều người cùng post bài theo vần của câu trước, lúc đó rùi làm sao Lý lão ca ? Cái này tui thấy người làm sau phải quote lại bài của người làm trước thì mới biết ai làm theo ai chứ ! Chừng nào chắc ăn là ... chỉ có " mình ên " người đó trong topic thì mới ko quote lại bài trước, nếu ko như thế tui dám chắc nó sẽ lộn tùng phèo cả lên cho mà xem !
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Có duyên không nợ thì thôi
    Bi giờ người đã đẹp đôi, ta mừng
    Mừng mà nước mắt rưng rưng
    Người đi, ta ở chừng nào gặp nhau ?
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Miệng cười mà lòng thì đau
    Ta về ta nhậu cho sầu nó tan
    Hết một con cầy thui vàng
    Mà sao lòng vẫn hoang mang nhớ người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này