1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại weekend rồi
    Kei-ra lại phải trông nồi cám heo
    Ngồi buồn dõi mắt trông theo
    Cánh diều mơ ước bay vèo đi đâu...

  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Con nói sao giống ... quân hầu
    Cám mặc xác cám mau mau mà chuồn
    Việc gì ngồi đấy mà buồn
    Quảy bị mà đi bụi luôn cho rồi
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đi rồi kẻo bị thiên lôi
    Nổi cơn thịnh nộ đập roi nát mình
    Roi ổng bự giống cột đình
    Đập thì có nước người phìn trướng lên
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sờ nói "ổng" nào vậy hen?
    Phải nói khỉ bố, ta quen gọi là
    Boysàigòn hổng vậy ta?
    Làm gì nó đánh Keira đến ... phình?
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giởn chơi còn giữ chút tình
    Mần thiệt ổng quýnh cho...phình bụng ra.
    Phù ra mệt thấy...ông bà
    Vậy mà nhè chổ nhô ra ổng đè
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ổng đè thì lấy dũa ghè
    Cứ làm dữ chút ổng " de " liền hà !
    Nhường chi cho mệt thấy bà
    Cứ cương zí ổng cho ra lý tình
    Kẻo không cái bụng chình ình
    ( Bởi vì ổng wính binh binh í mà )
    Không chịu cứ cãi phà phà
    Còn nếu đồng ý thì ca bài Ừ
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Rằng ông chớ có chần chừ
    Làm gì làm lẹ bây chừ đi ông
    Hổng thôi chuẩn bị tui zông
    Ở đó mà tiếc chổng mông mà gào
    Hổng thôi mình đánh bài cào
    Ai thua nằm dưới, ai vào nằm trên
    Khi nằm cấm có mà rên
    Ông rên con nhỏ nhà bên nghe kìa
    A ha tui thắng ông nìa
    Ông nằm yên đó tui zìa lấy dây
    Lấy dây mí lị roi mây
    Uýnh cho tan nát phanh thây cho chừa...
    Tụi nó đang đánh lộn, chớ hổng có làm gì đâu à nha...
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bửa nay trời nắng không mưa
    Gọi điện báo trước đến trưa anh về
    Em ơi có nhớ câu thề
    Anh về thứ bảy, em mê suốt đời
    Con người chỉ có một thời
    còn ăn cơm được, còn chơi dài dài
    Không tranh thủ hốt lúc này
    tới lúc răng rụng, hàm nhai tay mò...
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Nhai" xong, di chuyển phải ... bò
    Từ chỗ "ăn uống", lò dò bò ra
    Leo lên làm ngụm nước trà
    Ngồi thở hào hển : Ối chà, mệt thân.
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn dòm ở ngoài sân
    có con nhái bén chết trân bên kìa
    Thơ nhái ngồi mổ lia chia
    bị đè cái ẹp hồn lìa khỏi thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này