1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lại loạn cào cào
    Bà con ai nấy chen nhau thi tài
    Đọc xong không biết theo ai
    Trường giang ôi hỡi thơ dài hơn sông
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thơ ra như sáo xổ ***g
    Thơ dài hơi cở...mẹ chồng mắng dâu
    Mần thơ có khó gì đâu
    Dễ như ra cầu...ngó cá tra ăn.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bà con ai cũng lăng xăng
    Cuối tuần nhiều việc lo mần thiệt ngon
    Vẩn biết nhân vô thập toàn
    Lúc làm lúc nghỉ, thiệt "koan" ngọc hoàng
    Ai mà chẳng muốn giàu sang
    Nhưng đừng cày quá phải mang...bịnh hậu.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chân trời góc bể tìm nhau
    Ngóng màu mây cũ mà đau đắng lòng
    Nghìn trùng xa chẳng dám mong
    Nghìn trùng xa chẳng dám trông đợi gì
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tiếc sao khi ấy nhu mì
    Yêu mà không nói lấy gì biết nhau
    Để rồi tháng ngày qua mau
    Em về bên ấy để sầu mình anh
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi.. (oái, lạc đề...)
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng
    ( phụ cái lạc đề ở trên )
    Bà mày đâu có được siêng
    Riềng mà không có bà chiên mày à
    Cái ruột bà nấu với cà
    Chân tay mình mẩy ây chà chà ngon
    [nick][nick]
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 09/11/2007
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu lại quay về đồ ăn rồi
    Suốt ngày Sờ cứ ăn ngon
    Có ngày giống Đố rê mòn thì xinh
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Xinh, tròn xoe đến ... thất kinh.
    Nhưng Sờ ... mặc kệ, một mình ... cứ ăn
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Sau này khỏi phải ăn năn
    Răng Sờ rụng hết mần ăn thế nào
    Hai tay lẩy bẩy quào wào
    Ui àm ăng ả ủa ao âu òi (Ui hàm răng giả của tao đâu òi...)
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rồi một ngày da đồi mồi
    Sờ ngồi nhớ lại những hồi tuổi thơ
    Nhớ sao nhớ thủa dại khờ
    Nhớ sao thủa bơ vơ lọt lòng
    Cái thời còn thích tắm sông
    Giờ đây mắc cỡ nên không dám ngồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này