1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Muốn dzậy dễ lém bé ơi
    thất tình vài tháng, rồi đời bé yêu
    Thế rồi sáng sáng chiều chiều
    lang thang khắp nẻo đìu hiu một mình
    Trong lòng ôm một cục tình
    mặt mày quần áo dính sình tè le
    buồn buồn ra đứng chặn xe
    ngồi chơi giửa chợ, mắc tè?...làm luôn!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trưa nghe tiếng sáo cứ buông
    Lời sao réo rắc mà buồn lắt lay
    Nghe rồi mộng giữa ban ngày
    Nghe rồi con sẽ thấy ngay ....mặt trời ( chói lắm )
    Giữa trưa câu hát mở lời
    À ơi con hãy nghe lời mẹ cha
    Có chồng từ thủa lên ba
    Đến giờ lên bốn con đà ớn chưa?
    Tối ngày nghe khóc từa lưa
    Thôi thì cố gắng đong đưa kiếp này
    Buồn thì con cứ đong giai
    Chồng con chẳng biết, chẳng đày đọa con
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 13/11/2007
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Còn trời còn nước còn non
    thì còn con gái sòn sòn đợi trai
    Ai ơi chớ phí những ngày
    còn bay nhảy được còn cày sáng đêm
    mờ sáng còn ráng làm thêm
    cho đầy mấy lít, cho êm cửa nhà
    thương thay cho phận đàn bà
    mấy lít ít quá người ta đầy thùng
    chàng đi cho thiếp theo cùng
    phụ chàng cày cấy thiệt hung...hén chàng
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bỗng nhớ lan man
    Tự nhiên bỗng muốn lang thang cuối trời
    Sao lòng buồn quá đi thôi
    Ước gì hóa giọt mưa rơi bên thềm
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô Bắc nhớ cái hủ hèm?
    Hay là nhớ đến... môi mềm chú Tun?
    Mắc chi cô Bắc lại bùn?
    Hóa mưa hóa gió cho run dzậy chài?
    Vắng nhau mới có một ngày
    Mà cô Bắc đã nằm dài nhớ nhung
    Lượm nhớ bỏ vô cái thùng
    Xách dùi mà đánh đùng đùng cho vui
    Là con an ủi dzậy thui
    Cô Bắc hổng thích thì thui đừng làm.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bắc nói vậy đừng ham
    chẳng qua cô chẳng muốn làm mà thôi
    Giả bộ khóc đứng khóc ngồi
    tới hồi cổ muốn cổ lôi về nhà
    Dìa nhà biểu lột wần ra
    nằm cúi xuống đó thở ra mười lần
    thưởng phạt công tội có phần
    trả bài cho giỏi lần này...em tha
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn rành rẽ quá ha
    Cứ nói như thể chuyện nhà anh Sơn
    Chắc anh cũng bị lột wần
    Anh ngồi co rúm mười lần thở ra
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng cười muốn chết cha
    Bác Son co rúm thở ra mười lần!
    "Van em, em trả cái wần
    Để anh còn sức mà mần tới mai
    Sức già đâu phải sức trai
    Em mà làm quá anh đai bất thần"
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ! Một biển nợ nần
    Nợ tình, nợ nghĩa ai cân cho bằng
    Tình cảm thì cứ lằng nhằng
    Ghét, thương, quên, nhớ nặng chằng lòng ta
    Khi thì cố ghét để xa
    Lúc thì nhung nhớ ôi da diết lòng
    Đầu óc nghĩ suy lòng vòng
    Mặc kệ buông thả là xong sự đời !
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương trăm tiếng ngàn lời
    Thì tình yêu cũng xa vời chốn nao
    Nhưng lòng vẫn thấy lao đao
    Khi đêm chỉ một vì sao u sầu .
    Duyên nay đă lỡ nhịp cầu
    Em giờ đã kết cau trầu cùng ai .
    Chỉ mong ở một ngày mai
    Bóng hình người ấy dần phai , nhạt nhoà .
    tự nhiên chạy dzô đây , để giờ ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này