1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới gọi là ... bồ
    MOD Sờ sao nói hồ đồ quá đi?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thế thì em phải ra đi
    Vì em không biết chuyện gì xảy ra
    Hai bồ cứ việc thả ga
    Em mà đứng nữa thành ra người thừa
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Tũn thiệt cứ từa lưa
    Chị Mèo lại dỗi thấy chưa coi nè
    Chị Mèo đừng có bỏ về
    Ở lại dí Tũn cho phê đã nào
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chưa phê thì đã thấy sao
    Sao bay tứ phía mắt nào phọt ra
    Tự nhiên coi ké mà ra
    Ăn đạn bất tử chết cha chị rồi
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì qua đây zí tui
    Hái hoa bắt **** chơi vui lắm nè
    Còn hơn đứng đó kè kè
    Họ hư chuyện họ chọt què ai bênh ?
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tui muốn ... cà lăm
    Tình thơ lênh láng nỗi lòng Lý ca
    Thôi thì đếm một, hai, ba
    Nhào vô chụp giựt mắc chi mà sầu
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chụp giựt thì cũng đau đầu
    Lỡ giựt bậy bạ ôm sầu ngàn năm
    Nhưng Mèo có máu ba lăm
    Giựt xong bỏ chạy hỏi thăm ai giờ??
    Chỉ còn biết trách là: Khờ
    Để anh Mèo dụ, bơ phờ cả đêm..
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Phờ đâu ? Chỉ hơi lêm rêm
    Ngủ đâu ? Cùng thức cả đêm í mà
    Dụ gì ? Tuổi cũng đã già
    Đầu đà có sạn thì la cái gì !
    Dụ là cho ổ bánh mì
    Hay là cục kẹo chi chi gọi là ...
    Đằng này tình cảm mặn mà
    Sao gọi là dụ ? Chắc là ( Ruk ) nói sai
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đọc thơ anh Sơn thấy tài
    Nghe tâm sự ấy mà dài lê thê
    Thôi thì anh cứ đi về
    Trồng rau, dưa cải, dưa lê trong vườn
    Buồn thì bu ra phố phường
    Vui thì về với ruộng nương trên đồng
    Rảnh rổi thì tụi em dzông
    Anh mở sẳn cửa, lo xong đồ mồi
    Cả nhóm vô vườn anh ngồi
    Đồ ăn bày sẵn, thế rồi dzô dzô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này