1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Thương thương lấy cái ba?n chân
    Em đi ti?m chị đôi chân bị phu?
    Đến khi cái mo? chu? du?
    Biết mi?nh bị hố em vu? chạy luôn...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trường Giang giờ đã tuồng luông
    Mỗi khúc mỗi ý thấy buồn hay vui?
    Chẳng như chủ ý của tui ( là anh Sơn á )
    Thôi thì đành phải ngậm ngùi chứ sao
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi sao nỡ lòng nào
    Thấy tui già yếu mà sao lại đè
    Thơ nhái hổng có sao nhe
    Chớ mà đè thiệt, tui thề...nín thinh
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nín thinh mà nghe giựt mình
    Tim đập ình ình nghe muốn thất kinh
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Có tật nên mới giật mình
    Qua đây thiệt tình đâu có thất kinh
    chỉ sợ đè nhằm giờ linh
    bị thư nên bụng chình ình khó coi
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Loay hoay rồi tới một hồi
    Nhìn đồng hồ chạy muốn lòi mắt ra
    Bây giờ đói rã ruột mà
    Cơm canh chưa nuốt, thấy thiệt là gay
    [nick][nick]
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 10/11/2007
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Vừa về chạy vội lên ngay
    Mọi người out hết vì nay cuối tuần
    Một mình ngồi vá cái quần
    Hôm qua chó cắn vì quần mô đen
    Gió đưa chuông cửa leng keng
    Chuông kêu với gió một phen coi nào...
    Chuông cười chuông bảo khi nào
    Chuông về với gió, chuông gào cho nghe...
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn đang khoái vụ đè
    Chuyển tông chuông-gió ảnh về mất tiêu
    Trường giang nên nói chiện iêu
    Còn chiện chó cắn chuông kêu thì đừng
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 10/11/2007
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Bắc nói em nghe mà mừng
    Đè ở nhà yết tưng bừng lầu xanh
    Trường giang lại cũng tan tành
    Đè gì lắm thế, hổng dành mai sau....
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu có khoái bị đè,
    cô chú nói xấu tui nhe, coi chừng!
    Bi giờ tui mới được mừng,
    công việc xong hết, lưng tưng au sài (out site)
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 10/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này