1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hổm rày lu bu tối ngày
    Về nhà lắm lúc nữa đêm không chừng
    Sờ vào mũi thấy muốn ngừng ( thở )
    Sức đâu vào nhái, trường giang bi giờ
    Thân tui sao giống lá cờ
    Gió quật bên này, mưa tấp hướng kia
    Ước gì như cá ... lia thia
    Ăn no múa lượn với nhau suốt ngày
    Ước gì ăn mà không cày
    Tui sẽ thường trực tối ngày trong đây
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mèo đen nói nghe hay hay
    Ông thử ở suốt trong này rồi xem
    Ngồi nhìn hai mắt lem nhem
    Lưng còng bụng bự miệng thèm bánh canh
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mèo vàng chị mèo đen anh
    Chụm đầu thủ thỉ tâm tình chiều mưa
    "Mèo vàng đã ăn gì chưa
    Anh biếu con chuột cho vừa lòng em
    Chuột này anh bắt hồi đêm
    Hổng ăn anh nhịn để đem cho Vàng"
    Mèo Vàng meo rất điệu đàng
    "Em khoái chuột lắm, anh mang nhiều nhiều"
    Hai Mèo nói chiện tình iêu
    Meo meo đến tận xế chiều mới xong
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nói xong trời chuyển mưa dông
    Mèo đen lật đật vội tông vìa nhà
    Vợ con đang mãi kiu ca
    Chồng gì ham tám thấy bà cố luôn
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mèo đen nghe xong cuống cuồng
    Thanh minh zí lại thanh nga cho tường
    Mèo vàng tui hổng phải iu
    Chỉ là bè bạn xin đừng " ép viên "
    Kẻo không tui nổi cơn ... điên
    Là tui ... ừ đại là tiêu Mèo vàng !
    Mèo vàng chẳng kiếm được chàng
    Thì sẽ thù ghét Mèo đen suốt đời
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mèo đen quăng lên một hồi
    Đó mà lục-bát? Trời ơi, sao kỳ?
    Vần thì chẳng ăn nhập gì
    Lão Son không "chỉnh", sao kỳ vậy ta?
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói mắc cười quá ta
    Ông đen mà dám ...tui la lên liền
    Đừng tưởng mình sống bên Miên ( là bên irăn irắc đó )
    Năm thê sáu thiếp chẳng phiền gì ai
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mèo vàng tàn nhẫn lắm thay
    Mèo đen như thế mà quay lưng à
    Mèo đen mang đến kiệu hoa
    Với mười chuột lắt gọi là đính hôn
    Thêm một cá chép béo tròn
    Hai con chuột cống là xong lễ này
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 11/11/2007
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Lựa một tháng tốt lành ngày
    Vàng về bên ấy đọa đày Mèo đen
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    He he anh Mèo nghe chiện iu là cà lăm rùi
    Mèo đen nghe xong cuống cuồng
    Vội thanh minh để tỏ tường lòng miu
    Mèo vàng tui hổng phải iu
    Chỉ là bạn chớ đặt điều " ép viên "
    Kẻo không tui nổi cơn ... điên
    Là tui ... ừ đại, mất dziên Mèo vàng !
    Mèo vàng chẳng kiếm được chàng
    Thì sẽ thù ghét Mèo đen suốt đời [:
    Cái này là em biên tập cho anh Mèo đen. Còn bà con làm trường giang thì nối lại vần của em trên kia nghen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này