1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chiện tình iu thiệt rối ren
    Bị đày đoạ vẫn iu em mèo vàng
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Nâng khăn sửa túi cho chàng
    Vàng hạnh phúc lắm bên chàng Mèo đen
    Rồi sau những chuyến "leng keng"
    Một bầy mèo nhóc vằn đen vằn vàng
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ru Kô sao nói phũ phàng
    Làm gì mèo nhóc vằn vàng vằn đen
    chuông bể ráng kêu leng keng
    vàng đen lẩn lộn rỏ rèng tam thê (tam thể đó, tại đọc...méo miệng quá nên chơi bút tre luôn)
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Sao quá chán chê
    Công việc bề bề, chỉ có mình tui
    Tính tới rồi lại tính lui
    Chắc là hổng ổn, phải lùi về quê
    Canh bầu nấu với cá trê
    chồng chan vợ húp nghe phê quá trời
    Ai dìa bên ấy nhắn lời...
    nếu mẹ nó nhớ...thời dìa bên đây.
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ngày chất thêm ngày
    Thuyền đời đã khẵm hôm nay sắp chìm
    Ngồi buồn nhắm mắt lim dim
    nhận chìm mẹ nó thuyền đời..., đi tu.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn gieo lộn vần này
    Chắc là nhớ quá nên say mất rồi
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao anh Sơn lộn lu bù
    Câu trên gieo đúng phải như thế này
    "Thời gian ngày chất thêm ngày
    Thuyền đời đã khẳm hôm nay sắp chìm
    Ngồi buồn nhắm mắt lim dim
    Nhận cho thuyền đắm, cắt ... ym ..., đi tù (dạ là đi tu đó )
    Em chỉ đùa chút thui mừ
    Anh mà giận em chạy vù đi luôn
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đi luôn sao được mà luôn
    Đi tù zị chớ mà buồn lắm nghen
    Dù rằng nghe tiếng leng keng
    Dưng mà không chỉ là eng (méo miệng lun òi) suốt ngày
    Ban ngày việc phải đi cày
    Ban đêm cũng phải "việc này phải xong" (iem nói zị chớ ai muốn nghĩ chi thì nghĩ hà )
    Đời người nghĩ thiệt long đong
    Thôi thì ráng sống cho xong kiếp này
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp lắm thay
    Tu chi cho phí tháng ngày long nhong
    Đường dài dẫu có bão giông
    Vẫn hiên ngang bước lòng không ngoái nhìn
    Ngẫm lại mới thấy mình khìn
    Yên vui không chọn đi rình trần gian
    Tháng ngày vẫn cứ miên man
    Lênh đênh một cõi giang trường lầu xanh ....ha ha...
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như gió thoảng nhanh
    Phận người như sợi chỉ mành treo chuông
    Đôi khi buồn muốn... ởi...uồng
    Long nhong khắp chốn quên luôn sự đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này